NSƯT Chiều Xuân cho biết, ngay từ tháng trước, Hồng Khanh đã nhanh tay “xí phần” được thả cá chép tiễn Táo quân cùng mẹ. Nghe mẹ kể về sự tích táo Quân từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên cô bé được tự tay thực hiện phong tục này.
“Thả cá chép không chỉ nhằm mang đến phương tiện về trời cho ông Táo, mà còn ngụ ý mong muốn các thành viên trong gia đình “vượt vũ môn” - vượt qua khó khăn để chinh phục thành công. Chính vì vậy, mặc dù cá lớn bé không quan trọng, nhưng nhất định phải là những chú cá thật khỏe mạnh để đủ sức vượt vũ môn”, mẹ Chiều Xuân giải thích cho Hồng Khanh.
Lúc đầu Hồng Khanh có vẻ còn “nhát tay” khi chạm vào những chú cá chép. Được mẹ Chiều Xuân động viên, Hồng Khanh nhanh chóng làm quen với những chú cá chép đáng yêu. Mẹ còn dạy cho Hồng Khanh cách vớt cá chép nhẹ nhàng để tránh làm cho những chú cá nhỏ xinh bị đau.
Hôm nay có khá nhiều gia đình cũng đi thả cá chép tiễn Táo quân như mẹ con Hồng Khanh. Những chú cá chép vừa được thả ra đã nhanh chóng nhập bầy với những chú cá chép khác, tạonên một bức tranh đầy màu sắc thật vui tươi.
Những chú cá chép dường như đã sẵn sàng vượt vũ môn. “Con mong cá chép đi nhanh nhanh để sớm đưa ông Táo lên trời, báo cáo với Ngọc Hoàng rằng năm vừa qua chị em Hồng Khanh rất ngoan, biết tự tay phụ giúp bố mẹ công việc nhà”, Hồng Khanh tinh nghịch.
Sau khi thả cá xong, mẹ Chiều Xuân và Hồng Khanh cùng nhau rửa tay với xà phòng diệt khuẩn nhằm giữ gìn đôi tay sạch sẽ để những ngày Tết luôn khỏe mạnh, cả năm mới được nhiều may mắn.