Nỗi niềm tuổi tác ở Liên hoan phim Venice

Robin Williams và Al Pacino trong “Mất ngủ”
Robin Williams và Al Pacino trong “Mất ngủ”
TP - Có một xu hướng làm phim tại Liên hoan phim Venice lần thứ 71 về những người đàn ông lớn tuổi bị trầm cảm. Điều này gợi nhớ Robin Williams. 

Mấy tay cự trào

Venice - LHP “cao tuổi” nhất thế giới năm nay chọn Birdman của đạo diễn gạo cội Alejandro Gonzalez Inarritu chiếu mở màn. Phim kể về Riggan Thomson, diễn viên hết thời từng đóng các vai siêu anh hùng. Để cứu vãn sự nghiệp, Riggan dựng một vở kịch Broadway. Càng gần đêm khai mạc, ông phải chiến đấu với việc tiếp tục hay dừng lại, vì gia đình và vì bản thân.

Diễn viên 62 tuổi Michael Keaton thừa nhận nhân vật Riggan phản ánh phần nào cuộc sống thực của ông sau vai Người dơi trong hai phim Batman (1989, 1992) của đạo diễn Tim Burton. Do đó Michael vào rất “ngọt” vai người đàn ông bế tắc muốn tự sát trên sân khấu vì không tìm thấy lối ra.

Có một chút gì đó khiến ta không khỏi nghĩ tới tài tử quá cố Robin Williams vì khó khăn tài chính và căn bệnh trầm cảm, mới đây đã tìm cách tự giải thoát. Keaton nói: “Bộ phim nói về khủng hoảng của tuổi trung niên còn Shiner (nhân vật luôn tìm cách hại Riggan) là hiện thân của nỗi sợ hãi”. 

Birdman nhận nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn. Bên cạnh tài năng của những tay cựu trào Alejandro Inarritu hay Michael Keaton, còn nhờ vào thông điệp: Ai cũng có lúc suy nghĩ về những gì đã làm, hy vọng sẽ làm và thấy mình đã đi quá xa những gì từng muốn, khi còn trẻ.

“Bố già" nay cũng già

Keaton một thì Al Pacino có tới hai. Michael Corleone của Bố già 1972 nay đã 74 tuổi, mang tới Venice hai tác phẩm cùng xu hướng.

Trong Manglehorn, Al Pacino vào vai người thợ khóa trùng tên với phim, mở được các loại khóa nhưng lại chịu giam cầm trong nhà tù cảm xúc của mình, cô đơn trong cái thị trấn quen thuộc dù vẫn còn biết yêu.

The Humbling (Tạm dịch là Khiêm nhường) là sự kết hợp của Al Pacino với Barry Levinson – đạo diễn Good Morning, Việt Nam (Xin chào Việt Nam) từng giúp Robin Williams nhận đề cử Oscar. Họp báo giới thiệu phim, Al Pacino nói: “Có thể tôi cũng trầm cảm nhưng không biết. Thật là may mắn”. Nói vậy bởi cả hai nhân vật của ông đều mắc bệnh này.

“Nếu được làm lại “Xin chào Việt Nam” tôi sẽ tới đó làm việc với người Việt. Lúc trước thay vì cố gắng làm việc đó, chúng tôi đã chọn cách dễ hơn (quay ở Thái Lan). Robin rất quan tâm tới người Việt. Anh hiểu được hành vi và cách suy nghĩ của họ, nên thực sự đã mang đến một cuộc sống cho “Xin chào Việt Nam”. Anh ấy là một con người phi thường”.

Đạo diễn BARRY LEVINSON nói về Robin William và phim “Xin chào Việt Nam”
Simon Axler cũng là diễn viên sân khấu bị trầm cảm, tìm mọi cách để tự tử nhưng bất thành.
Thậm chí ông ta còn tư vấn cách giết chồng cho một người phụ nữ. Simon bị đưa vào trại cai nghiện rượu đồng thời chữa trị bệnh tâm thần. Cuộc đời ông trở nên tươi sáng hơn khi gặp Pegeen, một cô gái quyến rũ nhưng lại là dân đồng tính.

“Bạn tìm kiếm những điểm tương đồng. Tôi hiểu trầm cảm và hiểu được nhân vật. Những điều làm cho bạn buồn. Về cơ bản bạn muốn có đôi chút hạnh phúc.

Nhưng chán nản thường xuyên dường như là điều rất đáng ngại với độ tuổi của tôi” – Al Pacino thổ lộ. Với ông thì yêu một phụ nữ trẻ đồng tính chẳng có gì phi lý.

Tương tự Birdman, The Humbling cũng là phim hài, mượn nỗi buồn tuổi tác và bệnh tật để gây cười. Từ nụ cười thấy nhiều điều để suy ngẫm. Một sự trùng lặp kỳ lạ tại một LHP.

Cũng trong cuộc họp báo ra mắt, đạo diễn Barry Levinson có nhắc tới cái chết của Robin William: “Không ai trong chúng ta thực sự biết điều gì đã xảy ra. Anh ấy rất nhạy cảm, hài hước và có cách cư xử ít ai ngờ.”

LHP Vinice năm nay diễn ra từ 27/8 đến 6/9, có 20 phim tranh Sư tử vàng. Chủ tịch Hội đồng giám khảo là nhà soạn nhạc Pháp nổi tiếng Alexandre Desplat, từng sáng tác nhạc nền cho nhiều tác phẩm điện ảnh nổi tiếng như The King’s speech hay Harry Potter and the deathly hallows.

MỚI - NÓNG