Những đắng cay của đời nghệ sĩ

Nghệ sĩ Chí Tài và Trường Giang từng phải bỏ diễn vì bị ném đồ lên sân khấu. Ảnh: TL
Nghệ sĩ Chí Tài và Trường Giang từng phải bỏ diễn vì bị ném đồ lên sân khấu. Ảnh: TL
Làng giải trí vốn được biết đến với vẻ ngoài xa hoa, lộng lẫy, nhưng ít ai biết rằng đằng sau hào quang ánh đèn sân khấu, người nghệ sĩ cũng phải hi sinh rất nhiều để cống hiến cho nghệ thuật. Bị ép rượu, đuổi đánh, lăng mạ,… là những nỗi đau ám ảnh mà không ít ngôi sao đã từng trải qua trong quãng thời gian làm nghề.

Từ bị sỉ nhục, đuổi đánh…

Nghệ sĩ đi diễn bị ném đồ, đuổi đánh... là chuyện mà những nghệ sĩ chuyên diễn tỉnh đều nếm trải. Sự việc cựu thành viên nhóm AXN - ca sĩ Lưu Chí Vỹ - bị bầu show mắng chửi và khán giả đuổi đánh chỉ là một trong vô vàn câu chuyện đắng cay của đời nghệ sĩ.

Nghê sĩ Bạch Long nổi bật trên sân khấu cải lương tuồng cổ với rất nhiều vai đình đám như: Phạm Cự Trích trong “Bão táp Nguyên Phong”, Quách Hải Thọ trong “Bích Vân cung kì án”... Là một nghệ sĩ chân chính, sống chết với nghề và được khán giả đón nhận nhưng ít ai biết, đằng sau thành công trên sân khấu là những nỗi niềm tủi hổ không biết giãi bày cùng ai.

Nghệ sĩ Bạch Long kể: "Tôi rất sợ mấy ông nhậu. Họ xỉn họ không biết gì hết. Chẳng phải đi đâu xa, ngay trong thành phố thôi cũng có lúc phiền phức. Có những ông nhậu xỉn, muốn ra oai với mọi người mời nghệ sĩ uống rượu. Mình không uống thì kiếm chuyện đánh mình. Đi tỉnh hát, mấy cô gái ở các miền quê rất thích nghệ sĩ nên cũng có nhiều anh thanh niên ghen ghét. Họ bực, họ nói những lời thô tục với mình…".

Với nghệ sĩ Chí Tài, vào thời gian mới đi hát, anh cùng ban nhạc biểu diễn các ca khúc cách mạng tại một trung tâm ở ngã tư Bảy Hiền (quận Tân Bình, TPHCM). Tuy nhiên, khán giả lúc ấy chỉ thích nhạc ngoại và nhạc trẻ nên đã ném chén đĩa sứ lên sân khấu. “Một đồng nghiệp chơi trống bị ném trúng đầu nên chúng tôi rời sân khấu ngay lập tức. Khi khán giả đã phản ứng như thế, mình còn ở lại sân khấu làm gì”, nghệ sĩ Chí Tài kể.

Cùng cảnh ngộ bị ném đồ, có lần đi diễn, gặp phải khán giả say rượu, ca sĩ Khổng Tú Quỳnh bị một khách nam ngoắc tay kêu xuống bàn chơi cùng. Vì là khách nam nên cô rất ngại, lại đang hát nên cô không xuống nhưng vẫn quay lại cười thật tươi. Không ngờ khi cô vừa quay lưng chuẩn bị nhảy động tác tiếp theo thì vị khách đó thẳng tay quăng ly rượu lên sân khấu, trúng ngay dancer và nước trong ly dính hết vào quần áo Khổng Tú Quỳnh.

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc có lẽ còn nhớ mãi chuyện suýt bị “đánh hội đồng”. Trong một chuyến lưu diễn miền Bắc, sau khi biểu diễn xong, anh bị một nhóm trai làng cầm cây, vác gậy đứng chờ lố nhố trước khách sạn để hỏi tội “dám dụ dỗ bạn gái người khác”. Sau khi nhờ người hỏi chuyện, mới biết được nguyên nhân vụ việc là khi nghe tin Ưng Hoàng Phúc đến hát, nhiều cô gái hâm mộ trong làng đã bỏ cả bạn trai để đi đón, do đó họ ghen tức. Khi Ưng Hoàng Phúc xuất hiện, nhiều người vây lại cật vấn: “Tại sao bạn gái tao lại yêu mày?”. Mất cả buổi giải thích, thuyết phục, nhóm trai làng ghen tuông mới hiểu chuyện và tha cho Út Phúc.

Đến bị sờ soạng, cưỡng hôn

Fan cuồng là đối tượng khán giả “đặc biệt” khiến ca sĩ nào cũng phải sợ hãi. Vì quá phấn khích nên họ có thể làm bất kỳ điều gì như ngang nhiên ôm hôn, sờ soạng… nghệ sĩ ngay trên sân khấu.

Khi đang biểu diễn cùng ca sĩ Đông Nhi trong một chương trình âm nhạc vào năm 2009, ca sĩ Noo Phước Thịnh bất ngờ bị một khán giả nam chạy lên sân khấu đụng chạm đúng "chỗ hiểm". Sau những sự cố như vậy, Noo Phước Thịnh cũng chỉ biết rút kinh nghiệm cho chính mình bằng cách khi đi diễn trong các chương trình ở tỉnh, anh luôn giữ một khoảng cách nhất định với khán giả.

Đáng sợ hơn, nhiều nghệ sĩ còn bị khán giả gài bẫy. Tháng 9/2015, khi DJ Thúy Khanh đang biểu diễn cùng các ca sĩ Phan Đinh Tùng và Hồ Quang Hiếu trong chuyến lưu diễn ở Canada, cô bất ngờ bị khán giả chuốc uống thuốc lắc. Vì không biết mình bị gài bẫy, nữ ca sĩ cầm ly nước và nhấp một ngụm. Nhưng khi lui vào hậu trường để chuẩn bị cho tiết mục sau, cô bị sùi bọt mép và có dấu hiệu sốc thuốc.

Theo các nghệ sĩ, khán giả nhìn vào họ là cuộc sống hào nhoáng, lộng lẫy nhưng ít biết đến mặt trái của nghề. Ở trong sâu thẳm góc khuất của mỗi nghệ sĩ là những ẩn ức mà không phải ai cũng biết, đó có thể là sự lường gạt, sập bẫy những kẻ bệnh hoạn, những đớn đau thể xác - tâm hồn khi bị lạm dụng tình dục, hoặc những trận cuồng ghen bất ngờ, những thị phi từ trên trời rơi xuống mà có nằm mơ họ cũng không thể nào nghĩ ra được,… Để chính họ, phải trở thành người sống đa nhân cách, tươi rói - cao sang - quý phái - kiêu hãnh ngoài xã hội nhưng lại chứa đựng biết bao tủi nhục, cay đắng, xót xa, bức xúc trong tâm hồn.

Nhạc sĩ Tú Dưa từng chia sẻ trên báo: “Đứng dưới ánh đèn sân khấu thì hào nhoáng nên nhiều người muốn đeo đuổi, nhưng đằng sau đó là cả những sự đắng cay tủi nhục mà đôi khi vì sĩ diện, vì sợ ảnh hưởng mà không dám nói ra. Không phải là nghiệp, là đam mê thì tôi tin rằng những người ca sĩ họ cũng đã lựa chọn con đường khác rồi”.

Tình cảm của người hâm mộ dành cho thần tượng chính là điều thúc đẩy thần tượng sống với nghề. Tuy nhiên nếu tình cảm ấy cuồng quá mức thì chính thần tượng cũng thấy hoảng sợ. Sự hoảng sợ đó vô tình làm thần tượng luôn đề phòng, dù là với fan cuồng hay cả fan chân chính. Do đó, bên cạnh sự thắt chặt an ninh từ các đơn vị tổ chức sự kiện, khán giả cũng cần có cách hành xử đúng mực để giữ hình ảnh đẹp cho mình lại đảm bảo được sự an toàn của nghệ sĩ cũng như mọi người xung quanh.

Năm 2011, ca sĩ Đông Nhi được phen hoảng hồn trong một lần đi diễn tỉnh. Khi cô đang cao hứng hát ca khúc Bối rối thì một khán giả nam chạy lên sân khấu ôm ghì rồi cưỡng hôn. Nữ ca sĩ đã cố gắng né tránh nhưng fan cuồng nhất quyết không chịu buông tha cho đến khi lực lượng an ninh có mặt. Theo người quản lý của ca sĩ Đông Nhi, không ít lần Đông Nhi bị khán giả lợi dụng tiếp cận xin chữ ký để sờ soạng. Sau sự cố trên, Đông Nhi cho biết, cô luôn cảnh giác cao độ với những người mà mình cảm thấy khả nghi.
Theo Theo Báo điện tử Gia đình & Xã hội
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.