Sức sống mới cho 'Kẻ hủy diệt'

Một Sarah Connor đổi gió cho dòng phim hành động bom tấn “Kẻ hủy diệt”.
Một Sarah Connor đổi gió cho dòng phim hành động bom tấn “Kẻ hủy diệt”.
TP - Khán giả Việt Nam xem Kẻ hủy diệt: Thời đại Genisys trước nước Mỹ cả tuần. Bom tấn hành động này chứng tỏ sức hút khi vẫn giữ số suất chiếu kỷ lục, đông khách cả ở suất chiếu muộn.

Sau 31 năm tập đầu tiên Kẻ hủy diệt của đạo diễn James Cameron ra mắt, Kẻ hủy diệt: Thời đại Genisys là phần phim thứ 5. Tập phim được trông đợi vì phần trước đó gây thất vọng ghê gớm. May sao tập mới nhất có kịch bản không rơi vào lối mòn.

Loài người sau ngày phán xét, phải đối đầu với lũ người máy, kẻ hủy diệt do mạng lưới Skynet điều khiển. Người lãnh đạo John Connor (Jason Clarke) phái trung úy Kyle Reese trở về quá khứ bảo vệ mẹ mình là Sarah Connor. Trong khi đó, kẻ hủy diệt hết sức nguy hiểm T-1000 cũng trở lại quá khứ để tiêu diệt Sarah, và đối đầu với người máy T-800 vốn bảo vệ Sarah (Arnold Schwarzenegger).

Kỹ xảo điện ảnh hiện đại giúp cho những pha chiến đấu, hoặc các màn biến ảo của người máy hủy diệt rất mềm mại, không như thuở sơ khai. Ngay đầu phim, khán giả được chiêu đãi những pha rượt đuổi gay cấn, vũ khí hạng nặng hoặc những màn chiến đấu tay đôi đầy chất giải trí. Điểm này khiến cho phim có thể đến với khán giả nhỏ tuổi, phụ huynh yên tâm vì không có hình ảnh ghê rợn như Thế giới khủng long trước đó.

Sau bê bối ngoại tình và con riêng, rời ghế thống đốc bang California sau hai nhiệm kỳ, Arnold Schwarzenegger trở lại trong vai kẻ hủy diệt quen thuộc. Dù quá già nhưng các nhà làm phim tạo được tình huống, lời thoại cho nhân vật khá phù hợp kiểu “già nhưng không vô dụng”. Người xem vẫn thấy một hình ảnh quen thuộc, khá hài hước khi T-800 được Sarah Connor dạy dỗ hòa nhập với con người.

Dù không phải bộ phim về du hành thời gian xuất sắc, nhưng Kẻ hủy diệt: Thời đại Genisys tạo được những bất ngờ. Trước khi xem phim, nhiều người nghi ngờ phim lặp lại phần 2 Kẻ hủy diệt: Ngày phán xét (cũng do Cameron đạo diễn). Khán giả khá bất ngờ với kế hoạch táo bạo khi Sarah vạch ra cho Kyle (và được Kyle góp ý chỉnh sửa), để đánh thẳng vào sự tồn tại của Skynet. Phim có ngã rẽ bất ngờ khi để John Connor trở thành nhân vật “không phải con người, không phải kẻ hủy diệt, mà còn hơn thế nữa”.

Người xem từng ấn tượng với Linda Hamilton (Sarah) trong tập 2 nay cũng hoàn toàn có thể gửi tình yêu vào Emilia Clarke - diễn viên Trò chơi vương quyền. Không thụ động trông chờ sự bảo vệ của người máy, Sarah có sức hấp dẫn của một cô gái trẻ độc lập, mạnh mẽ và không kém phần hài hước. Sức hấp dẫn của phim không còn ở nhân vật John Connor, nay Sarah Connor thành nhân vật trung tâm. Diễn xuất của Emilia ấn tượng và lấn lướt cả chàng trung úy Kyle Reese (Jai Courtney). Bước ngoặt kịch bản này mở đầu cho bộ ba phim mới về Kẻ hủy diệt, hai phần tiếp theo ra mắt lần lượt năm 2017, 2018.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.