“Mưa mùa hạ”

TP - Là tên cuộc triển lãm của nữ họa sỹ Việt kiều Văn Dương Thành, khai mạc lúc 10 giờ sáng ngày 20/7 tại Atelier Villa C29, 210 Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội. 

Sau một thời gian dài du vẽ ở nước ngoài theo đặt hàng của một số đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài, mới đây, họa sỹ Văn Dương Thành trở lại Việt Nam và tiếp tục niềm đam mê vẽ tranh ở quê nhà. 

“Mưa mùa hạ” ảnh 1 Một tác phẩm được trưng bày trong “Mưa mùa hạ”

Biệt thự riêng của chị ở Nghi Tàm, Tây Hồ giờ đây đã là điểm hẹn văn hóa của nhiều họa sỹ, nhà ngoại giao trong và ngoài nước. Tại triển lãm này, người thưởng tranh có thể bắt gặp những khoảnh khắc khó phai trong ký ức của nữ họa sỹ về cơn mưa hạ hay hình ảnh họa sỹ Bùi Xuân Phái mờ ảo trong mưa. 

Có thể nói, hình ảnh của họa sỹ Bùi Xuân Phái xuất hiện khá nhiều trong tranh của Văn Dương Thành, bởi lẽ, chị đã từng thú nhận: “Tôi coi họa sỹ Bùi Xuân Phái như người thầy lớn, tuy ông không giảng dạy ở trường khi tôi học. Ông là người thầy mà tôi đã học hỏi được rất nhiều trong nghệ thuật, trong cuộc sống”. 

MỚI - NÓNG