Sốc băng ghi âm bán giải Hoa hậu Người Việt thế giới

Sốc băng ghi âm bán giải Hoa hậu Người Việt thế giới
Trong đoạn ghi âm, Minh Chánh đã ra giá giải Hoa hậu Người Việt Thế giới năm 2013: Hoa hậu có giá 80.000USD và giải Á hậu có giá 50.000 USD.

Sốc băng ghi âm bán giải Hoa hậu Người Việt thế giới

> 'Tôi, Hà Kiều Anh, Kiều Khanh... bị biến thành bù nhìn'

> Bị tố bán giải Hoa hậu Phu nhân, Trưởng Ban tổ chức 'phản pháo'

Trong đoạn ghi âm, Minh Chánh đã ra giá giải Hoa hậu Người Việt Thế giới năm 2013: Hoa hậu có giá 80.000USD và giải Á hậu có giá 50.000 USD.

Diễm Kyly trong một buổi chụp ảnh trong khuôn khổ Hoa hậu Phu nhân Người Việt Thế giới tại Mỹ
Diễm Kyly trong một buổi chụp ảnh trong khuôn khổ Hoa hậu Phu nhân Người Việt Thế giới tại Mỹ.
 

Trong thời gian tiếp nhận nội dung tố cáo của bà Diễm Kyly (thí sinh dự thi Hoa hậu Phu nhân Người Việt Thế giới năm 2012) về việc Phan Minh Chánh - Trưởng ban tổ chức - bán giải thưởng, phóng viên đã cùng bà thực hiện một nghiệp vụ điều tra để xác minh thông tin.

Trước mặt phóng viên, Diễm Kyly đã thực hiện cuộc điện thoại quốc tế sang Mỹ, kết nối với số điện thoại 00171423575XX của ông bầu Minh Chánh.

Diễm Kyly đã vờ hỏi Minh Chánh giá để mua giải Hoa hậu, Á hậu cho "cô cháu ở quê" trong cuộc thi Hoa hậu mà ông bầu này sắp tổ chức vào tháng 8/2013 tại Mỹ.

Sau một hồi ngập ngừng, lòng vòng, "phụ họa" bằng những tiếng ho "húng hắng", Chánh đã thẳng thừng ra giá giải Hoa hậu là 80.000 USD, Á hậu 1 có giá 50.000 USD….

Hài hước hơn, tuy trắng trợn “bắn tiếng” giải Hoa hậu, Á hậu có giá hàng vài chục nghìn đôla, nhưng trong cuộc nói chuyện, Minh Chánh vẫn tỏ vẻ cao thượng, cho rằng mình tổ chức các cuộc thi Hoa hậu là vì…đam mê, chứ không phải vì tiền!

Cách thể hiện của Chánh qua điện thoại - tương tự như trong một bức thư Chánh gửi đến phóng viên khi loạt bài điều tra vụ việc Minh Chánh bán giải tại cuộc thi Hoa hậu Phu nhân Người Việt Thế giới được khởi đăng.

Trong thư, Chánh cho rằng mình bị vu oan, hãm hại, dọa đòi kiện phóng viên ra toà. Chánh còn viết một đoạn thư, tự đề cao mình: “Tôi cũng tuyên bố tổ chức chương trình hoa hậu là để ủng hộ nền văn hóa Việt tại hải ngoại và cũng là một cầu nối để các thí sinh trên thế giới học hỏi cái hay lẫn nhau”.

 

Sau đây là cuộc nói chuyện của Minh Chánh và Diễm Kyly:

Á hậu 1 có giá 50.000 USD

Minh Chánh: - Tháng 5 em gửi cho chị cái giấy, xong chị bảo cháu chị đi phỏng vấn, làm visa qua Mỹ…

Diễm Kyly: - Chưa…mà cái giá thì sao? Ít ít còn được chứ nhiều quá thì….

Minh Chánh: - Nhưng mà cháu chị đẹp hay là không?

Diễm Kyly: - Đẹp…nó cao như chị vậy đó.

Minh Chánh: Nhưng mà mặt, mũi đẹp hay không mới được chứ?

Diễm Kyly: - Đẹp…đẹp lắm…

Minh Chánh: - Chị gửi hình qua cho em coi được không?

Diễm KyLy: - Được, được em…

Minh Chánh: - Nhưng tuỳ theo, cổ muốn dạng nào? (ngập ngừng)....Dạng càng “ghê gớm” càng…bởi vì lý do vừa rồi em lỗ hết năm mươi mấy ngàn….

Diễm Kyly: - Nhưng mà cái giá khoảng bao nhiêu? Hoa thì chắc không được phải không, nhưng Á khoảng bao nhiêu?

Minh Chánh: (Ngập ngừng, đệm theo tiếng thở dài) - Vậy ý chị hỏi giải gì đó hả?

Diễm Kyly: - Ừ…

Minh Chánh: - Chị muốn hỏi giải gì đó hả?

Diễm Kyly: - Ừ...

Minh Chánh: - Thì….thì…..em hỏi "khả năng" của cổ ra sao? Cổ có người giúp cổ hay sao?

Diễm Kyly: - Cũng có em! Nhưng mà em nói giá sao?

Minh Chánh : - Dạ, dạ(Ho húng hắng) thì đó, Á hậu đúng không?

Diễm Kyly: - Ừ , đúng rồi em….

Minh Chánh: - (Ho tiếp) Nói vậy thôi… chị nói, chị nói đi…Cháu chị mấy tuổi chị?

Diễm Kyly: - 24 tuổi em.

Minh Chánh: - Cổ 24 tuổi hả? Dạ…dạ….còn trẻ quá chị…Trẻ hả chị? (giọng sốt sắng)

Diễm Kyly: - Trẻ, đẹp, mà cao nữa…

Minh Chánh: - Cổ tính dạng là sau khi đoạt giải xong là đi làm từ thiện hả chị?

Diễm Kyly: - Không….Chị nghĩ chắc cổ đi làm người mẫu….

Minh Chánh: - Cổ đi làm người mẫu hả?

Diễm Kyly: - Không, cổ tính sau khi đoạt giải đi vào showbiz luôn…

Minh Chánh: - Showbiz xong rồi đi quảng cáo đúng không? Dạ…Dạ. "ô -kê" chị. Nếu vậy thì chị hỏi thử coi…(Ngập ngừng một chút rồi thẳng thắn). Bây giờ em lấy khoảng năm mươi được không chị?

Diễm Kyly: - Năm mươi ngàn hả em? Năm mươi ngàn. Nói thì nói, giá thì em cho chị còn phải hỏi nó để coi khả năng của nó thế nào.

Hoa hậu có giá 80.000USD

Minh Chánh: Đúng rồi…chưa tính mấy giải phụ nữa…Cái đó tính sau….Chị nói với cổ, giải kỳ này em tổ chức còn lớn hơn giải Hoa hậu phu nhân vừa rồi nữa, chị biết rồi đó, em chủ yếu làm DVD, lần này còn đài gì đó, ờ…ờ…đài HTV phát trên truyền hình cáp nữa….

Diễm Kyly: - Minh Chánh, coi như năm mươi ngàn đô là giải Á hậu 1 hả em?

Minh Chánh: - Dạ, dạ!

Diễm KyKy: Còn Hoa hậu em để bao nhiêu?

Minh Chánh: Em nghĩ chắc lấy khoảng 80 chị...

Diễm Kyly: - Tám mươi ngàn hả em? Để chị báo cho nó biết, nó hỏi người yêu của nó coi có tài trợ được không?

Minh Chánh: - Còn không thì "tính" đến top 5 đi chị.

Diễm Kyly: - Top 5 khoảng bao nhiêu em?

Minh Chánh: - Top 5 thì….thì tuỳ theo…cũng có hai, ba, bốn (cái giải) trong top 5, chị hiểu không? Chị cứ nói khả năng của chị đi thì em sắp xếp cho…Mình là chị em với nhau mà….

Diễm Kyly: - Hôm qua cháu chị gọi quá trời mà em không bắt máy….

Minh Chánh: - Vậy hả? Chị gọi cho em ….Giờ đó khuya quá rồi…Em ngủ rồi chị…..

Diễm Kyly: - Không có biết…Tại cháu chị ở dưới quê, nó đâu có biết giờ giấc ở bên Mỹ ra sao nên nó gọi…

Minh Chánh: (Hào hứng, sôi nổi hẳn lên) - Nhưng dễ lắm chị…Chị nói cho cháu chị…Tính của em đi làm, em đi làm là để kiếm tiền chứ không phải là làm thi Hoa hậu. Hoa hậu tại vì em đam mê, chị hiểu em nói không? Mà đam mê em hỏi chị, thời buổi khó khăn này kia, tài trợ cũng khó nữa….Em muốn quy mô thì phải đầu tư nhiều, em cần tài trợ…. Em nói thiệt chị, mình phải thực tế, mình làm ăn mà…Chị coi, từ Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ đều tài trợ không hà…. Chị thấy không?

Diễm Kyly: - Rồi, bây giờ chị nắm được cái giá…chắc chị kêu nó gọi cho em để em nói rõ ràng với nó… Chị nắm được cái giá Hoa là tám chục, Á là năm chục, nó muốn gì thì tự nói chuyện với em….

Với bằng chứng ghi âm này, không biết có cô gái nào dám tham gia các cuộc thi Hoa hậu do Minh Chánh tổ chức nữa không? Nếu có thì chắc chắn cô gái đó phải có “khả năng” vài chục nghìn USD.

Theo GDVN

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG