Nhật Thu: Cô gái của những giấc mơ

Nhật Thu: Cô gái của những giấc mơ
TPO - 19 tuổi, Nhật Thu đang từng bước khẳng định hình ảnh của mình qua từng gala Sao Mai Điểm hẹn 2008. Khôn ngoan, cởi mở và dễ gần là những gì người đối diện có thể cảm nhận về Thu.

Nếu nghe được nhận xét rằng, Nhật Thu là ca sĩ "đuối" nhất trong 6 ca sĩ lọt vào vòng 2 SMĐH, bạn sẽ phản ứng thế nào?

Em sẽ không phản ứng gì cả. Hy vọng những người đưa ra nhận xét ấy hãy theo dõi và thấy được sự tiến bộ vượt bậc của Nhật Thu trong từng đêm. Điều ấy các anh chị trong Hội đồng Nghệ thuật và khán giả đã nhìn thấy và ủng hộ em rất nhiều. Em sẽ còn nỗ lực và cố gắng hơn nữa, không chỉ trong SMĐH mà còn suốt chặng đường nghệ thuật mà bản thân theo đuổi.

Nhật Thu đã có được gì với SMĐH 2008?

Tham gia SMĐH 2008, bản thân em cảm thấy được rất nhiều điều. Được học tập với những chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước. Được đứng trên sân khấu với dàn nhạc, âm thanh và ánh sáng chuyên nghiệp. Được học hỏi rất nhiều từ các ý kiến đóng góp của HĐNT. Đặc biệt được làm quen với 11 người bạn, 11 giọng hát, 11 cá tính hoàn toàn khác nhau. Điều đó là một niềm vinh hạnh mà không phải ca sĩ trẻ nào cũng có được. Và quan trọng hơn nữa là được đến gần với khán giả yêu nhạc cả nước. Điều mà em luôn luôn mong muốn!

Điều gì với Thu là quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại?

Đối với em, ngay lúc này có lẽ là sự động viên, cổ vũ của khán giả. Chính yếu tố ấy đã giúp em đi từng bước đầu tiên "chậm mà chắc" trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên cũng không thể không nhắc tới những ý kiến đóng góp của HĐNT, các anh chị phóng viên đã giúp em trưởng thành hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, sự ủng hộ của gia đình và bạn bè thân thiết nữa.

Vậy điều bạn không thích nhất khi tham gia SMĐH lần này là gì? Hay điều gì cũng thích?

Điều em không thích nhất khi tham gia SMĐH là phải chia tay 6 người bạn đầy tài năng và vui tính trong đêm gala đầu tiên. Biết là một cuộc thi vẫn phải có người ra đi, người ở lại, nhưng biết thì vẫn buồn không chịu được. Lớp học của bọn em bị "chùng" xuống mấy hôm. Thầy Joe và u Huyền Thanh phải động viên bọn em rất nhiều mới tiếp tục "chiến đấu" được! Ngoài điều này ra, tất cả mọi thứ đều quá đẹp với một "cô gái và những giấc mơ" như em. Quả thật là một "Giấc mơ ngọt ngào"..

Thế nếu lúc đó bạn là "người ra đi"?

Nếu em là người ra đi, chắc chắn em biết cả em và các bạn khác đều rất buồn vì chúng em phải tạm thời chia tay nhau. Nhưng em sẽ vẫn cố gắng. Em là một người trẻ, em có hoài bão, có ước mơ và quan trọng là niềm đam mê âm nhạc thực sự. Em tin mình sẽ có nhiều cơ hội nữa.

Những lời nhận xét đôi khi được cho là quá khắt khe, đã bao giờ chạy vào cánh gà rồi bật khóc chưa Thu?

Cũng có giây phút nghẹn ngào, vì dù gì em cũng là một cô bé quá bé nhỏ, theo đúng nghĩa đen nhé! Nhưng sau những giây phút ấy em tự nhủ mình sẽ phải cố gắng hơn nữa để hoàn thiện trong các đêm sau. Trông thế thôi, nhưng em cũng khá mạnh mẽ đấy!

Lời nhận xét nào đã làm bạn thay đổi?

Mỗi lời nhận xét của HĐNT, của BTC, của các chuyên gia và của các khán giả dành tình cảm cho em nữa đã làm em lớn lên về cả suy nghĩ lẫn chuyên môn. Phải nói là từng lời, từng chữ, từng giây, từng phút chứ không chỉ riêng ý kiến đóng góp nào.

Bạn có bao giờ nói dối không?

Có chứ ạ. Những lời nói dối chân thật! (cười)

Giải Nhì Giọng hát trẻ Hà Nội 2007, giải Ba Giọng hát hay Hà Nội 2008, nghĩa là từng có giải, nếu chia tay SMĐH chỉ là tay không thì sao?

Thì tiếp tục hát và khẳng định mình. Có lẽ đã tham gia một cuộc thi, yếu tố giải thưởng là không thể không nhắc tới! Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố ấy, tình cảm mà khán giả dành cho em là một phần thưởng mà em luôn trân trọng và gìn giữ.

Không xinh nhất, không trẻ nhất, không bốc lửa nhất, dấu ấn của Nhật Thu là gì trong SMĐH năm nay?

Là một cô gái không xinh nhất, không trẻ nhất, không bốc lửa nhất nhưng đầy đam mê với những ước mơ cháy bỏng. Cô gái của những giấc mơ, Nhật Thu. Khán giả yêu quý vẫn gọi em bằng cái tên trìu mến như thế.

Bạn có nghe câu "Ước mơ chỉ là ước mơ"?

Ai cũng có quyền được ước mơ và có những giấc mơ của riêng mình. Ngày bé thì em mơ ước trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Và ước mơ ấy, với SMĐH, em đã một phần nào chạm tới giấc mơ của mình. Em có một thông điệp muốn gửi tới tất cả mọi người, nhất là những bạn trẻ: "Tôi làm được, bạn cũng sẽ làm được. Đừng bao giờ từ bỏ giấc mơ của mình".

Hậu Sao Mai, sẽ là một ca sĩ Nhật Thu như thế nào nhỉ?

Tháng 12 tới, nhân dịp Noel, em sẽ phát hành một album gồm tất cả các ca khúc em đã thể hiện trong SMĐH 2008. Album sẽ như một kỷ niệm đẹp mà em muốn dành tặng những khán giả đã cổ vũ cho em suốt chặng đường vừa qua. Trong những buổi phỏng vấn trực tuyến và cũng như nhận được nhiều thư từ hỏi về album Nhật Thu - Sao Mai Điểm hẹn. Nên em khá tự tin khi "xuất xưởng" album này. CD sẽ do nhạc sĩ Thanh Phương, nhạc sĩ Hồng Kiên thực hiện. "Đứa con tinh thần" này sẽ kết thúc hoạt động của Nhật Thu trong năm 2008, chào đón một năm mới với một Nhật Thu hoàn toàn mới với nhiều kế hoạch đã, đang và sẽ thực hiện.

Ngọc Đinh thực hiện

MỚI - NÓNG