Phim Việt chiếu Tết 2014: “Bàn tiệc” thêm món mới

Lê Khánh (trái) và Bình Minh trong phim Cô dâu đại chiến 2.
Lê Khánh (trái) và Bình Minh trong phim Cô dâu đại chiến 2.
Chắc chắn 5 bộ phim ra rạp trong tết này, nhưng có đến 4 phim thể loại hài, duy nhất một phim thuộc thể loại thần thoại - hành động. Liệu năm nay, quan niệm thích xem phim hài ngày tết có thay đổi khi “bàn tiệc” phim tết thêm “món” mới?

Độc quyền và cười đủ kiểu

Trong số 4 phim hài chiếu tết năm nay, bộ phim Cô dâu đại chiến 2 (ra rạp 16-1) được kỳ vọng sẽ làm nên “kỳ tích” phòng vé, vì những dư âm thành công trong Cô dâu đại chiến phần 1 (chiếu tết năm 2011); vì tên tuổi của đạo diễn Victor Vũ với những sản phẩm được khán giả và giới chuyên môn đánh giá cao, như: Scandan - Bí mật thảm đỏ, Thiên mệnh anh hùng; vì một dàn diễn viên sáng giá màn ảnh, gồm có: Lê Khánh, Vân Trang, Maya, Lan Phương, Bình Minh…

Khán giả được cười thoải mái với những chiêu trò của Hội quả phụ áo đen - gồm Quyên (Lê Khánh), Mai Châu (Vân Trang), Huyền (Maya), Vy (Yu Dương), trong hành trình điều tra, giăng bẫy để lật tẩy anh chàng đẹp mã Mr. Hoàn Hảo (Bình Minh), tưởng rất chung tình với cô vợ sắp cưới Ngọc (Lan Phương).

 Một phim hài mang “chất” điện ảnh rõ nét, từ hình ảnh đến xử lý tình huống. Bộ phim được chú ý tiếp theo là Năm sau con lại về (ra rạp 17-1), với ê kíp thực hiện phim chính là ê kíp đã làm phim Nhà có 5 nàng tiên - phim đạt doanh thu “khủng” (60 tỷ đồng) hồi tết năm ngoái. Năm sau con lại về vẫn là sản phẩm của đạo diễn - NSND Trần Ngọc Giàu, tiếp tục độc quyền danh hài Hoài Linh và do Sóng Vàng sản xuất.

Câu chuyện bắt đầu từ chuyến về thăm nhà của đôi vợ chồng trẻ (do Quý Bình và Lê Khánh thể hiện), mọi bi hài kịch diễn ra từ sĩ diện của người lớn.

Hoài Linh chỉ tham gia vai phụ, nhưng nhân vật của anh mới là trung tâm của những tiếng cười. Nhà sản xuất cho biết, bộ phim thực hiện chủ yếu nhằm hướng đến đại đa số khán giả, nên câu chuyện và cách khai thác tiếng cười cũng thuần về sự dân dã.

Năm nay, diễn viên Lê Khánh được mùa khi chị cùng lúc có hai vai diễn, trong hai bộ phim hài chiếu tết. Hai lúa (ra rạp ngày 18-1) được nhà sản xuất cho biết làm theo dạng hài hành trình, kể về cuộc phiêu lưu bất đắc dĩ của Hai lúa (Thanh Nam).

Trong hành trình ấy, Hai lúa có thêm hai người bạn đồng hành kỳ quặc và bộ ba này đã tạo nên những tình huống dở khóc dở cười… Không chỉ quay ở Việt Nam, đoàn phim còn kỳ công kéo nhau sang tận Campuchia quay hình.

Tuy nhiên, hiệu quả tiếng cười không nhiều vì những tình huống khiên cưỡng, vụn vặt. Xuất hiện vào giờ chót, Cưới chạy (ra rạp 24 Tết) với sự độc quyền danh hài Việt Hương, cũng sẽ là những tràng cười về tình huống ép cưới vì lo con gái ế chồng, của những gia đình nông thôn miền Tây Nam bộ.

Sự xuất hiện và độc quyền các danh hài trong phim, đã gần như trở thành “công thức” phim tết. Nhưng qua 4 bộ phim hài chiếu tết năm nay, e rằng sẽ có sự nhìn nhận và đánh giá lại về độ thuyết phục!

“Cuộc chiến” không cân sức

Ra rạp cận tết (29 Tết), bộ phim Cuộc chiến với chằn tinh (tên cũ Thạch Sanh) là phim duy nhất không thuộc thể loại hài. Được thực hiện dựa trên câu chuyện cổ tích dân gian quen thuộc - Thạch Sanh, nhưng qua góc nhìn của một êkíp làm phim trẻ, đã trở thành một sản phẩm điện ảnh sinh động.

Trong đó, số phận các nhân vật được khai thác với cái nhìn đa chiều, vừa mang tính thần thoại, nhưng cũng ẩn chứa thông điệp về tình người, về sự thủy chung, lòng nhân ái và tinh thần thượng võ, khí khái người hùng nước Việt xưa.

Điều gây chú ý, tò mò cho người xem chính là việc ứng dụng công nghệ kỹ xảo 3D vào phim, để tạo ra bối cảnh hùng vĩ của nước Việt xưa - thời Vua Hùng Vương thứ 9, những trận đánh hoành tráng, cùng những con vật như: voi chín ngà, đặc biệt là chằn tinh - vốn chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng của người đời.

Điểm đáng ghi nhận, tất cả các công đoạn làm kỹ xảo 3D đều do các kỹ thuật viên của hãng phim (Mắt Vàng Phim) đều là người Việt Nam thực hiện trong vòng 1 năm. Dù là thể loại thần thoại hành động, phim vẫn có những tình huống hài, qua phần thể hiện của hai nghệ sĩ Hiếu Hiền và Duy Phương. Khá bất ngờ là Phương Anh (Idol) lần đầu đóng phim, xuất hiện không nhiều, nhưng cô khá duyên trong vai Thị Miều.

Phim Việt chiếu Tết 2014: “Bàn tiệc” thêm món mới ảnh 1

Cảnh chiến trận hoành tráng trong Cuộc chiến với chằn tinh.

 Cuộc chiến với chằn tinh đang phải “đối đầu” với 4 phim hài trong mùa phim tết năm nay, nhưng rất khó phán đoán phần thắng sẽ nghiêng về bên nào: phim cười giải trí thuần túy hay phim thần thoại hành động ứng dụng kỹ xảo 3D?

Tuy nhiên, việc có một bộ phim không thuộc thể loại hài trong bàn tiệc phim tết năm nay, cho khán giả thêm sự lựa chọn khi đến rạp. Liệu có sự thay đổi trong quan niệm xem phim tết trong mặt bằng 5 phim ra rạp mùa tết năm nay hay không? Câu hỏi ấy vẫn là một ẩn số.

Theo Sài Gòn Giải Phóng
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.