Người mẫu Bình Minh: 'Tôi vốn kém khoản tán gái'

Người mẫu Bình Minh: 'Tôi vốn kém khoản tán gái'
Sau 5 năm mải miết "cày cuốc" ở Sài Gòn, cuối cùng siêu mẫu Bình Minh cũng tậu được căn nhà cho riêng mình. Cùng với niềm vui nhà mới, anh cũng đang hạnh phúc vì "câu chuyện tình yêu" chớm nở.

Việc Bình Minh nghỉ làm tại Công ty Ánh Việt khiến nhiều người bàn tán. Vậy đâu là lý do chính?

Tôi nghỉ làm ở Ánh Việt vì thời gian đó phải tham gia quay liền hai bộ phim, không đáp ứng được thời gian cho công việc tại công ty. Chị Trương Ngọc Ánh cũng là diễn viên nên hiểu sự "máu lửa" của tôi khi được làm phim như thế nào.

Nhưng mọi người đồn vì công ty hiện tại anh đang làm trả lương cao hơn, sự thật thế nào?

Hai tháng sau khi nghỉ ở Ánh Việt tôi mới phát giác rằng mình không thể từ bỏ hẳn công việc event được. Cùng thời điểm đó, tôi gặp anh giám đốc của công ty quảng cáo khác. Tất nhiên không phủ nhận rằng, ở môi trường mới, bên cạnh việc phát huy khả năng thì mức lương của tôi cũng cao hơn tí chút.

Hai bộ phim mới nhất có sự tham gia của anh là "Áo lụa Hà Đông" và "Nhà có ba chị em" đều giành giải cao trong lễ trao giải Cánh diều vàng. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng diễn xuất của anh vẫn mờ nhạt, chưa ghi được dấu ấn. Anh nghĩ sao?

Tôi biết mình là một diễn viên tay ngang, vì thế tôi luôn nỗ lực trau dồi kiến thức điện ảnh cũng như đúc kết kinh nghiệm diễn xuất để phát triển nghề. Tôi biết có những tác phẩm tôi làm chưa thực tốt. Nhưng điều quan trọng là từ sự chưa tốt ấy, tôi đã ngộ ra nguyên nhân và lý giải vì sao chưa được, từ đó cố gắng hơn.

"Vũ điệu tử thần" đóng máy, anh có thêm lời mời nào khác?

Vũ điệu tử thần tháng 7 sẽ ra mắt, tôi hy vọng mọi người sẽ nhìn nhận khác về tôi sau khi xem xong bộ phim này. Tôi cũng vừa nhận lời đóng bộ phim Chuyện tình công ty quảng cáo (đạo diễn Hồng Phương).

Nhân vật tôi đảm nhiệm là một trưởng phòng đa tình nhưng bị mắc "bệnh đàn ông", dẫn tới cuộc sống gia đình lục đục, bất mãn, suy sụp...

Giới nghệ sĩ kháo rằng anh mới "tậu" được nhà mới. Thực hư ra sao?

Chẳng dám giấu nữa. Đúng là tôi đã có một căn hộ cho riêng mình rồi. Đó là công sức lao động tích cóp trong vòng 5 năm kể từ khi vào Sài Gòn lập nghiệp, cộng với một khoản phải vay ngân hàng.

Sau những giờ làm việc mệt mỏi, trở về nhà tôi được sống là chính mình. Hơn nữa, đó cũng là nơi để một số bạn thân như Đình Bảo, Xuân Lan, Thanh Hằng... và vài người khác nữa thi thoảng đến đàn đúm.

Vào dịp đó, anh sẽ trổ tài nấu nướng thết đãi bạn bè món gì?

Phần lớn những buổi tụ tập ấy các bạn phải mua đồ làm sẵn đến. Về khoản nấu nướng tôi hơi vụng về, kém y như khoản "tán gái" vậy. Nhưng đổi lại tôi là người dễ ăn (các cụ gọi là dễ nuôi) vì món gì cũng chén được tất. Mỗi lần ra Hà Nội, tôi đặc biệt "mê" món thịt chó chấm mắm tôm.

Anh có nhà rồi, chuyện đón mẹ vào sống cùng như đã hứa thì sao?

Tháng 6 tôi sẽ đón mẹ vào chơi, nếu mẹ thoải mái thì ở luôn cùng. Nhưng tôi e rằng mẹ sẽ chỉ vào chơi vài ngày, cùng lắm một tuần rồi lại sốt ruột đòi về thôi. Mọi lần bà vẫn vậy mà (cười).

Ở Lạng Sơn còn nhà cửa, họ hàng, hàng xóm láng giềng và vợ chồng con cái đứa em trai tôi nên cụ khó mà bỏ hẳn để vào Sài Gòn sống với tôi được.

Thời gian này, nghe đồn anh đang "cặp kè" với một cô gái như hình với bóng. Cô gái đó là ai vậy?

Là ai à? Không thể nói lúc này được. Bí mật... Bí mật… Bí mật.

Bởi tôi không muốn vì tôi mà cô ấy bị ảnh hưởng. Hơn nữa, tôi vốn là người không thích nói chuyện tình cảm trên báo chí và đưa ra những tuyên bố này nọ.

Theo Truyền Hình Hà Nội

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.