Réhahn - người say nụ cười bí ẩn Việt Nam

Réhahn trong tiệm ảnh của ông tại đường Nguyễn Huệ, Hội An. Ảnh nhỏ: Ảnh về cô bé người Chăm tên là An Phước. Ảnh: Nguyễn Trang
Réhahn trong tiệm ảnh của ông tại đường Nguyễn Huệ, Hội An. Ảnh nhỏ: Ảnh về cô bé người Chăm tên là An Phước. Ảnh: Nguyễn Trang
TP - Gần 10 năm trước, nhiếp ảnh gia người Pháp Réhahn Croquevielle đã lang thang qua nhiều nước trên thế giới bằng xe máy, chụp hơn trăm nghìn bức ảnh. Để rồi, khi đến Việt Nam, ông chọn Hội An làm điểm dừng chân vì say mê những nụ cười bí ẩn.

Réhahn bắt đầu sống tại Hội An cùng gia đình năm 2011; đến nay ông đã chụp hơn 50.000 tấm ảnh Việt Nam, trong đó gần 5.000 ảnh về con người phố Hội. Tháng trước, Réhahn đưa những tấm ảnh về Việt Nam triển lãm tại Cu Ba, Bỉ, Canada, Pháp, Ba Lan. Nhắc đến Việt Nam và nhắc đến Réhahn, người ta thường nói về bộ ảnh “Viet Nam-Mosaic of Contrasts” (Những mảnh ghép tương phản Việt Nam) với những “Hidden Smiles”, mà ông phát âm tiếng Việt là “Nụ cười ẩn giấu”.

Người bạn của trẻ em và người già

Hơn trăm nghìn bức ảnh về những nơi Réhahn đi qua hầu hết đều khắc họa chân dung người già và trẻ em. Hỏi về điều này, Réhahn cười: “Tôi thích trẻ em vì chúng rất dễ cười, thú vị và hồn nhiên. Tôi thích người già, vì mọi từng trải cuộc đời đều in hằn trên gương mặt của họ”. Réhahn thích chụp những ánh mắt và nếp nhăn nơi khóe mắt. Đó gần như là đặc điểm nổi bật trong những bộ ảnh của Réhahn. Những nụ cười bị che giấu đi, như một góc khuất cuộc đời nhưng vẫn cố gắng hiện hữu bởi nếp nhăn thời gian. Mỗi bức ảnh của Réhahn diễn tả trong đó một câu chuyện. Réhahn cho biết, ông thích nhất là tấm ảnh cụ Bùi Thị Xong, một người chèo thuyền trên sông Hoài, phường Cẩm Nam, thành phố Hội An. “Tôi gặp cụ rất vô tình khi cụ đang chèo thuyền trên sông. Cụ nói rằng cụ chỉ kiếm được 1 đô la cho 30 phút chèo thuyền, nhà cụ rất nghèo. Điều thú vị là sinh nhật của cụ trùng với sinh nhật của tôi. Vừa rồi, tôi và cụ đã tổ chức sinh nhật chung tại nhà. Tôi đã đến thăm nhà cụ 2-3 lần và mua tặng cụ một chiếc thuyền mới”, Réhahn hào hứng kể. 

Nhìn lại từ khi bắt đầu bén duyên nhiếp ảnh, Réhahn đã bán hơn 2.000 bản tại 29 quốc gia trên thế giới nhiều ảnh lên trang bìa của các tạp chí quốc tế nổi tiếng. Chia sẻ về những dự định sắp tới, Réhahn cho biết: “Từ nay đến cuối năm, tôi muốn hoàn thiện dự án Nụ cười ẩn giấu, và tiếp tục triển lãm tại các nước trên thế giới”.

MỚI - NÓNG