Tấn Minh - Đỗ Bảo cùng hồi hộp với Bức thư tình thứ ba

Tấn Minh - Đỗ Bảo cùng hồi hộp với Bức thư tình thứ ba
TP - "Bức thư tình thứ ba" là những cảm xúc suy tư, khát khao khám phá những bí ẩn của người phụ nữ. Tấn Minh và Đỗ Bảo cùng hồi hộp với "Bức thư tình thứ ba". 
Tấn Minh - Đỗ Bảo cùng hồi hộp với Bức thư tình thứ ba ảnh 1
Tấn Minh

Lẽ ra như mọi người, sau thành công đến bất ngờ từ Bức thư tình đầu tiên mà thừa thắng xông lên thì bây giờ có lẽ đã có vol 4, vol 5... Tấn Minh phân trần: “Không thể làm ẩu được, 4 năm qua tôi luôn nghĩ tới album tiếp và dành nhiều thời gian tìm bài, được cỡ 80, toàn bài hay rồi chỉ nhặt ra 8” cộng thêm bài Bức thư tình đầu tiênCỏ mềm lấy từ vol 1 làm quà tặng.

100% bài hát trong album là của nhạc sĩ Bắc. Trong đó, Đỗ Bảo 3 bài, Lương Minh, Xuân Thuỷ, Hồ Hoài Anh mỗi người một, còn lại là 2 tác giả chưa tên tuổi: Mai Vinh - sinh viên guitare Nhạc viện HN và Nguyễn Việt Hùng ở Quảng Ninh.

“Không quan trọng Bắc - Nam, nổi tiếng hay không, miễn là hợp giọng và chủ đề album”, Tấn Minh cho biết.

Album âm hưởng semi classic, trữ tình “khoe” được sở trường của giọng, trong đó có 2, 3 ca khúc tạm liệt vào “gu” nhạc trẻ hy vọng “đánh” thêm một chút sang đối tượng trẻ.

Sao mai Điểm hẹn Ngọc Anh góp mặt song ca bài Ngày cưới (của Đỗ Bảo) trong sáng, hồn nhiên, đáng yêu kiểu cô dâu bỡ ngỡ mới về nhà chồng... Bức thư tình thứ ba lại như Đỗ Bảo viết dành riêng cho giọng hát Tấn Minh. Cảm giác này Tấn Minh đã có được một lần khi Đỗ Bảo đưa Bức thư tình đầu tiên.

Ngày đó, chưa biết khán giả sẽ đón nhận thế nào nhưng cả nhạc sĩ và ca sĩ đều dốc hết tâm hồn vào ca khúc vì thấy đúng tâm trạng, suy nghĩ của họ. Giờ khi “mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ” đã thành hiện thực với cả hai...

“Rất khó hát”, Tấn Minh nhận xét thật về Bức thư tình thứ ba, và “có lẽ phải nghe thật nhiều lần khán giả mới thẩm thấu hết được vẻ đẹp của ca khúc này”.

“Tôi đã không để tuột mất một giây nào cảm xúc trong bài hát này, lúc nào cũng dạt dào lãng mạn và mãnh liệt”, Tấn Minh cho biết.

Bức thư tình thứ ba là những cảm xúc suy tư, khát khao khám phá những bí ẩn của người phụ nữ.

“Bài hát rất đơn giản thôi, chỉ là suy nghĩ về người phụ nữ - rất mưa nắng thất thường, lúc dễ hiểu nhưng có lúc lại chẳng hiểu gì cả, như một ngọn lửa rực cháy nhưng có lúc lại tựa một cơn gió mong manh. Đi suốt cuộc đời cũng không thể khám phá hết...” - Tấn Minh cảm nhận.

Sau khi lập gia đình, có vẻ hai chàng nghệ sĩ này giờ mới thấy thấm thía đây? Tấn Minh gạt đi: “Thế nhưng mình phấn đấu để làm gì, vất vả để làm gì khi mà bên mình không có một người phụ nữ”.

Khi album Bức thư tình thứ ba đến với khán giả cũng là lúc Đỗ Bảo trút được món nợ lớn nhất của mình trong mấy năm gần đây. Chẳng phải nợ tiền mà nợ tình cảm, tình cảm với HN, thành phố nơi Bảo sinh ra và gắn bó.

Ngày Bảo còn học ở Nhạc viện thỉnh thoảng Bảo lại trút bầu tâm sự về món nợ dai dẳng này. Và cách trả của một nhạc sĩ thì còn gì hơn bằng một ca khúc.

Tấn Minh nhè nhẹ cất tiếng hát trữ tình da diết: “Sương lạnh giăng nóc nhà, thẫm đen hàng cây đứng chờ, nối nhau về xa tít mờ, nối nhau những khuôn mặt phố...” và rồi sáng lên dòng chảy khát khao: “HN của tôi những mùa đông giá lạnh, những con đường thanh vắng trong sương... Mùa đông xa nhau biết bao nhiêu cồn cào nhung nhớ...”.

Tấn Minh bật mí: “Đây là Những mùa đông yêu dấu - một trong 3 ca khúc mới nhất của Bảo trong album”. Đỗ Bảo cho biết nhờ những buổi chiều mùa đông ngồi trên xe buýt rong ruổi khắp phố phường mà mình tìm thấy cảm hứng để viết ca khúc này.

Vậy là Đỗ Bảo đã trả xong món nợ với HN. Giờ lại thêm một lần hồi hộp không biết HN đón nhận “món quà” thế nào. Với riêng Đỗ Bảo, album Bức thư tình thứ ba còn có vị trí đặc biệt quan trọng bởi nó chính là sản phẩm đầu tiên do Cty Bảo Lý của anh thực hiện.  

MỚI - NÓNG