Rapper Mỹ 31 tuổi bị truy sát, bắn chết giữa đường

0:00 / 0:00
0:00
Rapper Obe Noir bị bắn chết ở tuổi 31.
Rapper Obe Noir bị bắn chết ở tuổi 31.
TPO - Nam rapper kiêm nhà hoạt động Mỹ Obe Noir đã qua đời sau khi bị truy sát trên phố.

People dẫn thông báo của Sở Cảnh sát Houston (Texas, Mỹ) đưa tin, Obe Noir qua đời sau một vụ xả súng vào 3h40 sáng ngày 8/3 (giờ địa phương), hưởng dương 31 tuổi.

Theo đó, vụ án mạng xảy ra gần số nhà 2900 đường Fannin, thành phố Houton. Các nhân chứng nghe thấy tiếng súng vang lên, rồi Obe Noir hoảng loạn chạy xuống đường. Cảnh sát tiết lộ, một chiếc xe đã chạy vòng quanh con phố “như thể đang đuổi theo Roberson" trước khi hai người đàn ông bước ra khỏi xe và bắn vào nam rapper. Gây án xong, các nghi phạm trở lại xe, bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhà chức trách cho biết, chiếc xe được nhìn thấy lần cuối khi rẽ vào đường San Jacinto. Nạn nhân được cho là tử vong tại hiện trường.

Obe Noir, tên khai sinh là Xavier Roberson, là rapper kiêm nhà hoạt động có tiếng ở Houston. Trước khi bước chân vào làng giải trí, Roberson chơi bóng rổ cho Đại học Texas Christian và Đại học Nam Alabama. Ngoài âm nhạc, anh còn thành lập dòng thời trang may mặc The Longway.

Cái chết thảm khốc của Obe Noir khiến bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ vô cùng sốc. Trên trang cá nhân, nhạc sĩ Cal Wayne, thường xuyên làm việc với rapper xấu số, dường như chưa thể chấp nhận sự thật: “Điều này không thể có thật. Không phải anh. Điều này không thể xảy ra, không phải với anh, người anh em”. Trong khi đó, một đồng nghiệp thân thiết khác, rapper Frazier Thompson, xót xa viết: “Em không đáng bị đối xử như vậy”.

Trên “GoFundMe”, chiến dịch gây quỹ cho lễ tưởng niệm Obe Noir đã được khởi xướng. Nạn nhân được mô tả là người “khiêm tốn, tốt bụng, có chí hướng, thông minh và giàu tình yêu thương”. Được biết, trước khi qua đời, Roberson sống cùng con gái Dakota trong một gia đình đông đúc.

Theo Theo People
MỚI - NÓNG