Tăng Bảo Quyên: Cô gái bước ra từ xứ sở màu hồng

Tăng Bảo Quyên: Cô gái bước ra từ xứ sở màu hồng
TP - Những ngày qua, dân facebook tag nhau liên tục một clip ca nhạc trong phim Giao Lộ Định Mệnh. Vì tò mò và vì phim đang hot, tôi click vào.

>> Tăng Bảo Quyên: Giới showbiz xa lạ và khó hoà nhập

Người thể hiện ca khúc không ai xa lạ, chính là diễn viên Tăng Bảo Quyên. Beat nhạc ổn, giọng hát khá, và cảm xúc thể hiện bài hát ổn. Quyên làm tôi bất ngờ. Không phải vì tôi... coi thường Quyên. Mà tôi thấy được ở Quyên sự đam mê để đốt hết năng lượng của bản thân qua những vai trò khác nhau.

Và tôi quyết tâm tìm gặp Quyên trong những chuỗi ngày bận rộn. Ở ngay thời điểm này.

I. Quyên xuất hiện. Đúng giờ. Nhưng Quyên làm tôi sững sờ!

Đâu rồi nàng Linh đầy bí ẩn và yêu điên cuồng đến mức cầm súng dí thẳng vào Mạnh ở những phút cuối của Giao Lộ Định Mệnh để trả thù cho Kiệt, tình yêu của mình.

Cô nàng bí ẩn hôm nay xuất hiện cực teen với một màu hồng xinh xắn. Tóc cột nơ hồng, bóp cầm tay hồng, vòng cổ hồng, son môi hồng và đòi ăn một cube kem dâu cũng màu hồng nhạt.

Nhưng tôi cảm nhận đằng sau vẻ hồng tươi tắn kia là một tâm trạng đang dần thay đổi và xáo trộn bởi một giai-đoạn-trưởng-thành-cần-phải-có.

 
Tăng Bảo Quyên: Cô gái bước ra từ xứ sở màu hồng ảnh 1

Quyên trò chuyện nhát gừng, thỉnh thoảng cúi mặt xuống suy nghĩ rồi ngước lên cười hiền lành. Rồi lại ngậm kem thật lâu để kem tan ra, như thể để... làm dịu đi những suy nghĩ đang nóng cồn cào trong đầu. Rồi Quyên tâm sự:

“Hai năm qua, chúng ta không gặp nhau anh nhỉ? Có thể anh nghĩ tôi vẫn không thay đổi gì nhiều. Nhưng thật ra, hai năm qua là rất-đáng-nhớ đấy. Riêng tôi đã cảm nhận được bản thân mình trưởng thành một cách nhanh chóng và tính tình cũng thay đổi theo.

Trước đây, tôi cực kỳ trẻ con, suy nghĩ đơn giản và luôn nhìn mọi vật theo một chiều đơn lẻ. Tôi yếu đuối và hay khóc thầm một mình. Nhưng bây giờ tôi khác, mọi thứ được xét đa chiều, được-mất tôi đều ghi nhận rõ ràng và tôi chẳng khóc nhiều nữa. Tôi cũng không cho phép bản thân mình đặt nhiều hy vọng. Vì tôi đã từng thất vọng nhiều ở bản thân rồi. Nên giờ, dù thế nào đi nữa tôi cũng mạnh mẽ đứng lên và đi tiếp con đường tôi đã chọn”

Tôi cố gắng hỏi Quyên là cô đã từng thất bại gì và đã từng sụp đổ thế nào. Nhưng cô không trả lời tôi. Cô cứ ngồi và nhìn cho cube kem màu hồng kia tan chảy ra. Rồi cô ngước lên và trò chuyện tiếp. Như chưa hề để ý đến câu hỏi của tôi.

“Ngay từ nhỏ, tôi sống phụ thuộc vào gia đình nhiều quá nên khi bước ra đời, tôi nhìn mọi thứ rất đơn giản. Ví dụ, hai năm trước, đang quay phim, tôi có thể viện một lý do nào đó với đoàn làm phim để nghỉ vài ngày, rồi xách va-li đi chơi đâu đó. Nhưng bây giờ, và cụ thể là hai tháng qua, tôi vùi người vào phim trường.

Sau Giao Lộ Định Mệnh, bỗng dưng tôi nạp được nhiều năng lượng mới. Và tôi muốn mình phải phấn đấu để đạt được thành quả nhiều hơn nữa. Làm việc xong, rối đi đâu đi đi. Chứ không nữa vời như xưa. Tôi quyết tâm phải xây dựng được sự nghiệp của riêng mình cho thật đàng hoàng và thật tử tế”

Từ Chuyện Tình Xa Xứ đến Giao Lộ Định Mệnh là một quãng dài của Quyên. Quãng dài cho phong cách diễn xuất, phong cách sống và làm việc. Cô trưởng thành hơn và được mọi người chú ý nhiều hơn. Đến độ người ta đồn đại Quyên đang cặp với đạo diễn của hai phim trên là Victor Vũ để được hưởng những ưu đãi như đóng vai lạ và hát OST của phim.

 
Tăng Bảo Quyên: Cô gái bước ra từ xứ sở màu hồng ảnh 2

Tôi hỏi Quyên: Lời đồn về quan hệ của bạn với Victor Vũ có bao nhiêu phần trăm sự thật?

Quyên nhíu mày:Không có phần trăm nào cả. Thôi mặc, cứ để người ta đồn đi. Em đã trả lời không rồi nhưng mọi người vẫn... không tin.

Quyên thổ lộ tiếp tục: “Tôi có thói quen đọc sách hay đọc tin tức gì đó trên internet rồi mới đi ngủ được. Nhưng thời gian gần đây, vào mạng đọc news thấy cuộc sống bây giờ sao hỗn tạp quá. Mọi thứ rối lên như một mớ bòng bong. Giới nghệ thuật bây giờ muôn màu muôn vẻ quá. Tôi tự hỏi, liệu mình có nên làm “màu” lên như vậy không, để được tồn lại trong làng Showbiz. Lập tức tôi nhớ lại lời căn dặn của ba mẹ: Con làm sao sống cho vui vẻ thoải mái. Muốn ăn gì thì ăn. Muốn chơi gì thì chơi. Và tôi đang cố gắng để sống từng ngày như thế."

Hiện nay Quyên đang sống cùng anh trai. Quyên bảo mẹ cô vẫn thường xuyên chăm sóc cho hai anh em từng li từng tý. Ba mẹ cô cũng có chút gia sản để lo cho hai con mà không để hai con quá cực khổ. Cô vẫn hay nhớ đến những giai đoạn khó khăn ba mẹ đã từng trải qua để làm động lực sống cho bản thân mình.

Khi không đóng phim, cô thường ở nhà xem TV. Rồi buổi sáng, có thời gian, cô sẽ ra hẻm phía trước để mua thức ăn. Nơi có có một cái chợ nho nhỏ. Vì quen mặt nên họ sẽ nhường cho cô diễn viên có nụ cười xinh xắn đồ ăn tươi ngon hơn một chút. Cô cũng say mê nấu ăn. Nhưng niềm say mê trở thành đầu bếp chỉ xếp thứ hai sau say mê điện ảnh.

Mỗi ngày bước lên trường quay, với Tăng Bảo Quyên là mỗi ngày, mỗi phút giây hạnh phúc.

Thành Nhân
Người đẹp Việt Nam

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).