'Sao Mai Điểm hẹn' tuần 8: Hụt hơi

Lan Trinh (cầm mic) bị loại, tuần tới sẽ đến lượt ai?
Lan Trinh (cầm mic) bị loại, tuần tới sẽ đến lượt ai?
TP - Sắp về đích nhưng Sao Mai Điểm hẹn lại tỏ ra đuối sức với một kịch bản nặng nề, tạp kỹ hóa, thiếu sinh khí. Thí sinh hụt hơi chạy theo vũ đạo cùng một kết quả không có gì đột phá - tiếp tục là điểm trừ cho đêm thứ 8.

 >> Một giải Sao Mai điểm hẹn đã có chủ?

Lan Trinh (cầm mic) bị loại, tuần tới sẽ đến lượt ai?
Lan Trinh (cầm mic) bị loại, tuần tới sẽ đến lượt ai? . Ảnh: Tuấn Nguyễn

Khi quan hệ giữa Mỹ Tâm và Đinh Mạnh Ninh trở lại tốt đẹp, thậm chí Mỹ Tâm còn nói tới khả năng Ninh đoạt một giải thưởng. (Mỹ Tâm: "Với bạn, giải thưởng không quan trọng, nhưng giải thưởng làm mình hạnh phúc, ha?"). Nay đến lượt Hà Hoài Thu lỡ miệng, bật lại Mỹ Tâm.

Thế ra Hoài Thu cũng sợ nhận xét của giám khảo ảnh hưởng xấu đến kết quả bình chọn. Nhưng một lần nữa cô đứng vững ở vị trí đầu bảng sắp hạng. Kết quả này không còn làm ai ngạc nhiên. Có điều chỉ còn hai đêm nữa, mà Thu vẫn không cho thấy sức hút chuyên môn ngoài nhan sắc.

Bóng mây đời tôi (Đức Trí) là lựa chọn tốt, nhưng vẫn tiếp tục làm lộ làn hơi và âm vực hạn chế của cô. Với Rêu phong (Tuấn Khanh), Thu lạm dụng xảo thuật bạch thanh như Mỹ Tâm và Hồ Hoài Anh đã chỉ ra. Và rất tiếc với sắc vóc đó, Thu vẫn chưa giải phóng được hình thể, chứ chưa nói có thể làm vài động tác nhảy múa.

Cho đến giờ này, Hà Hoài Thu hoàn toàn may mắn. Nhưng thử tưởng tượng Thu rơi vào bộ ba nguy hiểm, đứng giữa Minh Chuyên và Mỹ Như chẳng hạn, BGK sẽ loại ai?!

Vì sao Hà Hoài Thu được khán giả bình chọn đều tay, quả là không dễ hiểu. Phải chăng một số khán giả đang nhầm lẫn Sao Mai Điểm hẹn với thi người đẹp!? Cho đến giờ này, Hà Hoài Thu hoàn toàn may mắn. Nhưng thử tưởng tượng Thu rơi vào bộ ba nguy hiểm, đứng giữa Minh Chuyên và Mỹ Như chẳng hạn, BGK sẽ loại ai?

Tất nhiên BGK lựa chọn thì luôn chính xác, và luật chơi của Sao Mai Điểm hẹn cho phép BGK làm được điều đó. Vì thế kết quả của mỗi đêm thi thường không gây bất ngờ. Tuy nhiên sau đây, việc lựa chọn người ra đi sẽ khó khăn hơn, vì còn toàn đối thủ nặng ký. Nếu các ca sĩ vẫn giữ phong độ bình chọn ổn định như thế, người ra đi tuần tới sẽ có thể là bất kỳ ai, trừ Hà Hoài Thu.

Dường như hơi quá lo lắng cho tính hấp dẫn của mình, nên Sao Mai Điểm hẹn đêm thứ 8 một lần nữa tự biến mình thành chương trình tạp kỹ. Tuy nhiên lần biến hình này không thành công như tuần trước.

Chương trình tối 12-12 mở đầu khá câu giờ khi các diễn viên múa vận đồ đen cứ từng người một bước ra khiến khán giả sốt ruột. Rồi suốt phần đầu chương trình họ ở lì trên sân khấu để đóng giả khách của một quán bar, nơi các ca sĩ trình diễn. Hồ Hoài Anh cho rằng Lương Viết Quang thiếu thoải mái, dẫn đến lạc giọng cũng vì "có nhiều bạn ở xung quanh".

Kỳ lạ là hai người dẫn chương trình không nhắc nhở gì đến thí sinh, mà đột nhiên dẫn rất sến. Chẳng hạn: "Có biết bao nét đẹp của người con gái đã làm mê mệt bao trái tim tình si" hay "Rồi một ngày tuổi trẻ nhan sắc và ánh đèn sân khấu sẽ rời em đi mãi".

Chắc cũng nằm trong ý đồ tạo không khí quán bar, mà phong cách âm nhạc toàn bộ phần đầu nhuốm màu jazz-pop và toàn bài chậm, nghe lê thê. Giám khảo Hồ Hoài Anh phải thốt lên: "Hơi buồn vì toàn bộ phần đầu không gây ấn tượng. Cách nghĩ và cách chọn bài của các bạn cổ hủ".

Thực ra có người chọn bài nọ bài kia, nhưng chính cách kết cấu chương trình làm thành mảng khối, đã khiến các thí sinh chọn bài nhỉnh hơn cũng bị đổ đồng.

Chưa kể sau một tuần dồn sức tập luyện vũ đạo khiến giọng thí sinh đều bị xuống phong độ. Vậy nhưng, màn trình diễn với vũ đoàn ở phần hai của chương trình cũng chưa xứng đáng với cái giá mà các thí sinh phải trả bằng giọng hát. Các thí sinh nhảy được một tí thì đều ít nhiều gặp sự cố lỡ nhịp, hụt hơi hay rơi mic.

Sao Mai Điểm hẹn kỳ này, cũng như các thí sinh, đã mạnh dạn đổi mới, dù chưa thể hoàn thiện một sớm một chiều. Chỉ có điều, vì gần như phát song song với Việt Nam Idol - một chương trình đã có format ổn định, chuyên nghiệp ở tầm quốc tế - nên Sao Mai Điểm hẹn ít nhiều bị giảm sức hút.
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.