Sắc đẹp dối trá và 'nhân vật' không có trong kịch bản

Phẫu thuật giới tính như trò đùa trong Sắc đẹp dối trá
Phẫu thuật giới tính như trò đùa trong Sắc đẹp dối trá
Sắc đẹp dối trá đầy tiềm năng thu hút bởi đề tài phim hướng tới, nào là thi hoa hậu, phẫu thuật chuyển giới, lùm xùm showbiz… Phim lại do Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế Hương Giang đóng thì về độ thuyết phục chắc khỏi phải bàn. Nhưng thực tế hoàn toàn không như kỳ vọng.

Trong phim, Hương Giang vào vai Văn Dương trước và sau chuyển giới. Văn Dương vốn giỏi võ thuật, thích luyện bắn cung (thấy hay cầm cung tên nhưng lại chưa hề thể hiện tài nghệ này trong bất cứ tình huống nào). Là diễn viên đóng thế thu nhập thấp. Từ mặt đến cổ lúc nào cũng nhọ nhem, mới đầu tưởng là lười tắm. Nhưng hóa ra đó là chủ ý hóa trang để cho giống con trai. Sự khác nhau trước và sau khi chuyển giới của nhân vật chỉ nằm ở bề ngoài. Đáng ra nên để cho một diễn viên nam đóng Văn Dương thì hơn, vì Hương Giang đã trở nên quá nữ tính để có thể quay lại đóng nam giới.

Văn Dương hoàn toàn không có ân oán gì với các sếp sòng của nhóm diễn viên đóng thế nhưng lại bị họ săn đuổi để giết. Đùng một cái các sếp lại lộ ra là dân sát thủ xã hội đen chẳng hiểu vì sao. Dương chỉ còn cách sang Thái phẫu thuật giới tính đúng theo nguyện vọng bản thân. Khi trở về, trở thành Hang Dương (kể cũng lạ, đã kỳ công phẫu thuật chuyển giới mà sao không lựa tên gì có nghĩa hơn), cô quyết đi thi hoa hậu để mong đoạt giải thưởng lấy tiền cho cha mổ gan. Cô dễ dàng qua mặt BTC để vào tận top 10 nhưng vẫn không thoát khỏi sự theo dõi của nhóm xã hội đen. Tình cờ thế nào mà trong top 10 có cả cô bạn gái thầm yêu Dương khi còn là nam giới và nữ sát thủ đang nhận nhiệm vụ truy sát cô.

Phần về chuyển giới gọi là lướt qua cho có. Chưa kể nó gần như còn bị đem ra làm trò cười khi cho tay “bác sĩ” ăn vận như một rocker hạng nặng và việc phẫu thuật được tiến hành trong một khu ổ chuột đúng nghĩa, cho dù là bên Thái. Chắc vì là phim hài nên cũng chả cần thiết phải điểm vào dù chỉ là một chút tâm trạng hay nỗi đau của nhân vật. Qua phim, cảm tưởng phẫu thuật chuyển giới như đi spa dưỡng da vậy. Kiểu hài của phim cũng hết sức lạ, cường điệu hơn cả kịch. Hãy xem những bước catwalk như cắt vải của Hang Dương trên sàn tập hoa hậu. Rồi trong màn luyện tập ứng xử, toàn bộ thí sinh xông vào đánh nhau như thật, chẳng cần một lý do gì.

Cũng như khán giả vĩnh viễn không biết vì sao Dương lại bị săn đuổi trối chết. Nhưng khi đã rơi vào tầm ngắm của bọn tạm gọi là xã hội đen rồi, Dương vẫn tha hồ tung tăng đi lại mà không gặp bất cứ cản trở gì. Trong khi bọn xã hội đen vô tích sự phải cất công sang tận Thái để truy tìm tung tích Dương. Nói chung quan niệm về phim hài của đạo diễn có vẻ như là chỉ cần làm quá tất cả mọi thứ lên, không cần biết có ăn nhập với tổng thể hay gây hiệu ứng gì cho khán giả.

Về mặt hình thức mà nói, Hương Giang có thể chiến thắng trong cuộc thi hoa hậu dành cho người chuyển giới nhưng quả là thiệt thòi khi “bắt” cô phải thi hoa hậu dành cho nữ giới bẩm sinh. Có vẻ như công sức để có được nhan sắc lộng lẫy nhờ công nghệ hình ảnh của Hương Giang cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều khi đóng phim này. Vì hầu hết các phân đoạn cô đều phải mặc đồ xấu. Cũng có thể coi đó là một sự hy sinh (không sợ xấu) vì nghệ thuật- nếu phim đầu tay của cô đạt đến một tầm mức nghệ thuật nào đó. Nếu lấy thước đo MV trong nước để áp vào thì Sắc đẹp dối trá cũng không đến nỗi, mỗi tội phần nhạc không được mạnh lắm. Có vẻ lý do phim ra đời cốt để quảng cáo cho xe đạp điện và điện thoại. Ở tất cả những trường đoạn quan trọng chuyển tải chủ đề của phim, Hương Giang đều diễn không tới. Cả hai đoạn rất liên quan đến thân phận chuyển giới là khi bị bố (NSƯT Hữu Châu) từ mặt khi đã là nữ và khi hai bố con đoàn tụ, Giang đều tỏ ra gượng gạo. Lúc thì không khóc được lúc thì lại khóc quá nhanh.

Đoạn cầm mic để phát biểu trước đông đảo cử tọa đáng ra phải rất truyền cảm hứng cho giới LGBT thì lại bị xịt. Ngoài việc giọng Giang bị đều đều, nhát gừng, gương mặt lạnh như siêu mẫu thì nội dung bài nói cũng mang tính thách thức, bất cần, không gây được thiện cảm hay đồng cảm. Trước tiên Hang Dương rõ ràng đã vi phạm quy chế, lừa gạt mọi người, nhưng một lời xin lỗi cũng không có.

Tất nhiên bị đặt vào môi trường làm phim còn nhiều hạn chế, Hương Giang cũng khó lòng phát huy được tiềm năng. Bộ phim là sự lắp ghép của hàng loạt các cảnh đầy khiên cưỡng, vô lý, đánh đố khán giả. Một số chỗ tỏ ra cẩu thả. Ngay cảnh ngọt ngào nhất là nụ hôn đầu của hai nhân vật cũng bị phá hỏng. Màn hình dựng quá nhỏ hay sao đó, chứ ra rạp ai cũng thấy sự xuất hiện của nhân vật không mời mà bay tới đậu trên vai áo của Dương - một con ruồi.    

Xem xong Sắc đẹp dối trá rút ra một điều, đóng phim cần tài năng hơn người thực việc thực. Cho dù anh có kể câu chuyện của chính mình mà thiếu khả năng diễn xuất thì khán giả thậm chí còn không buồn tin, chưa nói đến xúc động.

MỚI - NÓNG