Ngồi tù 6 năm vì đấm thủng tranh trăm tỉ của danh họa Monet

Andrew Shannon (49 tuổi) đã để lại một vết rách lớn trong bức “Vịnh Argenteuil và một con thuyền” (1874) của danh họa Monet.
Andrew Shannon (49 tuổi) đã để lại một vết rách lớn trong bức “Vịnh Argenteuil và một con thuyền” (1874) của danh họa Monet.
Một người đàn ông từng đấm thủng bức tranh trị giá 8 triệu bảng (tương đương 267 tỉ đồng) của danh họa người Pháp Claude Monet đã phải chịu phán quyết cuối cùng của tòa án là phải ngồi tù 6 năm.

Đồng thời, trong suốt phần đời còn lại, người đàn ông này cũng bị cấm xuất hiện tại tất cả các triển lãm tranh. Trước đó, người này đã biện minh rằng mình đâm sầm vào bức tranh là bởi đang mắc một vấn đề tim mạch.

Người đàn ông có tên Andrew Shannon đã bước vào Triển lãm Quốc gia Ireland nằm ở thành phố Dublin và bất ngờ tấn công bức tranh “Vịnh Argenteuil và một con thuyền” của danh họa Monet. Những hư tổn mà Shannon gây ra cho bức tranh đã phải mất tới 2 năm sửa chữa.

Người đàn ông 49 tuổi này sau đó đã trải qua một ca phẫu thuật tim và lấy sự việc để làm lý do biện minh rằng mình không hề chủ ý đấm thủng bức tranh và trả lời phía cảnh sát rằng ông ta đã cảm thấy chóng mặt nên bị mất thăng bằng.

Ngồi tù 6 năm vì đấm thủng tranh trăm tỉ của danh họa Monet ảnh 1

Tòa án đã xem lại camera giám sát và nhận thấy rằng Shannon đã nâng cánh tay lên một cách đầy chủ ý. Đồng thời nhân chứng có mặt tại hiện trường lúc bấy giờ cũng khẳng định hành động của Shannon là hoàn toàn có chủ ý.

Ngày 29/6/2012, Shannon bước vào Triển lãm Quốc gia Ireland và bước thẳng tới bên bức tranh của Monet, toàn bộ hành động của Shannon đã được camera ghi lại.

Ngồi tù 6 năm vì đấm thủng tranh trăm tỉ của danh họa Monet ảnh 2

Shannon đã viện cớ sức khỏe để bào chữa cho hành động của mình nhưng tòa án vẫn kết luận Shannon có tội sau phiên tòa kéo dài 8 ngày.

Ngồi tù 6 năm vì đấm thủng tranh trăm tỉ của danh họa Monet ảnh 3

Bức tranh đã được đưa trở lại tình trạng ban đầu sau 2 năm sửa chữa bởi các chuyên gia hàng đầu. Tuy gần như đã được phục hồi hoàn hảo nhưng có những mảng màu vĩnh viễn bị mất đi.

Ngồi tù 6 năm vì đấm thủng tranh trăm tỉ của danh họa Monet ảnh 4

Các chuyên gia hội họa rất kinh ngạc trước bức tranh sau khi đã được sửa chữa. Để bức tranh có được một diện mạo như thế này, người ta đã phải dùng rất nhiều biện pháp tiên tiến nhất của khoa học.

Andrew Shannon dường như có “sở thích” phá hỏng tranh khi trước đó ông này cũng làm hỏng hai bức tranh khác tại khách sạn Shelbourne ở thành phố Dublin.

Shannon sẽ phải ngồi tù 6 năm, nhưng thực tế 15 tháng cuối sẽ được hưởng án treo với những quy định nghiêm ngặt, trong đó yêu cầu người đàn ông này không được xuất hiện trong bất cứ triển lãm tranh lớn nhỏ nào, thậm chí cả những tòa nhà có treo tranh.

Ngồi tù 6 năm vì đấm thủng tranh trăm tỉ của danh họa Monet ảnh 5

Bức tranh “bị hại” được danh họa Monet vẽ năm 1874 từ một chiếc thuyền bơi trên vịnh Argenteuil. Đây cũng là bức tranh duy nhất của danh họa nổi tiếng thuộc trường phái Ấn tượng mà Triển lãm Quốc gia Ireland sở hữu.

Sau khi được sửa chữa lại, bức tranh sơn dầu của Monet đã được đặt sau một hộp kính bảo vệ với những điều kiện ánh sáng và độ ẩm chuẩn mực.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG