Nghệ sỹ truyền lửa ở Chủ nhật Đỏ

Bảo Thanh giữa vòng vây sinh viên tại Chủ nhật Đỏ. Ảnh: MẠNH THẮNG
Bảo Thanh giữa vòng vây sinh viên tại Chủ nhật Đỏ. Ảnh: MẠNH THẮNG
TP - Bất chấp thời tiết mưa lạnh tê tái, nhiệt huyết của nghệ sĩ và ca sĩ đến với ngày hội Chủ nhật Đỏ lần thứ 12 hâm nóng không khí sân Đại học Bách khoa Hà Nội sáng 22/12.

HÁT ÐỂ TRUYỀN LỬA

Tham gia Chủ nhật Đỏ từ lần thứ hai, tới nay Đông Hùng gắn bó hơn năm kỳ tổ chức. Năm nay Đông Hùng được giao trách nhiệm hát mở màn. Ca sĩ cực trách nhiệm khi xuất hiện ở sân trường Bách khoa từ 7h sáng, trước giờ khai mạc gần hai tiếng đồng hồ. Cả tháng nay Đông Hùng và nghệ sĩ Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long dốc sức tập nhạc kịch, gác lại nhiều sô bên ngoài. Ấy thế mà với Chủ nhật Đỏ, Hùng chủ động sắp xếp lịch diễn và tập luyện để góp giọng hát.

Hỏi Đông Hùng có ngại không, anh cười làm gì có chuyện đó. Bằng chứng có năm Đông Hùng không chỉ hiến giọng hát mà còn xung phong hiến máu. “Nghệ sĩ hát cổ động là chuyện nên làm. Hành động của BTC lan truyền sự nhận thức và hiểu biết về hiến máu càng đáng quý hơn. Tôi nghĩ rằng trong cuộc đời này không phải mình đạt được những gì mà quan trọng mình truyền được những gì, giúp đời được việc nào đó. Nếu nghệ sĩ, ca sĩ chỉ chăm chăm đi hát và đi làm để kiếm tiền không thôi thì cuộc đời thật hoài phí”, Hùng nói.

Chọn hát Đường tới ngày vinh quang của Trần Lập mở màn ngày hội chính của Chủ nhật Đỏ, Đông Hùng muốn nhắc lại tinh thần của thủ lĩnh nhóm Bức tường về thái độ sống, làm việc tích cực: “Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi. Để ta khắc tên mình trên đời. Dù ta biết gian nan đang chờ đón. Và trái tim vẫn âm thần. Ta bước đi hướng tới muôn vì sao”. Hùng hát tiếp ca khúc You raise me up cổ động tinh thần lạc quan cho sinh viên, không quên kêu gọi các bạn trẻ hãy hành động.

“Đông Hùng hy vọng báo Tiền Phong tiếp tục truyền bá chương trình vận động hiến máu không chỉ ở thành phố lớn, vươn tới vùng sâu xa hơn để nghệ sĩ có cơ hội đồng hành đến với những nơi thậm chí còn chưa có điện, để được làm nhiều việc thiện hơn nữa”, ca sĩ đề xuất ngay trên sân khấu Chủ nhật Đỏ. Ý thức và tinh thần hiến máu nhân đạo của xã hội nâng cao hơn rất nhiều, nhưng Đông Hùng vẫn cho rằng không thể thiếu những chương trình vận động quy mô lớn như Chủ nhật Đỏ để tạo hiệu ứng lan tỏa.

Nghệ sỹ truyền lửa ở Chủ nhật Đỏ ảnh 1 Đông Hùng trở thành “người nhà” của Chủ nhật Đỏ. Ảnh: NHƯ Ý

Khác Đông Hùng, ca sĩ Sao mai Thu Hằng lần đầu đến với Chủ nhật Đỏ còn khá hồi hộp. Đợi chờ hơn hai tiếng đồng hồ dưới cái lạnh thấu da không làm nản lòng ca sĩ. Cô cất giọng hát Nhà em ở lưng đồi-ca khúc năm vừa qua ghi dấu ấn Thu Hằng với MV đầu tư hình ảnh tuyệt đẹp - nhiều khán giả ở dưới xuýt xoa khen giọng hát trong trẻo, nhẹ nhàng tình cảm. Chuyện tình thảo nguyên được Hằng hát sau đó khiến khán giả trẻ rạo rực hơn.

“Cảm ơn báo Tiền Phong cho Thu Hằng cơ hội hát ở chương trình mang ý nghĩa thiện nguyện lớn như vậy”, Hằng nói trước khi nhường lại sân khấu. Ban đầu nhận lời mời Thu Hằng chưa hình dung hết quy mô của Chủ nhật Đỏ, nhưng khi hát Chủ nhật Đỏ, Thu Hằng thấy phấn chấn. “Tôi khá bất ngờ vì không khí sôi nổi tại sân trường. Dường như tình cảm của mọi người xuất phát từ những trái tim ấm xua tan lạnh giá. Thu Hằng mong muốn đồng hành với Chủ nhật Đỏ trong những kỳ tiếp theo”, cô nói.

Nghệ sỹ truyền lửa ở Chủ nhật Đỏ ảnh 2 Thu Hằng lần đầu tham gia Chủ nhật Đỏ. Ảnh: NHƯ Ý

XUÂN BẮC VÀ BỨC ẢNH ÐẶC BIỆT

Diễn viên Bảo Thanh lần đầu đến Chủ nhật Đỏ. Thanh cố gắng thu xếp lịch trình dày đặc cuối năm mà cô nhận từ cả tháng trước đó, trong khi BTC Chủ nhật Đỏ mới ngỏ lời cách đây vài ngày. Bảo Thanh nói dù rất đau đầu và căng thẳng với lịch làm việc nhưng không muốn bỏ lỡ cơ hội giao lưu với các bạn sinh viên-những người truyền năng lượng tích cực. Sự xuất hiện của nữ diễn viên Về nhà đi con khiến khán giả trẻ xôn xao, náo nhiệt hẳn lên. Sinh viên vòng trong vòng ngoài, hết tốp này tới tốp khác xếp hàng chờ tới lượt chụp ảnh cùng thần tượng.

“Chủ nhật Đỏ là chương trình thực sự ý nghĩa và cần thiết cho xã hội, bởi “một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Mỗi chúng ta là con người nhỏ bé nhưng hành động “cho đi” này lại giúp chúng ta trưởng thành hơn vì là người có ích”, Bảo Thanh nói. Cô cũng chúc chương trình ngày một lớn mạnh để “lan truyền sức mạnh, niềm tin và năng lượng sống tích cực cho cộng đồng”. Bảo Thanh rất khó khăn mới có thể rời khỏi sân khấu Chủ nhật Đỏ trước vòng vây của người hâm mộ.

Nghệ sỹ truyền lửa ở Chủ nhật Đỏ ảnh 3 NSƯT Xuân Bắc kiến tạo tấm ảnh đặc biệt tại Chủ nhật Đỏ      Ảnh: Như Ý
Xuân Bắc cầm chịch hoạt náo lễ diễu hành Chủ nhật Đỏ năm ngoái. Anh cũng là người “cứu” nguy chờ ca sĩ tới hát mở màn bằng phần giao lưu tặng quà cho sinh viên tưng bừng. Năm nay Xuân Bắc kẹt làm MC cho một chương trình khác từ sáng sớm, nhưng kết thúc anh vội chạy ngay tới Chủ nhật Đỏ. Tinh thần sôi nổi, nồng nhiệt đáng trân quý không phải ai cũng làm được. Vừa sấp ngửa chạy tới chưa kịp thở Xuân Bắc chủ động hỏi “có cần anh làm gì không” rồi xung phong đảm phần giao lưu với sinh viên tắp lự.

“Nếu không tham gia Chủ nhật Đỏ, tôi có cảm giác bỏ phí cơ hội có mặt ở chương trình ý nghĩa”, Xuân Bắc nói. Trời mưa lạnh nhưng Xuân Bắc vẫn thấy đẹp. Đẹp ở không khí, ở sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ, bộ ban ngành, nghệ sĩ và đặc biệt là hàng nghìn sinh viên-lực lượng nòng cốt hiến máu nhân đạo. Xuân Bắc có hành động đặc biệt với màn chụp ảnh tập thể vui và ý nghĩa: Cả trăm người xếp hàng trên sân khấu Chủ nhật Đỏ hô vang “Hiến máu cứu người” và tay phải đặt lên trái tim. Anh cắt đặt nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong Trưởng BTC Chủ nhật Đỏ, diễn viên Bảo Thanh, Hoa hậu Tiểu Vy cùng các người đẹp khác làm trung tâm và để hàng trăm sinh viên “điền vào chỗ trống” làm nên bức ảnh đặc biệt.

“Chủ nhật Đỏ là chương trình rất ý nghĩa, thể hiện ở sức lan toả, có uy tín cao trong số nhiều chương trình hiến máu thiện nguyện khác. Năm nay Chủ nhật Đỏ diễn ra ở gần 40 tỉnh thành với khoảng 70 điểm. Cái hay của Chủ nhật Đỏ là liên kết nhiều bên, đó là các đơn vị đang hiến máu cứu người, kết nối văn nghệ sĩ, người đẹp và trực tiếp hướng tới người bệnh đang cần máu. Tâm thế của tôi khi tới Chủ nhật Đỏ chính là nếu không tham gia sẽ bỏ mất cơ hội. Tham gia Chủ nhật Đỏ để có tinh thần lan tỏa, và thậm chí để có những bức ảnh đẹp. Ảnh đẹp không phải để “sống ảo” mà là truyền đi thông điệp ý nghĩa: Tôi và nhiều người đang tham gia Chủ nhật Đỏ hiến máu cứu người, còn bạn thì sao?”, Xuân Bắc bày tỏ.            

Dàn nghệ sĩ lan tỏa thông điệp Chủ nhật Đỏ

Lần đầu tiên BTC Chủ nhật Đỏ sản xuất phim ngắn truyền đi tinh thần hiến máu cứu người. Đoạn phim ngắn là câu chuyện của Quân 24 tuổi, một chàng trai thân thiện và chủ động làm nhiều điều hữu ích. Quân tích cực hiến máu hằng năm, tất cả xuất phát từ sự dằn vặt năm xưa: Quân từng trách và đòi mẹ không đi hiến máu nữa, nhưng trong một tai nạn mẹ cậu không qua khỏi vì bệnh viện không đủ máu truyền. 

Phim ngắn do Daily Media sản xuất. Ông Vũ Hoàng, Giám đốc Daily Media cho biết đây là câu chuyện có thật của một nhân viên kể về gia đình người bạn thân. Việc sản xuất phim ngắn lan tỏa trên nhiều kênh tin tức, trang mạng xã hội như facebook, Youtube sẽ nhân rộng chương trình thiện nguyện nên làm. Không dừng ở việc chuyển tải câu chuyện, nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, người đẹp tiếp lửa cho Chủ nhật Đỏ cùng lan tỏa thông điệp hiến máu tình nguyện. 

BTC xin tri ân các nghệ sĩ cùng chia sẻ thông điệp của Chủ nhật Đỏ “Hiến máu cứu người-Sinh mệnh của bạn và tôi”: NSND Trung Anh, NSƯT Xuân Bắc, nhạc sĩ Hoàng Bách, nghệ sĩ Trấn Thành, ca sĩ Hari Won, diễn viên Bảo Thanh, Thanh Hương, Anh Đức, Quốc Trường, hoa hậu Tiểu Vy, nhạc sỹ Dương Khắc Linh, ca sĩ Sara Lưu, Trúc Nhân, Đăng Khôi, nhạc sĩ Only C, ca sĩ Ali Hoàng Dương, Lưu Hiền Trinh, Thái Trinh, Đỗ Kim Thanh, diễn viên Trung “ruồi”.

MỚI - NÓNG