NSND Lê Khanh tiết lộ về NSƯT Lê Mai: Sợ Tết cổ truyền, chôn vùi giấc mơ nghệ sĩ vì con

TPO - NSND Lê Khanh bùi ngùi nhớ lại khoảng thời gian mà mẹ cô – NSƯT Lê Mai dành trọn tuổi trẻ để hy sinh, chăm lo cho gia đình.

Trong tập 7 chương trình “Chị em chúng mình”, NSND Lê Khanh dành thời gian để trải lòng về mẹ - NSƯT Lê Mai khi bàn luận đến chủ đề “Mẹ và con gái”.

NSND Lê Khanh tiết lộ về NSƯT Lê Mai: Sợ Tết cổ truyền, chôn vùi giấc mơ nghệ sĩ vì con ảnh 1 NSND Lê Khanh

“Mẹ chị là nghệ sĩ lương rất thấp, có kiếm được bao nhiêu đâu nên phải bươn chải chăm chút cho gia đình. Ngày đấy bà có 34kg thôi, đến nỗi không được đóng đào chính, về sau phải đóng đào phụ. Mỗi lần mặc phục trang, người có 34kg thôi thì làm sao mà mặc đẹp. Bà đan áo len thật dày, khoác áo chần bông sau đó xin lỗi, khoác ra ngoài áo coóc-xê để cho nó to lên, lớp cuối cùng mới là áo phục trang.

Đến khi mẹ chị về cởi ra, chạy nhanh về nhà chăm con, đi dọc đường cứ thấy mọi người nhìn mình và bà nghĩ là nghệ sĩ nên chắc mọi người nhận ra. Nhưng hỡi ơi! Bi hài làm sao, mọi người nhìn vì bà mặc áo coóc-xê độn. Bà xấu hổ và từ đó quyết định không lên sân khấu nữa mà lùi lại phía sau, làm tất cả các nghề để nuôi sống gia đình và giữ cho gia đình có chồng và ba con làm nghệ thuật, thực hiện được ước mơ, còn mẹ chị chôn vùi giấc mơ nghệ sĩ”, Lê Khanh bồi hồi nhớ lại.

NSND Lê Khanh tiết lộ về NSƯT Lê Mai: Sợ Tết cổ truyền, chôn vùi giấc mơ nghệ sĩ vì con ảnh 2 NSƯT Lê Mai

Nữ nghệ sĩ kể về tích cũ, ngày xưa nếu con mình cứ biệt tăm không liên lạc, nỗi lo quá lớn đến mức độ các cụ đã dùng phương pháp dân gian: Lấy cái áo của con mặc cho vào cái chảo, rang cái áo đó lên cho con mình sốt ruột để cho con nóng lòng mà trở về.

NSND Lê Khanh tiết lộ về NSƯT Lê Mai: Sợ Tết cổ truyền, chôn vùi giấc mơ nghệ sĩ vì con ảnh 3

NSND Lê Khanh bộc bạch: “Tết là cái thiêng liêng nhất trong gia đình là ngày Tết sum họp, nhưng Tết là không gian cô đơn nhất của mẹ chị. Bà sợ Tết.

Chuẩn bị cái Tết trang hoàng nhưng giao thừa chỉ còn có một mình. Con đi sạch không còn một ai. Chồng đi đằng chồng, con đi đằng con. Mẹ chị đem theo cái cô đơn về Tết cho đến tận bây giờ".

Cô nói thêm: "Khi chị có con gái đầu lòng, chị cứ tự hứa sẽ sửa tất cả những cái đó, không để cho mẹ con thời gian xa cách bởi vì cuộc sống làm nghệ thuật là vậy. Nhưng cái cô đơn ấy vẫn đến…”

MỚI - NÓNG