Quán quân Solo cùng Bolero 2018: Tôi học hỏi nhưng không 'copy' Như Quỳnh

TPO - Cô gái được ví có giọng hát như chim họa mi, nhan sắc gợi nhớ minh tinh Hoa ngữ, tiết lộ: Cát- xê của cô chỉ đủ chi dùng cho bản thân, không có dư. Hiện nay, dòng nhạc này đã qua thời kỳ sôi nổi nhất, có phần bị bão hòa song Như Ý, Quán quân Solo cùng Bolero 2018, không có ý định chuyển sang dòng nhạc khác. Với cô ca sỹ sinh năm 1993, quê Phan Thiết, bolero là một phần máu thịt.

Vì sao bạn chọn bolero? Vì dòng nhạc này dễ “ăn nên làm ra” chăng?

Như Ý: Dòng nhạc này đang bị bão hòa rồi. Vì nó ăn khách nên rất đông ca sỹ đi theo, khán giả bắt đầu bị bội thực. Nói là bolero hết ăn khách thì chưa. Song rõ ràng nó không còn ở cao trào như những năm trước. Còn tôi chọn bolero chỉ đơn giản vì tôi yêu bolero từ nhỏ.

Tại sao một dòng nhạc buồn như thế  lại cuốn hút một người trẻ?

Như Ý: Ngày xưa, nhạc trẻ cũng rất hay song tâm hồn tôi lại đồng điệu hơn với bolero. Tôi có cảm giác tính cách tôi phù hợp với dòng nhạc này. Tôi nhớ, hồi đó tôi khoảng 11 tuổi, ba mẹ cho tôi 1 CD nhạc vàng  mà tôi nghe suốt ngày, mê quá đến mức xin ba mẹ mua thêm vài CD nhạc vàng nữa để nghe.

Quán quân Solo cùng Bolero 2018: Tôi học hỏi nhưng không 'copy' Như Quỳnh ảnh 1

Quán quân Solo cùng Bolero 2018 Như Ý (Ảnh: NVCC)

Bạn thần tượng ca sỹ nào của dòng bolero?

Như Ý: Tôi yêu mến nữ ca sỹ Như Quỳnh. Bởi ngoài tài năng ca hát, chị ấy còn có ngoại hình và tâm hồn khó sánh. Ngoài đời, chị rất nhẹ nhàng, tử tế, hiền hậu, đối xử với mọi người đều tốt. Tôi học hỏi được nhiều điều ở chị từ giọng hát đến tâm tính.

Nhiều nữ ca sỹ trẻ mê Như Quỳnh đến độ trở thành bản sao của “thần tượng”. Bạn làm thế nào để không bị đánh giá “copy” hình tượng nữ danh ca này?

Như Ý: Tôi chắc chắn có học hỏi nhưng không thể nào copy nổi. Vì mỗi người là một cá thể riêng biệt. Tôi chỉ có thể học hỏi cách phát âm đẹp, cách luyến láy, học những gì tinh túy từ thần tượng chứ không rập khuôn để thành bản sao của họ.

Quán quân Solo cùng Bolero 2018: Tôi học hỏi nhưng không 'copy' Như Quỳnh ảnh 2

Như Ý yêu mến danh ca Như Quỳnh nhưng không "copy" hình tượng "Người tình mùa đông" (Ảnh: NVCC)

Hoàn cảnh sáng tác của những bản bolero nổi tiếng thường khá xa lạ trong hình dung của nhiều người trẻ. Là một ca sỹ thuộc thế hệ 9x, bạn làm thế nào cảm nhận tốt nội dung bài hát?

Như Ý: Thật ra tôi còn nhiều thiếu sót về phần cảm nhận và truyền tải bài hát lắm. Tôi không che giấu điều này vì khán giả là người đánh giá rõ nhất. Bản thân tôi cũng đang trau dồi mỗi ngày, bởi dòng nhạc này sẽ theo tôi cả cuộc đời.

Bolero có “đặc sản” là hay đề cập chuyện nghèo (vật chất). Lại nghe nói, bạn sinh ra trong một gia đình có điều kiện. Một người không biết đến nghèo mà hát về sự nghèo có khó khăn không?

Như Ý: (cười). Nói đến nghèo thì tôi cũng nghèo chứ ta. Nhà tôi xưa cũng nghèo mà, tôi đâu được “ngậm thìa vàng” từ bé.

Bạn sẽ theo bolero cả đời? Nếu tới đây bolero thất thế thì bạn có thay đổi quyết định không?

Như Ý: Tôi không thay đổi. Vì tôi theo bolero không vì kinh tế mà vì đam mê. Nên tại sao khi bolero thất thế tôi lại… chạy?

Quán quân Solo cùng Bolero 2018: Tôi học hỏi nhưng không 'copy' Như Quỳnh ảnh 3

Như Ý và danh ca Mạnh Quỳnh (Ảnh: NVCC)

Nhan sắc quyết định bao nhiêu phần trăm thành công của nữ ca sỹ dòng bolero?

Như Ý: Tôi nghĩ giọng hát mới quyết định tất cả. Còn hình thức chỉ cần vẻ ngoài sáng sân khấu, ưa nhìn là được.

Bolero đang giảm nhiệt. Là một ca sỹ 9x bạn làm gì để dòng nhạc trở nên gần gũi với người trẻ hơn?

Như Ý: Gần đây có những ca sỹ dòng nhạc trẻ đã tung các bản bolero theo một phong cách khác biệt. Còn tôi, tôi vẫn đi theo lối truyền thống, giữ nguyên lời và điệu nhạc. Lựa chọn cách này có thể tên tuổi của tôi khó nổi tiếng, khó phổ biến hơn. Nhưng tôi làm điều mình cho là đúng và thích.

Cát- xê giúp bạn có cuộc sống dư dả chứ?

Quán quân Solo cùng Bolero 2018: Tôi học hỏi nhưng không 'copy' Như Quỳnh ảnh 4

Đến với bolero vì đam mê (Ảnh: NVCC) 

Như Ý: Cát-xê chỉ đủ trang trải cho tôi, chứ không dư. Nên tôi mới bảo tôi hát vì đam mê chứ không vì kinh tế (cười). Nhưng là nghệ sỹ, trước hết phải đam mê đã.

Dự định của bạn trong năm nay? Nghe nói bạn cũng sở hữu những ca khúc nhiều lượt xem trên YouTube?

Như Ý: “Đêm mưa nhớ mẹ” là ca khúc nhiều “view” nhất của tôi, khoảng hơn 6 triệu lượt xem trên youtube. Mọi dự định của tôi bị hủy vì dịch. Chỉ mong hết dịch mọi thứ ổn định, mới dám nghĩ làm nhiều thứ hơn. Còn hiện tại tôi chỉ ra đều đặn các sản phẩm trên youtube và tham gia các chương trình tivi thôi.

Bạn có được nghệ sỹ đi trước trực tiếp chỉ dạy không?
Như Ý: Khi tôi thi Solo cùng Bolero thì nữ danh ca Mỹ Huyền chỉ bảo tôi cách hát, cho nên tôi mới được như ngày hôm nay.

Quán quân Solo cùng Bolero 2018: Tôi học hỏi nhưng không 'copy' Như Quỳnh ảnh 5

Quán quân Solo cùng Bolero vẫn trên hành trình đi tìm "một nửa" (Ảnh: NVCC)

Vì sao bạn được ca sỹ Mỹ Huyền ưu ái?

Như Ý: Bởi tôi chịu khó học hỏi, nghe lời. Vì thế thấy tôi sai sót gì, nữ danh ca sẽ chỉ dạy cho tôi.

27 tuổi, bạn có ý định “theo chồng làm dâu xứ người” chưa?
Như Ý: Tôi cũng muốn song không biết kiếm anh ấy ở đâu? (Cười). Vạn sự tùy duyên vậy.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.