Nhật ký Hoa hậu: Ngày của nắng và nước

Nhật ký Hoa hậu: Ngày của nắng và nước
TP - 15-8, ngày đầu tiên của 40 thí sinh Vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam tại Đà Nẵng là cuộc đùa giỡn với nắng và nước trước ống kính mọi loại máy quay, máy chụp.

> Chuyện ghi ở phòng đo đạc

Các người đẹp trên bãi biển khách sạn Lifestyle. Ảnh: Hồng Vĩnh
Các người đẹp trên bãi biển khách sạn Lifestyle.                      Ảnh: Hồng Vĩnh.

Nước thì khỏi nói, nắng thì có thừa. Nước từ những hồ bơi như tấm gương lỏng trong xanh khổng lồ trườn một mạch ra biển ở những khu nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam InterContinental, Lifestyle, Vinpearl, Hayatt, Crown, Furama - 5 địa điểm cũng là 5 bối cảnh để thí sinh thực hiện các cảnh quay
đầu tiên.

40 thí sinh được tách thành 5 nhóm quay ở các địa điểm khác nhau.

5h sáng, bãi biển KS Lifestyle (Ngũ Hành Sơn) như bừng sáng bởi nhóm 8 người đẹp (nhóm 1) sải những bước chân dài khỏe mạnh đi lên từ dưới biển. Du khách trầm trồ, ống kính phóng viên chớp lia lịa – đó là phân cảnh đầu tiên VTV3 quay các thí sinh dự VCK HHVN 2012 ở Đà Nẵng.

“Rất tự tin và vô cùng thoải mái” – Đỗ Hoàng Anh (SBD 792 – Hà Nội) nói về cảm giác của mình sau một cảnh quay, dù cô SV ĐH Văn Hóa Hà Nội lần đầu tiên được hoà mình với nắng và nước Đà Nẵng.

Dương Tú Anh (SBD 828), SV Học viện Báo chí tuyên truyền Hà Nội, hào hứng: Hà Nội chỉ nắng đẹp vào mùa thu, chứ hè oi bức lắm, khác với nắng ở Đà Nẵng, dịu và mát hơn rất nhiều. Nắng ở đây khiến em cảm thấy tự tin và giòn hơn anh ạ”.

9h sáng, khi cái nắng bắt đầu chói chang thì cũng là lúc dường như sự tự tin và khỏe mạnh của các người đẹp được phô diễn tuyệt đối. Nguyễn Ngọc Vân Anh (SBD 001): Bước xuống biển, hòa mình trong nắng, áp lực dường như không còn. Có lúc, em tưởng mình đang tham gia kỳ nghỉ chứ không phải là thi hoa hậu nữa!

Tại khu nghỉ dưỡng Inte Continental nơi Bãi Bắc của bán đảo Sơn Trà, trước nhóm 8 người đẹp, ê kíp quay phim của VTV tiến hành hàng loạt thao tác từ lời thoại, trình diễn đến liên kết giữa các thành viên để đưa hình ảnh giới thiệu bản thân chất lượng nhất đến với mọi người trong đêm chung kết.

Khó nhất vẫn là ở phần nội dung chào, giới thiệu của 4 thí sinh cùng lúc. Cả ê kíp quay phim cùng các thí sinh “vật lộn” với từng cảnh giới thiệu liên hoàn độc đáo.

Hầu như ở các cảnh quay, ê kíp quay phim tỏ ra “khó tính” khi liên tục thực hiện những lần quay lại đến cả chục lần, cốt để có chất lượng hình ảnh đẹp nhất, lột tả vẻ đẹp tự nhiên của từng thí sinh.

Quay phim Nguyễn Quốc Hưng (VTV): Kịch bản cho mỗi nhóm quay được BTC, nhà đài chuẩn bị kỹ lưỡng nhất. Buổi đầu nên còn khó khăn do thí sinh chưa quen. Chắc chắn, những buổi tiếp theo sẽ thuận lợi hơn.

Là thí sinh cuối cùng trong buổi ghi hình ở nhóm Vinpearl, trời mỗi lúc một nắng nhưng Nguyễn Thị Hà, (SBD 890, Thanh Hóa) vẫn tươi tắn và đầy cố gắng.

Lợi thế sân nhà, Đặng Thị Lệ Hằng (SBD 126) tự tin sải bước và làm duyên trước ống kính: “Em tin rằng những vẻ đẹp hội tụ của người con gái “rặt Quảng Đà” thân thiện, hiếu khách và chân thật sẽ chiếm được lòng tin của mọi người”.

Là con của một ngư dân, Hằng có nhiều kỷ niệm với biển, là những buổi chiều chị em dắt nhau ra biển ngóng ba về. Thấp thỏm, lo âu khi nhìn về xa xăm đại dương những ngày trời nổi gió, rồi cả niềm vui khôn xiết khi thấy ba trở về với làn da sạm nắng và nồng mùi vị của biển. “Em sẽ cố gắng hết mình, không chỉ vì em, vì gia đình mà vì cả thành phố biển xinh đẹp”.

Hôm nay, Người đẹp “Vì cộng đồng”

40 thí sinh cùng BTC, BGK và các đơn vị khách mời dành trọn sáng nay 16-8 cho hoạt động xã hội với chủ đề “Vì cộng đồng”.

Điểm đến đầu tiên là Trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh tại thành phố Đà Nẵng (xã Nhơn Hòa, huyện Hòa Vang). Tiếp đó thí sinh thăm và tặng quà tại Trung tâm Phụng dưỡng người có công với Cách mạng.

Từ tối hôm trước, thí sinh chuẩn bị tâm thế cho hoạt động xã hội đầu tiên, khi MC cùng chị Thúy Hiền, trưởng ban Thí sinh khuấy động không khí bằng màn tập văn nghệ.

Nhật ký Hoa hậu: Ngày của nắng và nước ảnh 2
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.