Những sao nam “gặp nạn” ngày 8/3

MC Quyền Linh
MC Quyền Linh
Ngày 8/3, các nam nghệ sỹ thường không nề hà mang niềm vui đến cho phái đẹp. Tuy nhiên, không phải ai cũng gặp “may mắn” trong quá trình “gieo hạnh phúc vào trái tim”.

Các quý ông của màn ảnh Việt như: Bình Minh, Quyền Linh và Trần Bảo Sơn từng phải đối diện với những tình huống “toát mồ hôi” khi phải “ga lăng” bất đắc dĩ.

Bình Minh làm cháy tóc nữ đồng nghiệp

Nam diễn viên xứ Lạng kể rằng, trong một lần quay phim ở Đà Lạt, nhân ngày 8/3 nên anh tuyên bố “hôm nay sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của chị em trong đoàn làm phim”.

Vin vào câu nói đó, một số chị em đã cố tình làm rách áo rồi “bắt” anh khâu để thử tài, một số khác mạnh bạo hơn thì đòi “tỉ thí”… rượu. Như vậy đã là ghê, song có một cô diễn viên trẻ trong đoàn, không biết có ý trêu đùa hay muốn chọc tức mà lại bắt anh… làm tóc.

Những sao nam “gặp nạn” ngày 8/3 ảnh 1

Bình Minh có lần “toát mồ hôi hột” vì ngày 8/3. Ảnh: TL

Dù trước đó, Bình Minh đã vô tình đọc được trên mạng Internet về cách làm xoăn tóc trong thời gian ngắn nhưng vì chưa thử bao giờ nên “ca” này tương đối khó với anh. Tuy nhiên, vì lời “quân tử” đã thốt ra thì không thể nuốt lời nên Bình Minh cũng đành “nhắm mắt đưa chân”.

Cô diễn viên kia yêu cầu anh ra một salon tóc và tự tay tạo cho cô ta một kiểu tóc quý phái theo kiểu các mệnh phụ phu nhân thời Phục Hưng.

Sau một hồi vật lộn toát mồ hôi, cuối cùng chàng diễn viên này cũng đã hoàn thành xong các khâu cuốn lô, nhỏ thuốc... Chỉ đến khi dùng máy sấy để làm khô tóc, do không quen sử dụng một loại máy sấy mới nên anh vô tình bật chế độ quá nóng khiến cô bạn đồng nghiệp ôm lấy đầu hét thất thanh.

“Thần hồn nát thần tính”, cả đoàn làm phim phải đưa cô gái chạy lên bệnh viện cấp cứu vì sợ cô bị bong da đầu.

Rất may, hôm đó, sau khi đã làm các thủ tục khám, các bác sỹ phát hiện cô chỉ bị cháy một phần tóc ở đỉnh đầu và bị bỏng một vùng nhỏ da đầu. Mãi sau này, sau khi phim đã đóng máy, mỗi lần gặp cô em đồng nghiệp, trống ngực Bình Minh lại đập liên hồi vì... ngượng.

Quyền Linh “xỉu đói” khi làm ca sỹ ngày 8/3

Đối với chàng MC kiêm diễn viên 46 tuổi này, kỷ niệm ngày 8/3, khi anh còn là cậu sinh viên năm thứ nhất của Trường Nghệ thuật Sân khấu II (Nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh) vẫn rõ mồn một trong từng dòng ký ức.

Quyền Linh kể, khi còn là sinh viên năm thứ nhất lớp trung cấp diễn viên Trường Nghệ thuật Sân khấu II, nhân dịp 8/3 lớp anh tổ chức biểu diễn văn nghệ dưới dạng một cuộc thi hát để tặng các cô giáo trong trường.

Ngày hôm đó, anh đã chọn ca khúc “Mong đợi ngậm ngùi” để biểu diễn và dành tặng một người bạn gái trong lớp mà anh “thinh thích”. Tuy nhiên, do không nắm rõ lịch nên anh và một số bạn nam khác không biết buổi biểu diễn văn nghệ sẽ diễn ra vào buổi tối.

Hồi đó, đời sống của lớp sinh viên thiếu thốn đủ bề. Để kiếm thêm tiền ăn học, Quyền Linh và những người bạn thân vẫn phải chạy làm thêm nhiều việc khác.

Chiều hôm đó, khi anh và một vài người bạn đang định “chạy sô” làm diễn viên quần chúng cho một lễ hội với mức thù lao ba nghìn đồng thì nhận được tin phải có mặt ngay tại trường để chuẩn bị tham gia biểu diễn.

Vì quá vội nên anh đã không kịp ăn uống gì. Chờ khá lâu nên Quyền Linh đánh bạo đến nhờ MC cho xem lịch biểu diễn thì mới biết tiết mục của mình sẽ diễn ra vào 21h.

Lúc đó, dù bụng rất đói nhưng vì không có đồng xu nào trong túi nên Quyền Linh đành uống “trộm” nước của các “ca sỹ” biểu diễn trước để cầm hơi. Uống khá nhiều nước nhưng được một lúc thì anh bắt đầu có dấu hiệu tụt huyết áp.

Cho đến khi chỉ còn đúng 5 phút nữa là anh phải ra sân khấu biểu diễn thì may mắn được một bạn gái trong lớp phát hiện ra, cho anh 2 cái kẹo sữa nhai tạm để lấy sức lên diễn.

Vừa biểu diễn xong, Quyền Linh phi như bay ra chỗ những người bạn của mình là Mạnh Tràng, Hoàng Sơn (lúc đó đang vá xe đạp ở đường Nguyễn Trãi) để xin một ổ bánh mỳ.

Theo Quyền Linh, cho đến bây giờ, anh vẫn không thể nào hiểu được vì sao hôm đó anh bước không nổi nhưng khi lên sân khấu vẫn có thể cười và hát được một cách say sưa.

Sau này, thi thoảng, anh vẫn kể lại kỷ niệm này cho bà xã nghe. Vợ anh sau khi nghe đã trêu rằng: “Vậy cứ đến ngày 8/3 em sẽ mua bánh mì cho anh ăn, để nhớ mãi kỷ niệm của năm đầu là sinh viên”.

Trần Bảo Sơn khiến cả đoàn phim đau bụng

Ông xã của diễn viên Trương Ngọc Ánh cho biết, bí mật về một vụ “tai nạn” dở khóc dở cười trong ngày 8/3 bao nhiêu năm qua anh vẫn chôn chặt, chỉ đến hôm nay anh mới dám kể bởi đối tượng liên quan đến “vụ án” này đã theo chồng qua Mỹ.

Đó là một lần, anh cùng đoàn làm phim thực hiện một số cảnh quay ở vùng Tam Đảo (Vĩnh Phúc). Vì hôm đó là ngày 8/3 nên mấy anh em trong đoàn thống nhất là sẽ làm một bữa tiệc thật thịnh soạn để mừng ngày lễ của chị em.

Trần Bảo Sơn được giao làm một số món ăn miền Bắc mà anh từng được bà xã nấu cho ăn để góp vui. Anh quyết định làm món canh riêu mồng tơi để khoản đãi mọi người.

Tuy nhiên, cứ nghĩ cái gì liên quan đến riêu cũng đều cho dấm bỗng vào, nên sau khi đã nấu xong canh anh cũng cho vào nửa... chai dấm bỗng.

Khi mọi người ăn, ai cũng thấy rất chua nhưng vì muốn làm anh vui nên mọi người vẫn cố ăn và khen ngon. Báo hại, tối hôm đó, cả đoàn làm phim đồng loạt bị đau bụng.

Đặc biệt, có 2 nữ diễn viên bị “Tào Tháo đuổi” nặng đến mức phải nhập viện cấp cứu trong đêm. Sau này anh mới biết, hóa ra mọi người bị đau bụng là bởi món canh riêu mùng tơi pha… nửa chai dấm bỗng của anh.

Theo Khánh Toàn

Theo Gia Đình và Xã Hội
MỚI - NÓNG