Nguyệt 'Những nhân viên gương mẫu': Trời phú cho tôi gương mặt gian ác

TPO - Nữ diễn viên Diễm Hương chia sẻ lý do được nhận vai diễn nặng ký trong phim Những nhân viên gương mẫu chính là nhờ gương mặt đanh đá và gian ác mà trời phú cho mình.

“Vô duyên” với vai ngoan hiền

Sau 4 năm trở lại màn ảnh, lý do gì Diễm Hương lựa chọn bộ phim Những nhân viên gương mẫu?

Thời gian qua tôi nghỉ sinh, tập trung cho gia đình. Khi nhận được kịch bản Những nhân viên gương mẫu, tôi cảm thấy nội dung rất thú vị và khai thác đề tài khác những bộ phim gần đây. Khán giả biết đến tôi từ những vai diễn hài. Sau này, vai Hằng trong Hôn nhân trong ngõ hẹp thành công cũng là vai diễn cá tính nhưng chỉ dừng lại ở màu sắc cá nhân thôi. Còn vai Nguyệt trong Những nhân viên gương mẫu mới thực sự là vai nặng kí với tôi. Điều đó khiến tôi muốn thử sức. Nhân vật này là nữ nhà báo có tính cách thảo mai, bon chen, đam mê danh vọng và khả năng ăn nói “chém gió”, biến hóa khôn lường. Nguyệt quá khác xa với con người tôi ngoài đời, thực sự tôi không giỏi tính toán, mưu mô đến thế. 

Nguyệt 'Những nhân viên gương mẫu': Trời phú cho tôi gương mặt gian ác ảnh 1 Diễm Hương vào vai Nguyệt trong phim "Những nhân viên gương mẫu".

Phim tuy chỉ mới phát sóng nhưng vai Nguyệt đã tạo được hiệu ứng với khán giả truyền hình. Ấn tượng đặc biệt nhất của Diễm Hương với nhân vật này là gì?

Có lẽ là gia đình của cô Nguyệt. Nguyệt luôn tạo cho mình một vỏ bọc tuyệt vời, khiến bạn bè, đồng nghiệp phải ngưỡng mộ về gia đình mình, nhưng thực tế lại không phải vậy. Đời sống vợ chồng Nguyệt ẩn chứa nhiều bí mật. Đặc biệt, không một ai có thể biết cô ta đang làm gì, không đoán được cô ấy đang nghĩ gì. Điều đó khiến tôi vừa thương vừa sợ Nguyệt. Tôi hy vọng với vai diễn có chiều sâu như vậy, tôi sẽ có cơ hội thể hiện khả năng của bản thân.

Diễm Hương đã tìm hiểu và đưa những chất liệu gì vào trong vai Nguyệt - một nữ nhà báo giỏi, sắc nhưng toan tính?

Tôi tâm huyết với vai diễn này lắm, đầu tư nghiên cứu kĩ, thậm chí phải xin xỏ đạo diễn cho làm đi làm lại nhiều cảnh cho thật ưng ý. Khi bắt đầu đọc kịch bản, tôi đã xây dựng hình tượng nhân vật Nguyệt rất sang chảnh. Tôi chọn trang phục quần âu, áo sơ mi, hay váy vóc đều rất kĩ bởi tôi muốn gây ấn tượng bằng mắt trước tiên. Ở 10 tập đầu, cô Nguyệt vẫn còn ẩn giấu lắm, chỉ sau sự kiện sát nhập phòng, cô mới lộ rõ những toan tính rất ghê gớm của mình. Có những phân đoạn tôi diễn mà thấy gai người, ghê sợ Nguyệt. Cũng may tôi được trời phú cho gương mặt rất gian, đến mức đạo diễn Lê Mạnh cứ trêu là “Hương diễn gian hay lắm”. (cười). Tất nhiên, tôi nghĩ có gương mặt gian chưa đủ, phải diễn cho tới, cho thật mới thuyết phục được khán giả. 

Nguyệt 'Những nhân viên gương mẫu': Trời phú cho tôi gương mặt gian ác ảnh 2 Diễm Hương cảm thấy vui khi "vai ác" của mình bị "ném đá".

Thế nhưng hơn 10 năm gắn bó với Nhà hát kịch Việt Nam, Diễm Hương lại hợp những vai chính diện, dịu dàng hơn?

Tôi từng gây một “cú sốc” cho sân khấu kịch phía Bắc khi đóng vai Kiều trong vở Chuyện nàng Kiều. Tôi rất biết ơn cố NSND Anh Tú khi ông liều chọn tôi đóng vai này dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Vốn lên hình mặt tôi rất sắc, ánh mắt của tôi gần như là điểm yếu thế khiến tôi không dễ dàng có được một vai hiền lành. Trên màn ảnh, nếu vào vai hiền thì tôi phải xấu, ngờ nghệch, phải hóa trang cho khác biệt chứ không kiểu mộc mạc được. Đó thường là những vai hài, còn chủ yếu tôi được mời vào những vai cá tính, mạnh mẽ. Tôi cũng rất hi vọng rằng có một đạo diễn nào mạnh dạn giao cho tôi vai ngoan hiền, tôi nghĩ mình sẽ làm được.

Nhiều đồng nghiệp của chị ở Nhà hát nói rằng Diễm Hương ngoài đời trẻ trung và vui nhộn hơn hẳn các nhân vật trên màn ảnh?

Trên màn ảnh tôi bị coi là già hơn, xấu hơn, gặp ngoài đời nhiều người ngạc nhiên lắm. Tôi vốn hay nói, hay cười, gặp gỡ là nói chuyện, trêu đùa nên ai gặp trực tiếp đều thấy ấn tượng trẻ trung hơn. Tôi không quan tâm đến việc mình lên hình sẽ xấu hay đẹp, mà luôn chú trọng tạo hình nhân vật sao cho sát với tính cách, số phận nhân vật đó. Vai Nguyệt cũng thế. Tôi để tạo hình Nguyệt già dặn, chững chạc, mặt lúc nào cũng cau có vì phải suy nghĩ, thức đêm viết lách nhiều. Còn vai hài tôi xuề xòa lắm, đôi lúc còn không trang điểm.

Nguyệt 'Những nhân viên gương mẫu': Trời phú cho tôi gương mặt gian ác ảnh 3 Nữ diễn viên Nhà hát Kịch Việt Nam từng gây xôn xao khi vào vai Thuý Kiều.

Từ chối đóng phim với chồng

Diễm Hương và Hồng Quang là cặp đôi vợ chồng diễn viên quen thuộc ở phía Bắc. Vợ chồng cùng nghề có gặp những khó khăn gì?  

Tôi không thấy khó khăn gì nhiều, ý nhau nhưng trên hết chúng tôi khá hợp ý. Cả hai vẫn thường góp ý cho nhau về các vai diễn, thường những ý kiến đều trên tinh thần vui vẻ, rất lắng nghe nhưng có thể đồng ý thực hiện có thể không. Ví dụ trong phim mới Hoa hồng trên ngực trái, anh Quang hay gọi tên người vợ trong phim (diễn viên Diệu Hương đóng) là “San san ơi”, tôi phải góp ý gọi là “em ơi”. Cái này thì anh ấy vui vẻ nhận lời. 

Hợp nhau quá nên có dạo thấy Hồng Quang cũng theo vợ “biến mất trên màn ảnh”?

Nghệ sĩ khi đã lao đầu vào vai diễn, đóng phim là khó chăm lo chu toàn cho gia đình. Vì thế, sau bộ phim Hôn nhân trong ngõ hẹp, tôi nghỉ đóng phim và sinh em bé. Bốn năm qua, tôi dành thời gian chăm sóc con cứng cáp và giờ tôi trở lại đóng phim. Còn anh Quang là một người khá khó tính trong lựa chọn vai diễn, nhiều kịch bản gửi đến nhưng anh đều từ chối. Hơn nữa, ngoài thời gian dành cho sân khấu, anh ấy cũng muốn ở bên cạnh vợ con nhiều hơn và thay tôi gần con những khi tôi phải tập vở trên sân khấu. Tôi nhớ, mới sinh con được 6 tháng, tôi nhận được “lệnh” đóng vai Kiều. Anh Quang đã vừa trêu đùa vừa động viên: “Thôi chẳng mấy khi em có cơ hội này, chẳng mấy ai để em đóng Kiều lần thứ 2 đâu, em đi làm đi”. 

Nguyệt 'Những nhân viên gương mẫu': Trời phú cho tôi gương mặt gian ác ảnh 4 Gia đình nhỏ hạnh phúc của Diễm Hương - Hồng Quang.

Cả hai vợ chồng đều xuất hiện trên sóng phim Việt giờ vàng thời gian này, nhưng lại ở hai phim khác nhau. Hình như chưa bao giờ Diễm Hương và Hồng Quang đóng phim chung với nhau, dù đã là đồng nghiệp - vợ chồng nhiều năm?

Đã từng có đạo diễn mời vợ chồng tôi đóng chung một phim truyền hình nhưng chúng tôi đều từ chối. Tính cách của cả hai khác nhau, tôi là người không “nghiêm túc” trên trường quay, chỉ lúc vào cảnh tôi mới tập trung cao độ còn lại tôi bắng nhắng, vui đùa và ồn ào. Anh Quang thì ngược lại, chăm chú đọc kịch bản, học thoại, chuẩn bị tâm lí rồi vào quay, xong rồi lại tiếp tục ngồi nghiền ngẫm, yên lặng. Ngày xưa, khi làm chung một vở kịch, anh ấy “phát điên” vì cái tính nhộn quá của tôi. Chủ yếu là vì, anh Quang “sợ” tôi quá.  

Cảm ơn Diễm Hương!
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.