NSND Trần Hiếu, Trần Long Ẩn và đồng nghiệp đến tiễn biệt nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý
TPO - Các nhạc sỹ Trần Hiếu, Trần Long Ẩn và nhiều đồng nghiệp các thế hệ đã đến thắp nén hương thương nhớ người cây đại thụ nền âm nhạc Việt Nam.












"Hai anh em không có nhiều thời gian ở gần nhau, vì anh tôi sớm tham gia cách mạng, về sau lại công tác trong ngành văn hóa quân đội", ông Phúc chia sẻ.


Có một quãng thời gian sinh sống gần nhà với nhau, nhà báo Đại Dương có dịp thăm hỏi, trò chuyện với người nghệ sỹ tài danh xứ Nghệ
Nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý từ trần vào hồi 17h15 ngày 26/12 tại TPHCM. Linh cữu nhạc sỹ được quàn tại Nhà tang lễ TPHCM từ sáng 27/12 đến sáng 29/12, sau đó được đưa đi an táng tại Nghĩa trang Hoa viên Bình Dương.
Nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý sinh năm 1925 tại Vinh, Nghệ An, quê gốc ở Hà Nội. Ngay từ nhỏ, ông đã được tiếp xúc với âm nhạc khi được một vị linh mục người Tây Ban Nha dạy nhạc lý.
Tác phẩm đầu tay của ông được viết năm 1949 mang tên Ai xây chiến lũy nhưng nhạc phẩm được nhiều người biết đến nhất của ông là ca khúc Dư âm - ca khúc được xếp vào hàng ngũ những ca khúc thời tiền chiến. Năm 1945, Nguyễn Văn Tý tham gia phong trào Thanh niên cứu quốc và từ đó, những tác phẩm của ông mang dấu ấn mạnh mẽ của cách mạng với nhiều ca khúc như: Vượt trùng dương, Mẹ yêu con, Bài ca năm tấn, Bài ca phụ nữ Việt Nam, Em đi làm tín dụng, Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, Người đi xây hồ Kẻ Gỗ, Cô nuôi dạy trẻ, Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa, Dáng đứng Bến Tre...
Sau năm 1975, nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý chuyển vào sinh sống tại TPHCM và nghỉ hưu tại đây. Năm 2000, ông được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho những đóng góp của ông đối với nền văn học nghệ thuật cho các tác phẩm: Mẹ yêu con, Vượt trùng dương, Bài ca năm tấn, Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa, Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, Dáng đứng Bến Tre...
Cùng chuyên mục

Xúc động giây phút các nghệ sĩ rơi nước mắt trong lễ truy điệu NSND Trần Hạnh

Nhớ mãi cái nheo nheo mắt, nụ cười hiền lành của NSND Trần Hạnh

Những lời chúc 8/3 ngọt ngào và ý nghĩa nhất ‘đốn tim’ phải đẹp

NSND Công Lý, Trung Hiếu và các thế hệ nghệ sĩ tiễn biệt NSND Trần Hạnh

Rã băng cho du lịch

Hôm nay đưa tiễn NSND Trần Hạnh

Bí ẩn về hồ nước chứa gần 800 bộ hài cốt trên ngọn núi cao nhất Ấn Độ
