Thăm nhà tân Hoa hậu Ngọc Hân

Hoa hậu Đặng Thị Ngọc Hân cùng mẹ cách đây 5 năm
Hoa hậu Đặng Thị Ngọc Hân cùng mẹ cách đây 5 năm
TP - Đầu giờ chiều 16 – 8 khi chúng tôi đến thăm gia đình tân Hoa hậu Việt Nam ở gần bãi đậu xe Trần Khát Chân (Hà Nội), bố mẹ Đặng Thị Ngọc Hân cho biết con gái đang trên đường từ Tuần Châu về và đến thăm báo Tiền Phong trước khi trở về nhà sau hơn 2 tuần dự thi.

>> Các Hoa hậu, Á hậu tới thăm báo Tiền Phong

>> Hoa hậu Ngọc Hân : Ngày ấy, bây giờ

Hoa hậu Đặng Thị Ngọc Hân cùng mẹ cách đây 5 năm
Hoa hậu Đặng Thị Ngọc Hân cùng mẹ cách đây 5 năm.

“Ngưỡng mộ công chúa Lê Ngọc Hân tài sắc vẹn toàn, tôi đặt tên con gái đầu lòng là Đặng Thị Ngọc Hân với mong muốn cháu xinh đẹp, giỏi giang. Tuy nhiên, việc con đạt danh hiệu Hoa hậu Việt Nam là bất ngờ lớn với cả gia đình”, bố tân Hoa hậu, ông Đặng Quốc Thái chia sẻ.

Hai ngày sau khi Ngọc Hân đăng quang, cả gia đình tân Hoa hậu vẫn vẹn nguyên cảm xúc hạnh phúc. Cô Nguyễn Thị Thanh Huyền vẫn không tin mình giờ là mẹ của Hoa hậu. “Tôi vẫn thấy bồi hồi. Ra chợ, mọi người xúm vào hỏi thăm, hàng xóm, người thân đến chúc mừng”, cô Huyền nói.

Ông nội Ngọc Hân không biết cháu đi thi Hoa hậu. Tối 14-8, tình cờ xem tivi thấy cháu gái xuất hiện, rồi đăng quang, ông không tin vào mắt mình.

Vội vàng đến Tuần Châu, có mặt ở đêm chung kết cùng con gái, nhưng cả gia đình chưa thể gặp được Hân. “Chúng tôi đến để động viên con, sợ cháu tủi thân và coi đây là một chuyến du lịch. Vợ và con trai tôi chưa đến Hạ Long”, ông Thái kể.

Đi với tư cách cổ động viên, không chuẩn bị gì, mãi 21 giờ, em trai Hân mới mua được một bó hoa để chuẩn bị tặng chị. Và rồi cả gia đình oà khóc trong niềm hạnh phúc khi Ngọc Hân đăng quang.

Đặng Thị Ngọc Hân cùng em trai hồi nhỏ
Đặng Thị Ngọc Hân cùng em trai hồi nhỏ.

Hân muốn đi thi từ năm 18 tuổi, nhưng bỏ lỡ cơ hội vì chưa đủ tự tin. Đến với cuộc thi năm nay, Hân tâm sự như chạm vào ước mơ cuộc đời mình. Nhưng chính bản thân Hân cũng bất ngờ với ngôi vị mới.

Tân Hoa hậu quê gốc Hải Phòng. Em trai Hân là sinh viên ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Bố Hân là Giám đốc Cty TNHH chế tạo thiết bị và kiểm tra, chuyên sản xuất Otest (thiết bị cấp nhiệt).

Ngọc Hân có chiều cao theo gene họ nội (ông nội cao 1,75m, bố cao hơn 1,7m), mũi cao và làn da ngăm đen giống bố, miệng nhỏ xinh giống mẹ. “Ông nội là nhà giáo ưu tú Đặng Đình Huân được nhiều người biết đến ở Hải Phòng. Tôi giỏi Toán, từng thủ khoa ĐH Bách khoa Hà Nội năm 1976, Ngọc Hân thừa hưởng nét đẹp của mọi người trong gia đình, có tính quyết đoán, thông minh, khả năng tổ chức công việc tốt”, ông Thái chia sẻ.

Ngọc Hân được bố thiết kế riêng căn phòng gỗ trên tầng ba hài hoà cùng thiên nhiên. Ông Thái nói, dành cho con gái một góc tĩnh để thoải mái thể hiện ý tưởng trên các tác phẩm vẽ, thiết kế.

Góc học tập của Ngọc Hân
Góc học tập của Ngọc Hân . Ảnh: Công Khanh

Căn phòng như một ngôi nhà nhỏ, do bố Hân tự mua gỗ về làm với số tiền đầu tư 30 triệu đồng. “Tôi định hướng cho con việc mở một cửa hàng thời trang bán những sản phẩm tự tay mình thiết kế và phục vụ khách hàng trẻ. Xa hơn là một Cty thời trang với bố là chủ đầu tư”, ông Thái chia sẻ.

Ngọc Hân mong muốn hiện thực hoá dự định của bố đồng thời muốn làm nhà báo, giúp giới trẻ có phong cách ăn mặc, phù hợp qua những bài viết.

Còn nữa

MỚI - NÓNG