Một nén hương thơm vạn tấm lòng

TPO - Đó là tên của cuốn sách được nhiều tác giả chung tay thực hiện để tưởng nhớ liệt sĩ công an nhân dân Nguyễn Văn Bảo, cùng hàng vạn chiến sĩ an ninh khác đã âm thầm ngã xuống ở chiến trường miền Nam và mãi mãi không bao giờ trở về.

Cách đây gần 50 năm, trong số hàng triệu người tham gia chiến đấu chống Đế quốc Mỹ xâm lược không chỉ có những chiến sĩ thuộc lực lượng quân đội, mà còn có hàng vạn cán bộ an ninh ưu tú được giao nhiệm vụ chi viện cho chiến trường miền Nam. Gần một ngàn người đã ngã xuống và mãi mãi không bao giờ trở về. Trong đó có liệt sĩ Nguyễn Văn Bảo.

Liệt sĩ CAND Nguyễn Văn Bảo sinh ngày 29/2/1929 tại tỉnh Thái Bình trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Từ thời kì kháng chiến chống Pháp, liệt sĩ Nguyễn Văn Bảo đã gia nhập Đoàn thanh niên Cứu quốc, từng chiến đấu trên nhiều chiến trường ở Đông Bắc và chiến dịch Thượng Lào. Sau đó, ông chuyển sang lực lượng an ninh, công tác tại Sở Công an Khu Hồng Quảng (nay là Công an tỉnh Quảng Ninh).

Khi kháng chiến chống Mỹ nổ ra, ông đã nhiều lần viết đơn xung phong chi viện cho chiến trường miền Nam dù lúc đó tuổi không còn trẻ và sức khỏe đã giảm sút. Trước mong muốn tha thiết được chiến đấu và cống hiến của liệt sĩ Nguyễn Văn Bảo, cấp trên đã chấp thuận cho ông lên đường. Đến ngày 9/12/1968, ông đã anh dũng hy sinh tại chiến trường Khu VI Bình Thuận. Lúc đó, ông 39 tuổi.

Một nén hương thơm vạn tấm lòng ảnh 1

Chân dung liệt sĩ Nguyễn Văn Bảo. Ông từng được nhận Huân chương Chiến thắng hạng Ba của Bộ Quốc phòng.

Sau ngày đất nước thống nhất, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Bảo được quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cùng biết bao đồng đội. Đến năm 2010, hài cốt của ông đã được gia đình đưa về quê hương Thái Bình.

Để tri ân liệt sĩ Nguyễn Văn Bảo và hàng ngàn chiến sĩ công an đã anh dũng hy sinh trên chiến trường miền Nam, cuốn sách “Một nén hương thơm vạn tấm lòng” đã được ra mắt vào đúng ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7.

Một nén hương thơm vạn tấm lòng ảnh 2

Bìa cuốn sách "Một nén hương thơm vạn tấm lòng"

Cuốn sách là tập hợp hơn 10 bài viết của người thân - đồng đội về tấm gương liệt sĩ Nguyễn Văn Bảo, những bức thư ông viết gửi về cho gia đình thân yêu từ chiến trường khốc liệt, đặc biệt là những trang viết miêu tả cụ thể quá trình tìm kiếm – đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Bảo về quê hương đầy cảm động, thiêng liêng và cũng chứa đựng nhiều yếu tố tâm linh trùng hợp khó lí giải.

“42 năm, non nửa thế kỷ đằng đẵng một đời người trong khắc khoải trông chờ, âm dương cách biệt; 42 năm trắc trở nghìn trùng mong được gặp người chồng, người cha yêu quý; 42 năm hóa thân vào kiếp vọng phu ngóng chờ tưởng như vô vọng… Vậy mà nay vợ, con, anh em, các cháu nội ngoại của ba được cất tiếng khóc mừng.” – luật sư Nguyễn Thanh Tú (nguyên Thẩm phán Tòa án NDTC, con gái liệt sĩ Nguyễn Văn Bảo) đã viết về cảm xúc vỡ òa khi gia đình được đón hài cốt ông về sau bao năm xa cách.

Một nén hương thơm vạn tấm lòng ảnh 3

Lễ đón và truy điệu liệt sĩ Nguyễn Văn Bảo tại gia đình ở xã Bạch Đằng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình ngày 23/10/2010.

Một nén hương thơm vạn tấm lòng ảnh 4

Luật sư Nguyễn Thanh Tú (trái) - con gái liệt sĩ Nguyễn Văn Bảo nhận quà lưu niệm trong lễ ra mắt cuốn sách "Một nén hương thơm vạn tấm lòng".

Năm 1971, gia đình nhận được giấy báo tử của liệt sĩ Nguyễn Văn Bảo. 5 năm sau, giấy báo tử thứ hai được gửi về, báo tin em trai của liệt sĩ – anh Nguyễn Văn Hải cũng đã hi sinh. Hai cụ thân sinh vì quá đau lòng đã lần lượt qua đời. Hài cốt của liệt sĩ Nguyễn Văn Hải giờ vẫn chưa được tìm thấy.

Một nén hương thơm vạn tấm lòng ảnh 5

Giấy báo tử của liệt sĩ Nguyễn Văn Bảo

Chiến tranh đã qua đi từ lâu, nhưng vẫn còn rất nhiều hài cốt liệt sĩ hiện đang nằm sâu trong lòng đất mẹ, chưa được tìm thấy và quy tập về nghĩa trang liệt sĩ, hoặc thậm chí gia đình còn chưa biết họ vẫn sống hay đã hi sinh…

Sau khi đã tìm thấy mộ liệt sĩ Bảo, gia đình ông lại tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm phần mộ của em trai ông. “Sống có nguồn, cây có cội”, hàng vạn gia đình liệt sĩ giờ đây vẫn đang mong mỏi được đưa người thân từ chiến trường về đoàn tụ, cho dù hình hài họ giờ đây có thể được bọc gọn gàng trong tấm tăng xanh màu lá.

Nhân ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7, cuốn sách “Một nén hương thơm vạn tấm lòng” chính là nén hương tri ân dâng lên không chỉ liệt sĩ Nguyễn Văn Bảo nói riêng mà còn cả hàng vạn liệt sĩ an ninh từng chiến đấu trên chiến trường miền Nam nói chung.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.