TPO - "Thật sự đây là một năm hoa anh đào đẹp nhưng buồn của Nhật Bản nói riêng và thế giới nói chung. Hi vọng dịch bệnh sẽ sớm qua đi và mùa anh đào năm sau sẽ vui và trọn vẹn hơn”, Hoàng Kiều Trinh - du học sinh tại Nhật cho biết.
Sau khi Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài khoảng 1 tháng kể từ ngày 7/4, nước này cho phép chính quyền các tỉnh/vùng bị ảnh hưởng gồmTokyo, Kanagawa, Saitama, Chiba, Osaka, Hyogo, Fukuoka được quyền yêu cầu người dân ở nhà và đóng cửa các cơ sở kinh doanh, trường học. Do đó, năm nay mùa hoa anh đào của xứ sở mặt trời mọc không còn nhộn nhịp như những năm trước đây.
Hoàng Kiều Trinh (24 tuổi, Bắc Giang) hiện là du học sinh tại Nhật chia sẻ: “Đây là năm đầu tiên tôi ở Nhật, mọi thứ đã bắt đầu ổn định, tôi và bạn bè đã lên nhiều kế hoạch với mùa hoa anh đào năm nay nhưng trước tình hình dịch COVID-19 thế này, tôi sẽ chọn cách ở nhà để bảo vệ sức khỏe của mình và mọi người xung quanh”.
Theo Kiều Trinh, hoa anh đào ở Nhật thường nở rộ từ khoảng tháng 2 đến tháng 6 hàng năm, trong khoảng thời gian này, mỗi khu vực sẽ có thời gian hoa nở khác nhau. Tại thị trấn Anpachi của tỉnh Gifu nơi cô đang sống thì đây là khoảng thời gian hoa anh đào nở đẹp nhất.
“Mặc dù hoa nở đẹp đến nao lòng nhưng cả con đường thơ mộng chẳng có một bóng người, nơi tôi ở không thuộc khu vực bị ban bố tình trạng khẩn cấp nhưng người dân vẫn hạn chế ra ngoài nếu không có việc thực sự cần thiết. Bởi tại Nhật, quy định về đại dịch COVID-19 được thi hành theo ý thức của người dân và không có mức phạt cho người vi phạm”, Kiều Trinh cho biết.
Cũng theo Kiều Trinh, không riêng gì nơi cô sống mà nhiều chỗ khác cũng có tình trạng tương tự, đặc biệt công viên Ueno tại Tokyo đã đóng cửa dù hoa anh đào nở rất đẹp phía trong, đồng thời nhiều chương trình, sự kiện liên quan cũng bị hủy.
“Thật sự đây là một năm hoa anh đào đẹp nhưng buồn của Nhật Bản nói riêng và thế giới nói chung. Hi vọng dịch bệnh sẽ sớm qua đi và mùa anh đào năm sau sẽ vui và trọn vẹn hơn”, Kiều Trinh bày tỏ.
Xác tàu đắm, xương động vật trải dài bờ biển Skeleton (Namibia) khiến nơi đây trở thành một trong những điểm du lịch khắc nghiệt, cô độc nhất hành tinh.
Nữ diễn viên xinh đẹp, tài năng Phương Lan sinh năm 1994. Cô là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình khi xuất hiện trong nhiều bộ phim sitcom và là MC của chương trình Trai Đẹp Vào Bếp.
Một người ham vui như thi sĩ Trần Nhương hóa ra lại quan tâm thời cuộc, khi ông đề cập mối nguy hại của những con virus, trong đó có virus gây nên dịch COVID- 19 trong một bài thơ viết cách đây 16 năm. Nhiều người đã tặng cho Trần Nhương biệt danh mới: “Ông Vanga”
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Quang Tùng vừa ký văn bản đề xuất bổ sung một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp du lịch trước tác động của dịch COVID-19.
Có thể thấy trong phóng sự, nhiều học sinh đã phải che mặt và bịt tai khi chứng kiến cảnh con vật mình nuôi bị đem chế biến thành món ăn. Thậm chí có em còn bật khóc và luôn miệng xin lỗi khi đưa miếng cá vào miệng.
Bộ phim Web-drama mang tên Đại kê chạy đi của NSND Hồng Vân vừa ra mắt khán giả online không lâu nhưng đã trở thành bộ phim “Triệu view” và hiện đang nằm trong Top thịnh hành trên YouTube.
Làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng mạng Hàn Quốc dâng cao trước thông tin thẩm phán xem clip “nóng” của Goo Hara, trong khi bạn trai cô – kẻ phát tán clip ép CEO của cố ca sĩ phải quỳ xin lỗi.
Kênh Youtube của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vừa đăng tải MV “Áo trắng thiên thần” – món quà tinh thần cực kỳ ý nghĩa mà nam ca sĩ dành tặng cho các y bác sĩ đang ở tuyến đầu chống dịch COVID-19.