Tân Tây Du ký bị ngưng chiếu vì thô tục

Tân Tây Du ký bị ngưng chiếu vì thô tục
TP - Hình ảnh các nhân vật từ Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới... đến các yêu quái đều rất ghê rợn, ngôn ngữ trong phim thô tục, chợ búa khiến bộ phim Tân Tây Du Ký đã bị ngừng chiếu tại Bắc Kinh.

> Hoành tráng Tây Du Ký phiên bản mới
> Xem trước "Tây Du Ký" phiên bản mới

Bộ phim được đánh giá là “bom tấn” Tây Du Ký bản mới dài 66 tập của đạo diễn lừng danh Trương Kỷ Trung sau khi được một số đài địa phương lên sóng, vốn định được chiếu trên Đài truyền hình Bắc Kinh (BTV) từ hôm 7-8, nhưng đến giờ chót đã bị thay bằng một phim khác. Tổng cục Điện ảnh - Phát thanh - Truyền hình Trung Quốc đã quyết định ngưng phát sóng bộ phim này do phản ứng mạnh mẽ của dư luận dù đã phát trailer quảng cáo từ tháng 6.

Được biết bộ phim được đầu tư tới cả trăm triệu tệ này sau khi lên sóng một vài đài địa phương như Nam Phương (Quảng Đông), Thái Nguyên (Sơn Tây), Trùng Khánh... đã bị phê phán gay gắt bởi “tạo hình nhân vật ghê rợn, không có gì sáng tạo, chà đạp nguyên tác, đài từ thô tục, không đáng xem”... Ba ngày trước khi lên sóng, lãnh đạo BTV đã nhận được thông báo “tạm ngưng phát sóng” bộ phim, nguyên nhân là do Tổng cục ĐA-PT-TH yêu cầu hãng sản xuất phải “tiến hành sửa đổi một số điểm”, những điểm nào được yêu cầu phải sửa thì không được nói rõ. Trong khi đó, nhiều khán giả BTV đã bị bất ngờ vì đài chiếu một bộ phim dài tập khác thế vào mà không hề báo trước.

Những nhân vật kinh dị khiến trẻ con phát khiếp
Những nhân vật kinh dị khiến trẻ con phát khiếp.

Trên mạng internet đã xuất hiện các ý kiến của những người đã xem phim này cho rằng, mặc dù đã chi hàng trăm triệu cho việc làm kỹ xảo, nhưng tác phẩm tiền tấn này gây thất vọng cho người xem. Những ai chỉ mới xem qua trailer của phim đã thấy thất vọng về tạo hình nhân vật và ngôn ngữ nhân vật. Hình ảnh các nhân vật từ Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới... đến các yêu quái đều rất ghê rợn, xấu xí, tình huống kịch quá khoa trương.

Ngôn ngữ trong phim khá thô tục, kiểu đường phố hiện đại như: “Nói cho ngươi biết, Thiên sứ là gì? Thiên sứ chỉ là cục cứt từ trên trời rớt xuống!”, “Cái con khỉ này, bay chậm thôi, phải tôn trọng người già chứ!”...Nhiều người bức xúc bày tỏ: “Sự đứt gãy hoặc sa mạc hóa về văn hóa đã khiến giới nghệ sỹ không biết diễn. Tiền của người đóng thuế đã bị phung phí vào trò lừa đảo “phục dựng tác phẩm cổ điển”, “Thử hỏi một loạt phim Tân Thủy Hử, Tân Hồng lâu mộng, Tân Tây Du... đã có phim nào đáng xem? Giới nghệ sỹ hãy lắng lại, chăm chút làm phim thì mới chiếm được trái tim khán giả”…

Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến phản đối việc Tổng cục ĐA-PT-TH ra lệnh ngưng chiếu Tây Du Ký. Họ cho rằng: “Phim hay hay dở hãy để khán giả phán xét. Khán giả nào không thích xem thì chuyển kênh. Chúng ta không cần ai quyết định thay hộ mình nên xem gì, không nên xem gì”.

Trước việc tác phẩm của mình gặp “tai nạn”, đạo diễn Trương Kỷ Trung vẫn không thay đổi bản tính ngạo mạn của mình. Ông nói, phim làm xong, giao cho bên phát hành rồi là ông hoàn thành nhiệm vụ. Ông cũng tránh né trả lời câu hỏi có phải phim bị yêu cầu sửa một số cảnh và thay một số đoạn đài từ nhân vật hay không. Ông nói, Tây Du Ký là bộ phim rất huyền diệu với hơn 20 ngàn cảnh kỹ xảo dài tới 1.700 phút, chiếm một nửa thời lượng bộ phim. Bỏ ra 130 triệu tệ đầu tư, chúng tôi đã bán được tới 200 triệu tệ. Ông còn tuyên bố: “Mọi người hãy thận trọng khi phát ngôn, vì Tây Du Ký của tôi là quốc bảo đấy!”

Nói cho ngươi biết, Thiên sứ là gì? Thiên sứ chỉ là cục cứt từ trên trời rớt xuống!” - Một lời thoại thô tục trong Tân Tây Du Ký

Thu Thủy
Theo CRI, Tân Hoa xã

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG