'Sự im lặng của bầy cừu' ám ảnh diễn viên mãi về sau

Anthony Hopkins trong “Sự im lặng của bầy cừu”
Anthony Hopkins trong “Sự im lặng của bầy cừu”
Anthony Hopkins và bạn diễn Jodie Foster cùng sợ hãi vai diễn kẻ sát nhân ăn thịt người Hannibal Lecter. Hopkins thậm chí bị mất bạn gái vì vai diễn kinh dị.
Nữ diễn viên Jodie Foster mới đây đã tiết lộ rằng cô cảm thấy sợ hãi bạn diễn Anthony Hopkins khi hai người đóng chung trong bộ phim kinh dị được xem là kinh điển của điện ảnh - “Sự im lặng của bầy cừu” (1991).

Trong phim “Sự im lặng của bầy cừu”, Jodie Foster vào vai một nữ cảnh sát thực tập đang tham gia điều tra tội phạm và cần thiết phải tiếp xúc với tên tội phạm... ăn thịt người Hannibal Lecter. Vai diễn do Anthony Hopkins đảm nhận quá xuất sắc đến mức nữ diễn viên Jodie Foster mới đây đã tiết lộ rằng chính bà cũng cảm thấy sợ hãi bạn diễn.

Có lẽ tâm lý sợ hãi mà Anthony Hopkins tạo ra đối với bạn diễn, cũng như việc Jodie Foster duy trì được nỗi sợ ấy trong quá trình quay phim đã giúp làm nên một bộ phim tâm lý kinh dị nổi tiếng. Phim không chỉ thành công về mặt doanh thu (đầu tư 19 triệu USD, thu về gần 273 triệu USD) mà còn là phim kinh dị được giới nghệ thuật đánh giá rất cao.

“Sự im lặng của bầy cừu” nhận được 7 đề cử tại giải Oscar và rinh về 5 tượng vàng cho Phim/Đạo diễn/Nam chính/Nữ chính/Kịch bản chuyển thể xuất sắc. Cả Anthony Hopkins và Jodie Foster đều được nhận tượng vàng danh giá với những màn diễn xuất đỉnh cao.

Xuất hiện tại một cuộc hội thảo xoay quanh chủ đề điện ảnh mới đây, nữ diễn viên Jodie Foster (56 tuổi) chia sẻ bà vẫn còn nhớ cảm nhận của mình khi nhập vai nữ sinh thực tập Clarice Starling trong bộ phim tâm lý giật gân ra mắt năm 1991. Nhân vật nữ cảnh sát thực tập Clarice trẻ tuổi đã phải thẩm vấn kẻ sát nhân ăn thịt người Hannibal Lecter.
'Sự im lặng của bầy cừu' ám ảnh diễn viên mãi về sau ảnh 1 Jodie Foster trong “Sự im lặng của bầy cừu”
“Bộ phim không khiến tôi sợ, nhưng nam diễn viên Anthony Hopkins thực sự khiến tôi sợ hãi”, nữ diễn viên Jodie Foster cho hay. Những cảnh phim khi nhân vật Clarice gặp Hannibal từng khiến Jodie Foster ám ảnh. Nhiều cảnh hai nhân vật này gặp nhau trực diện nhưng thực tế trên phim trường, họ lại không diễn xuất đối diện với nhau mà nhiều khi chỉ được nghe thấy tiếng nhau: “Khi tôi quay những cảnh gặp gỡ Hannibal Lecter, nhiều khi tôi chỉ được nghe thấy tiếng nói đáng sợ của nhân vật, tôi không thực sự nhìn thấy nhân vật. Tôi phải  nhìn vào máy quay và giả vờ như Hannibal đang ở đó. Nhưng việc không nhìn thấy nhân vật Hannibal nhiều khi khiến những tưởng tượng càng trở nên đáng sợ”, Jodie Foster nhớ lại. Sau khi đã hoàn tất việc quay phim, Jodie Foster và bạn diễn Anthony Hopkins mới cùng thú nhận về cảm giác sợ hãi của họ đối với nhân vật Hannibal: “Vào ngày quay phim cuối cùng, chúng tôi ngồi ăn trưa với nhau và Anthony ngồi cạnh tôi, tôi nói với ông ấy rằng: Tôi thực sự sợ anh. Điều bất ngờ là Anthony cũng thừa nhận với tôi rằng ông sợ nhân vật của mình”. Vai diễn Hannibal Lecter được xem là một trong những đỉnh cao diễn xuất của nam diễn viên Anthony Hopkins (hiện 81 tuổi). Vai diễn kinh dị rợn người này vừa đem lại thành công cho ông nhưng cũng vừa để lại một kỷ niệm buồn.
'Sự im lặng của bầy cừu' ám ảnh diễn viên mãi về sau ảnh 2 Cảnh trong “Sự im lặng của bầy cừu”
Khi bộ phim ra mắt, Anthony đang hẹn hò với một phụ nữ và người này đã quá sợ vai diễn của ông sau khi xem phim, tới mức quyết định dừng mối quan hệ lại, bởi cứ nhìn thấy Anthony là những cảnh phim của nhân vật Hannibal lại sống dậy trong đầu người phụ nữ. Ngoài ra, cũng có những kỷ niệm vui vẻ, như có lần Anthony đi bộ trong thành phố Los Angeles và thấy một rạp chiếu phim nhỏ đang chiếu lại bộ phim “Sự im lặng của bầy cừu”, ông mua vé vào xem. Trong rạp chỉ có hai người phụ nữ, ông ngồi ngay phía sau họ, hai người này vừa xem vừa thể hiện sự sợ hãi mỗi khi nhân vật Hannibal xuất hiện trên màn ảnh. Đến khi phim kết thúc, đèn vừa sáng, nam diễn viên liền “thò mặt” lên hàng ghế trên, ngay giữa hai người phụ nữ và hỏi: “Hai người có thích bộ phim không?!”. Đương nhiên, hai người phụ nữ hét toáng lên vì sợ nhưng đó chắc chắn sẽ trở thành kỷ niệm đáng nhớ đối với họ.
 Trailer “Silence Of The Lambs” (Sự im lặng của bầy cừu - 1991)
Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG