Nghệ sĩ bỏ về, khán giả la ó khi ‘kẻ hiếp dâm trẻ em’ thắng 'Oscar Pháp'

TPO - Việc đạo diễn Roman Polanski chiến thắng “Đạo diễn xuất sắc” tại giải “Oscar của Pháp” khiến không ít người bất mãn, phẫn nộ.

Hôm thứ Sáu (28/2, giờ địa phương), lễ trao giải César Awards lần thứ 45 được diễn ra tại Paris, Pháp. Đây là một giải thưởng điện ảnh lớn được ví như giải Oscar của Pháp, được trao hàng năm cho các cống hiến xuất sắc trong ngành điện ảnh, thuộc nhiều thể loại khác nhau.

Tại buổi lễ, hạng mục quan trong “Đạo diễn xuất sắc” thuộc về nhà làm phim Roman Polanski với tác phẩm “An Officer and a Spy”. Tuy nhiên, thay vì tiếng vô tay chúc mừng, phía khán đài nổi lên những tiếng la ó từ các ê kíp làm phim khác và chuyên gia điện ảnh.

Nữ diễn viên Adele Haenel gay gắt hơn khi đứng dậy và đi ra khỏi khán phòng. Một vài người khác cũng rời đi ngay sau đó.

Nghệ sĩ bỏ về, khán giả la ó khi ‘kẻ hiếp dâm trẻ em’ thắng 'Oscar Pháp' ảnh 1 Nữ diễn viên Adele Haenel bất mãn rời khán đài.

Trên thực tế, phản ứng của các nghệ sĩ tại lễ trao giải không hề gây bất ngờ. Trước đó, khi “An Officer and a Spy” được công bố nhận đến 12 đề cử của César Awards năm nay, nhiều cuộc biểu tình của các nhóm phụ nữ đã nổ ra để phản đối việc tôn vinh một kẻ vướng bê bối tấn công tình dục.

Ngay thời điểm lễ trao giải diễn ra, hàng ngàn người tập trung bên ngoài địa điểm tổ chức. Thậm chí, họ còn giận giữ đến mức muốn phá cổng xông vào, khiến đội ngũ cảnh sát và an ninh phải vất vả mới trấn áp được.

Nghệ sĩ bỏ về, khán giả la ó khi ‘kẻ hiếp dâm trẻ em’ thắng 'Oscar Pháp' ảnh 2  Đám đông phẫn nộ biểu tình bên ngoài điểm tổ chức giải "Oscar của Pháp".

Năm ngoái, Roman Polanski bị một phụ nữ Pháp cáo buộc cưỡng hiếp cô vào năm 1975. Scandal này tiếp tục bôi đen hình ảnh vốn không mấy đẹp đẽ của vị đạo diễn “lắm tài, nhiều tật”.

Roman Polanski (SN 1933) là một đạo diễn tài năng, từng được vinh danh ở nhiều giải thưởng lớn nhỏ, trong đó có cả giải Oscar danh giá. Tuy nhiên, người ta lại nhớ đến ông nhiều hơn với danh xưng “kẻ hiếp dâm trẻ em”.

Tháng 3/1977, Polanski bị tố cưỡng bức người mẫu vị thành niên Samantha Geimer (lúc đó 13 tuổi) tại nhà riêng của tài tử Jack Nicholson ở Hollywood Hills (Mỹ). Vì bê bối này, Polanski phải trốn sang Pháp vì có nguy cơ bị tuyên án 50 năm tù trong phiên tòa năm 1978. Hơn 4 thập kỷ tiếp theo, ông vẫn làm phim, cho ra những sản phẩm tuyệt vời nhưng không thể thoát được kiếp trốn chạy và bị người đời khinh bỉ. Sau vụ Samantha Geimer, ông còn bị thêm 4 phụ nữ kiện tội hiếp dâm.

Nghệ sĩ bỏ về, khán giả la ó khi ‘kẻ hiếp dâm trẻ em’ thắng 'Oscar Pháp' ảnh 3 Roman Polanski bị gọi là "kẻ kiếp dâm trẻ em" suốt nhiều thập niên.

Trong một cuộc phỏng vấn với New York Times hồi đầu tuần, Adele Haenel từng tuyên bố: “Tôn vinh Polanski là đang nhổ nước bọt vào mặt tất cả nạn nhân. Điều đó có nghĩa là hành vi cưỡng hiếp phụ nữ không tồi tệ đến vậy”.

Gần đây, nữ diễn viên sinh năm 1989 cũng tố cáo một đạo diễn người Pháp khác tấn công tình dục cô lúc 15 tuổi. Cũng dễ hiểu khi Adele hành động bỏ ra ngoài lúc César Awards vinh danh Polanski.

Áp lực từ dư luận lớn đến mức, toàn bộ dàn diễn viên và đội ngũ sản xuất phim đều vắng mặt tại lễ trao giải hôm 28/2, kể cả đạo diễn Polanski và tài tử Jean Dujardin dù anh được đề cử “Nam diễn viên chính xuất sắc”. “Bằng việc tham gia tác phẩm này, tôi đã và vẫn tin rằng mình làm được nhiều điều tốt hơn là có hại”, Dujardin đăng trên Instagram.

Ngoài “Đạo diễn xuất sắc”, bộ phim của Polanski còn giành được hai giải thưởng khác cho “Thiết kế trang phục đẹp nhất” và “Chuyển thể xuất sắc”, nhưng không có ai lên sân khấu để nhận những danh hiệu này.

Người dẫn chương trình, nữ diễn viên hài Florence Foresti, thậm chí còn bỏ “An Officer and a Spy” ra khỏi lời phát biểu khai mạc khi đề cập đến những tác phẩm có nhiều đề cử nhất.

Thay vào đó, Foresti gọi vị đạo diễn 87 tuổi là “Atchoum” – nhân vật chú lùn hay hắt xì trong “Bạch Tuyết và bảy chú lùn”. “Tôi khẳng định rằng, Atchoum không đủ tầm để làm lu mờ điện ảnh Pháp”, cô nhấn mạnh.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG