Oscar 2010 trước giờ G: Ai thắng?

Oscar 2010 trước giờ G: Ai thắng?
TP - Câu trả lời sẽ có trong buổi sáng nay (giờ Việt Nam). Hãy thử điểm lại cuộc đua đã đến hồi kết thúc.

10 phim được đề cử, rút cục chỉ có vẻ chỉ còn lại hai đối thủ: Avatar doanh thu cao nhất, ăn khách, cảnh đẹp trong khi The Hurt Locker chinh phục người làm nghệ thuật với thông điệp chiến tranh quan trọng.

Avatar dẫn đầu dự đoán của khán giả

Theo thăm dò dư luận của công ty Thông tin và truyền thông toàn cầu Nielsen – New York, dẫn đầu cuộc đua Phim hay nhất là siêu phẩm Avatar với hơn 25% số phiếu. Về nhì và ba là The Hurt LockerUp in the air.

Cũng trên 25% khán giả tin tưởng khả năng giành Oscar của Jeff Bridges. Colin Firth và George Clooney gần như tương đương ở vị trí tiếp theo.

Hai đề cử của Jeremy Renner và Morgan Freeman chỉ được trên 15% lượt bầu. Sandra Bullock chiếm vị trí đầu bảng nữ diễn viên, Meryl Streep chỉ đứng thứ ba.

Avatar trình làng một thế giới mới với những kỳ quan, những giống thú vật, cây cỏ lạ mắt. Hiệu ứng 3-D tân tiến, phim khiến khán giả ngây ngất, bị mê hoặc bởi giấc mơ vĩ đại. 

Tuy nhiên, siêu phẩm này có khiếm khuyết về kịch bản. Cốt chuyện lỏng lẻo, thông điệp chiến tranh thiếu sáng tạo.

The Hurt Locker lại đi ngược chiều hướng của Avatar, cụ thể, cá biệt, đi theo dấu chân của một tiểu đội chuyên gỡ mìn tại Baghdad trong thời chiến Iraq.

Với kịch bản đặc trưng thống nhất và những pha hành động đầy kịch tính, The Hurt Locker trở thành con cưng tại các liên hoan phim  BAFTA, DGA, PGA, được giới phê  bình ủng hộ.

Đạo diễn hay nhất

Cuộc đua trở nên thú vị hơn bao giờ hết khi James Caremon, siêu đạo diễn Avatar  tranh giải cùng vợ cũ Kathryn Bigelow- đạo diễn The Hurt Locker. Trên báo chí, họ luôn hỗ trợ và dành cho nhau những lời tốt đẹp nhất.

Cho dù Cameron có phần nhún nhường, nhiều khả năng Kathryn Bigelow giành thắng lợi. Bởi, cho dù hành tinh Pandora của Cameron đẹp phù phiếm cỡ nào cũng không bằng cảnh một thành phố sa mạc nghèo nát nhưng đầy cảm hứng.

Nam diễn viên chính hay nhất

Trước tháng 11- 2009, George Clooney dẫn đầu cuộc đua với vai Ryan Bingham trong Up in the Air. Với khuôn mặt điển trai, phong lưu, George Clooney sinh ra để nhận vai diễn này.

Cuộc đua thay đổi lớn vào tháng 12-2009 khi Jeff Bridges ra mắt Crazy Heart  ba tháng sớm hơn dự định. Với chất giọng khàn, ấm và đôi tay nhịp đều trên đàn guitar, Jeff vào vai Bad Blake –  ca sĩ đồng quê.  

Cùng được đề cử là Colin Firth thủ vai giáo sư Anh văn buồn vời vợi trong The Single Man. Morgan Freeman làm Nelson Mandela cổ vũ đội bóng nước nhà trong Invictus, và Jeremy Renner đóng vai trung úy chuyên đi dò mìn trong The Hurt Locker.

Nữ diễn viên chính hay nhất

The Blind Side là phim hốt bạc vì có thông điệp ấm cúng về tình yêu gia đình. Tuy phim không được xem là kiệt tác nhưng vai diễn của Sandra Bullock mạnh mẽ, đầy thuyết phục.

Rời xa những vai hài đặc thù, Sandra cho khán giả và các nhà phê bình một hình ảnh rất mới và mọi người đều đồng ý: rất thích Sandra này.

Meryl Streep thường được đồng nghiệp tôn sùng vì cách nhập vai nhuần nhuyễn. Lần này, từ giọng nói đến điệu bộ, Meryl hóa thân thành Julia Child trong Julie & Julia, nổi tiếng trong ba thập niên 60, 70 và 80 trên các chương trình nấu ăn. Vai diễn thu hút sự chú ý nhưng cốt truyện yếu về tâm lý.

Diễn viên nam phụ hay nhất

Trong khi Inglourious Basterds, cảnh đầu tiên nhân vật Hans của Christoph Waltz xuất hiện tại nông trại, cùng với phong thái lạnh lùng và đôi mắt có phần quỷ quái, đại tá Hans chuyên lùng sục săn bắn người Do Thái trở thành nhân vật phản diện khó quên. Đêm Oscar lần này dường như là đêm đăng quang của Christoph Waltz.

Nữ diễn viên phụ hay nhất

Dù không có đạn lửa, chết chóc, Precious là phim thê thảm u buồn nhất năm.

Nổi danh về cái miệng duyên dáng trên các chương trình hài, Mo’Nique biến hóa thành bà mẹ lanh lảnh tiếng đồng, độc ác, cay cú.

Màn ấn tượng của Mo’Nique không phải là các cảnh đay nghiến, ra tay độc ác mà lại là cảnh sám hối của nhân vật. Đêm nay dường như cũng là đêm của Mo’Nique. Dù sánh cùng cô là Penelope Cruz  (Nine),  Vera Farmiga trong Up in the Air, Maggie Gyllenhal rong Crazy Heart...

New York không được phát sóng lễ trao giải

“Ti vi sẽ mất tín hiệu do bất thỏa thuận về phí truyền hình cáp” – kênh ABC Disney lớn tiếng cảnh báo với  nhiều bang nước Mỹ trước ngày phát sóng lễ trao giải.

Tuy WABC Channel 7 của Walts Disney đã lên kế hoạch tiếp sóng lễ trao giải Oscar 7-3 (tính theo giờ địa phương) nhưng gần đến giờ G, kênh ABC bất ngờ tuyên bố sẽ không phát sóng tại New York, New Jersey, Connecticut và một số vùng lân cận.

“Kênh ABC gây sốc với đe dọa cắt chương trình WABC nếu Cablevision và khách hàng của chúng tôi không trả khoản phí lên đến 40 triệu USD. Thật là bất công khi ABC Disney bắt khách hàng phải thanh toán khoản tiền lớn thế.

Chúng tôi chỉ hy vọng kênh ABC đừng đột nhiên cắt tín hiệu, hãy bình tĩnh bàn bạc để đạt được một thỏa thuận hợp lí hơn” - Charles Schueler, phó giám đốc điều hành truyền thông của hệ thống Cablevision phát biểu.

Bình H.M
California

MỚI - NÓNG