Nhật ký ngày thi Tài năng

Nhật ký ngày thi Tài năng
TP - Một phần thi khá quan trọng của Vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2012, và dư vị của nó.

> Mười tiết mục đặc sắc của cuộc thi Người đẹp Tài năng
> Chuyện thí sinh 'tài năng'

Hoàng Anh múa đương đại trên nền bài hát “Giấc mơ trưa” Ảnh: Hồng Vĩnh
Hoàng Anh múa đương đại trên nền bài hát “Giấc mơ trưa”.        Ảnh: Hồng Vĩnh.

Ai có khiếu, ai xinh đẹp?

Thí sinh dự thi tài năng tỏ ra chịu khó đầu tư cho tiết mục của mình. Phục trang hoàn hảo như Đỗ Hoàng Anh, Nguyễn Thị Xuân Trang, Đặng Thu Thảo. Đạo cụ của Tuyết Ngọc là chiếc gùi và vòng bạc, cộng hưởng đắc lực với bộ váy “vừa hiện đại vừa bản sắc” để cô thể hiện ca khúc Chiều lên bản Thượng.

Chiếc chõng tre bình dị, đạo cụ của Xuân Trang, thì tương phản một cách ấn tượng với trang phục hiện đại và điệu múa quyến rũ. Cá biệt có thí sinh mặc kiểu “hại chủ”. Bộ váy pha mảng như trang phục thủy thủ khiến Nguyễn Thu Thảo trông bé nhỏ và chìm hơn hẳn ngày thường.

Bố của Hoàng Anh là diễn viên múa, công tác tại Đoàn ca múa Quân đội. Ông có thêm nghề may trang phục biểu diễn. Hoàng Anh được bố tự tay may cho bộ váy trắng lóng lánh, phía trên là chiếc yếm cách điệu, tôn lên đường nét mềm mại của cơ thể cô, vốn cũng là một diễn viên múa được đào tạo bài bản.

Cô cho biết tiết mục Giấc mơ trưa của mình từng được đánh giá cao trong kỳ thi đại học vừa qua. Cô thi chuyên ngành Quản lý nghệ thuật của Đại học Văn hóa, ngoài văn hóa còn phải thi thuyết trình và biểu diễn.

Dương Tú Anh cũng khôn ngoan chọn bộ đồ bó sát màu đen, phô trọn vẹn cặp chân dài, thẳng như thước. Hôm sơ khảo, BGK và khán giả bị dẹp ra xa, nhường sân cho Tú Anh múa lụa trên nền nhạc Lý quạ kêu.

Trang phục của Xuân Trang gồm áo dài cách tân màu hồng tía, phối với chiếc quần đen bó sát gợi cảm, khán giả tha hồ tấm tắc.

Đương nhiên, công lớn thuộc về các stylist, nhưng vào đến vòng thi này, người ta có thể nhìn vào trang phục của từng người mà nói câu “cho tôi biết bạn mặc gì, tôi sẽ cho biết bạn là người thế nào”. Mặc gì không hẳn mặc đắt tiền, mà là có gu.

Phải đến đêm chung kết, tên của người đoạt giải Tài năng mới được xướng lên. Mặc dù còn chút vụng dại, ví dụ một số thí sinh chưa biết nhấn ở cuối mỗi tiết mục để tạo ép-phê, song may mắn là có ứng viên để trao giải này, không đến nỗi gượng gạo.

Không chỉ biết cách phục sức, họ còn thể hiện được - tài năng thì chưa nói, nhưng rõ ràng là năng khiếu. Và ghi thêm điểm trong mắt khán giả bằng ngôn ngữ cơ thể, và giọng hát có hồn.

Hôm thi sơ khảo, Trần Bảo Vy hát Hồn quê với phong cách duyên dáng. Vào vòng này, cô được đề nghị đổi bài hát khác với chất lượng âm nhạc cao hơn. Cuối cùng, cô tập bài mới (Việt Nam của Mai Khôi) trong thời gian ngắn ngủi.

Dù hát không nhuyễn như hôm sơ khảo, nhưng trong mắt nhiều người, Vy cũng ghi thêm điểm, nhất là với tiết mục hát về quê hương Việt Nam, cô đã chọn mặc áo dài màu đỏ cờ, điểm tô thêm chiếc nón lá.

Tài năng, nghệ thuật, tấm lòng

Trong số 35 thí sinh đăng ký thi Tài năng, 10 người được chọn vào chung khảo. Hôm sơ khảo, có người chọn thuyết trình về lòng yêu nước, về tình yêu biển đảo. Có người thuyết trình về việc tái chế vỏ chai nhựa để giữ gìn môi trường.

Có người viết thư pháp, người trổ tài may cắt áo dài theo kiểu dã chiến. Nếu tôi là một thành viên giám khảo, trong phần thi trực diện buộc phải có sắp tới với nội dung quan sát ngoại hình và tìm hiểu thêm “thế giới quan nhân sinh quan” của thí sinh, tôi sẽ hỏi một số thí sinh thêm một câu rằng: “Bạn quan niệm thế nào là tài năng?”.

Bởi qua buổi biểu diễn sơ khảo tối 16-8, một số thí sinh cho thấy, họ quan niệm còn đơn giản về hai chữ tài năng.

Xuân Trang, Hoàng Anh, Tuyết Ngọc, Bảo Vy đang nổi lên với tài lẻ. Ngay từ hôm thăm Trung tâm Phụng dưỡng người có công với cách mạng TP Đà Nẵng, cô sinh viên Nhạc viện TPHCM Tuyết Ngọc đã hát Hành khúc ngày và đêm đầy nhạc cảm, phù hợp với tinh thần của cuộc giao lưu.

Song sẽ hoàn hảo hơn nếu trước và sau khi hát, cô có đôi lời ấm áp với những con người già cả đáng kính đang ngồi kia, sẽ ý nghĩa hơn là một tiết mục biểu diễn thuần túy.

Trong không khí ấy, nhà báo Lê Xuân Sơn, Trưởng BTC cuộc thi HHVN còn cảm động lên đọc bài thơ khá dài của Nguyễn Duy, Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa, không vấp chữ nào.

Một phụ nữ, đại diện nhà tài trợ Đại Ánh Vương, vốn chỉ định đi theo chứng kiến, cũng đột ngột lên trao 10 triệu đồng, bởi bầu không khí cảm động của cuộc gặp gỡ.

Chỉ trong ít phút ngắn ngủi mà phải thể hiện được tình cảm của mình, thậm chí thể hiện trước bao nhiêu ống kính tọc mạch, kể cũng khó cho các cô gái trẻ.

Thế mới biết, thể hiện sự quan tâm đến người khác, ngoài tấm lòng còn là nghệ thuật, tài ứng xử. Có lòng nhưng khi gặp gỡ lại không biết nói gì, làm gì, nhất là với những đứa trẻ khiếm thính hoặc chỉ nghe chứ không nói được, thì sao đây?

Sáng 19-8, một số thí sinh đến sớm chờ xem các bạn biểu diễn, như Thu Hương tuyên bố ủng hộ tiết mục Múa sen của Đặng Thu Thảo ngay từ hôm sơ khảo.

Bản thân cô có tiết mục hát quan họ, nhưng không được thi chung kết. Không phải ai cũng nhiệt tình như cô và họ có biết, những điều nho nhỏ đó cũng là một yếu tố để BGK làm phận sự của mình.

Hôm nay, thi Người đẹp Biển và họp báo vòng chung kết HHVN 2012

Tại bãi biển KS Lifestyle, sáng nay, các thí sinh sẽ tham gia thi Người đẹp Biển để lựa chọn người xuất sắc nhất cho danh hiệu này, kết quả công bố vào đêm chung kết.

Lúc 14h30, tại Hội trường UBND thành phố Đà Nẵng diễn ra cuộc họp báo quan trọng trước đêm chung kết HHVN 2012. Tham dự có Ban chỉ đạo, Ban tổ chức cuộc thi, Ban giám khảo và 40 thí sinh.

Nhật ký ngày thi Tài năng ảnh 2
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG