Thanh Lam: Lặng lẽ chờ bùng nổ

Thanh Lam: Lặng lẽ chờ bùng nổ
TP - Thanh Lam trải qua một năm không ồn ào nhưng ghi dấu ấn, đặc biệt với liveshow “Cầm tay mùa hè”, cuộc trở về trong âm nhạc với nhạc sĩ Quốc Trung sau thời gian dài “đường ai nấy đi”.

Ở tuổi tứ tuần, “nữ hoàng nhạc nhẹ” vẫn đầy cá tính, thừa đam mê như “cơn bão trong mùa hè dữ dội” nhưng vẫn tìm thấy ở chị sự thong dong và độ lượng của người đàn bà đã qua nhiều ghềnh thác.

Có khi cần lặng lẽ

Vừa rồi có một bài báo bình chọn Diva Việt đã cho rằng năm vừa qua là năm bại của chị?

Viết như vậy quả là phiến diện. Tôi chưa đọc bài báo đó và cũng không có ý định đọc. Năm vừa qua tôi đã tham gia nhiều chương trình biểu diễn, đặc biệt là chương trình “Cầm tay mùa hè” và chương trình nhạc jazz (chương trình hoà nhạc Vọng Nguyệt 2011 - PV) với nghệ sỹ jazz nổi tiếng người Đan Mạch gốc Việt Niels Lan Doky.

Bất cứ ai cũng thế, có những năm rầm rộ nhưng có những năm chỉ làm những gì trong tầm tay. Lặng lẽ để chờ bùng nổ. Được xếp vào hàng “cây đa, cây đề” thì thật khó để làm những chương trình quá mang tính thương mại, hoặc chỉ để đánh bóng tên tuổi. Tôi tôn trọng giá trị nghệ thuật, muốn những gì làm xong phải để lại chút dư âm.

Nhưng sự kết hợp giữa chị và Đàm Vĩnh Hưng trong “Sa mạc tình yêu” lại không được đánh giá cao về mặt giá trị nghệ thuật. Người ta nói chị đang muốn dựa hơi Đàm?

Trong cuộc sống, bản thân tôi cũng là một cái tên để những người làm chung với tôi có thể còn được kích ứng, chứ không phải là tôi dựa vào tên tuổi của một ai đó.

Đến tầm này, tôi không còn non nớt hay tay nghề còn lỏng lẻo để mà dựa vào người nọ, người kia. Tôi làm với anh Đàm Vĩnh Hưng, vì anh đã nhiệt tình tham gia liveshow của bố tôi, thay lời cảm ơn, tôi cũng làm khách mời trong chương trình thu âm của anh Đàm. Chuyện chỉ có vậy.

Ở tuổi này, chị có cảm thấy lo sợ trên con đường sự nghiệp không?

Trong cuộc sống luôn luôn tồn tại thử thách, thuyền càng lớn, sóng càng lớn. Nên tôi bình thường. Tôi luôn gánh vừa sức.

Hồng Nhung mới làm chiêu trẻ hoá trong âm nhạc được khen ngợi rất nhiều. Chị có định làm cái gì đó để trẻ hoá không?

Mỗi người có một cách để vươn lên trong đỉnh cao sự nghiệp. Người giỏi là người khuếch trương được những ưu điểm của mình. Nhìn xem đồng nghiệp của mình làm những gì và tìm hướng đi riêng cho mình, đó là điều cần thiết.

Trong quá khứ chị từng có những cộng sự đặc biệt. Song hình như họ đều chưa hoàn hảo theo cách nhìn của chị, một người giúp chị “đẻ” sòn sòn album, còn người kia lại cùng chị “thai nghén” quá lâu một đứa con tinh thần. Bây giờ chị đã tìm được “bến đỗ” vẹn toàn chưa?

Cái khó trong nghệ thuật ở chỗ người tài trong nghệ thuật quá ít, không thể vơ tay chọn bên phải một nắm, bên trái một nắm. Tìm được một người vừa có tài, vừa đồng điệu với mình trong âm nhạc, lại càng khó hơn.

Nhìn nhận của chị về thị trường ca nhạc năm qua? Chị thích gương mặt trẻ nào?

Thực ra tôi không để ý nhiều lắm. Năm vừa qua tôi thấy Tùng Dương cũng làm được liveshow mang tính nghệ thuật, còn đâu tôi thấy đánh bóng là nhiều, giá trị thực trong nghệ thuật, những cái đáng để nghe không nhiều.

Tôi là người mẹ tin cậy

Chị có nghiêm khắc với con không?

Đây là quan điểm của tôi thôi nhé. Tôi thấy, tự mình nhận thức vấn đề hay hơn cách chỉ dạy giáo điều. Tôi không nghiêm khắc với các con, vì thấy không cần thiết, chủ yếu là tôn trọng các cháu, để các cháu dám có những hoài bão.

Theo tiết lộ của Quốc Trung, lũ trẻ rất thần tượng mẹ. Chị có sợ dư luận làm mất hình ảnh thần tượng của chị trong mắt chúng không?

Các cháu luôn gần gũi và hiểu mẹ của mình. Tất cả dư luận hầu như các cháu cũng không quan tâm. Trong mắt các cháu, tôi là người mẹ đáng tin cậy.

Nếu chị đi bước nữa, chị có cách gì để xoa dịu bọn trẻ?

Mẹ tôi thường hay đùa, các con của người khác rất ghen khi mẹ chúng có người nào đó yêu thương, còn con tôi lại yêu thương những người nào mà nó cảm thấy yêu thương mẹ nó. Chuyện đó tôi không dạy cho các cháu được, tự các cháu cảm nhận thôi. Bọn trẻ bây giờ tiếp xúc nhiều, không gian mở hơn rất nhiều so với thời chúng tôi nên chúng cũng độ lượng hơn trong nhìn nhận mọi vấn đề.

Thanh Lam và con gái
Thanh Lam và con gái.

Quan trọng là tấm lòng

Hoa hậu Thu Thuỷ, từng ca ngợi đôi mắt của chị, trong đêm tối vẫn rực sáng. Chị đã từng sử dụng đôi mắt làm vũ khí chưa?

Ánh mắt thể hiện tâm hồn và khao khát. Đó là điều hết sức tự nhiên. Tôi chưa bao giờ dùng ưu điểm của mình để chinh phục điều gì đó (cười)

Hỏi thật, chị có ngại tuổi tác không?

Không có ai, dù giàu đến đâu, sức khoẻ vô biên cũng không thể xoay chuyển được thời gian nên ta hãy học cách sống tốt nhất trong khả năng của mình. Phải toả sáng trong lứa tuổi của mình. Không bao giờ được sợ những gì dĩ nhiên xảy ra.

Ở tuổi này, tình yêu có ý nghĩa thế nào với chị?

Ở tuổi này tình yêu của tôi được nhân rộng hơn. Thuở bồng bột, tôi nghĩ tình yêu lứa đôi là duy nhất nhưng trải nghiệm hơn tôi thấy cuộc sống còn nhiều điều để yêu lắm. Người hạnh phúc là người biết cảm nhận tình yêu.

Lâu nay tôi vẫn tưởng chị rục rịch viết tự truyện?

Khi mình dám viết ra phần nào đó cuộc sống của mình thì cuộc sống của mình phải là tấm gương, phải được trân trọng thì mới viết, để người trẻ nhìn vào, có đích phấn đấu. Còn viết ra những scandal tình ái thì tầm thường quá, tôi không cần kinh doanh tên tuổi.

Chị đã bao giờ cảm thấy mệt mỏi với danh hiệu chưa?

Vừa rồi, tôi có một chuyến du lịch tâm linh, tôi thấy mình được khai sáng hơn nhiều. Trước đây tôi chưa biết quý những gì trời cho mình nhưng giờ đây, tôi quý hơn những gì mình đang có.

Tôi hạnh phúc vì sinh ra là con người toàn vẹn, phần nào đó thành công trong cuộc sống, làm được điều mình mong ước. Ngay cả áp lực vị trí, chỉ cần hơi lơ đễnh là đã bị hạ bệ, tôi cũng cho là điều thú vị trong cuộc sống.

Nhiều ca sỹ chưa tên tuổi bao nhiêu nhưng giàu lên nhanh chóng. Còn chị đốt cháy tất cả cho niềm đam mê âm nhạc, chị có thấy đôi khi hơi tiếc không?

Tôi nghĩ một người giỏi thì không thể để cho cuộc sống của mình nghèo khổ được. Mỗi người sẽ có hướng đi khác nhau. Nhưng quan trọng nhất với tôi vẫn là cuộc sống đích thực của mình, tôi chẳng quan tâm đến những thứ xung quanh, đó có thể là yếu điểm của tôi.

Gần đây, anh Quốc Trung có bật mí trên báo: Tôi và Thanh Lam chưa bao giờ kết hôn cả. Điều này có làm chị chạnh lòng?

Với tôi, quan trọng nhất là những suy nghĩ bên trong dành cho nhau.Đều là những người làm nghệ thuật, là người của công chúng, tôi không chạnh lòng, quan trọng vẫn là tấm lòng với nhau, trách nhiệm với con cái. Còn ở tuổi tôi thì những lời nói phù phiếm không vấn đề gì.

Sự bắt tay giữa chị và Quốc Trung trong âm nhạc thường được hoan hô. Kế hoạch của chị trong thời gian tới?

Tôi cũng có những dự án rất lớn trong thời gian tới nhưng muốn giữ bí mật. Hiện tại tôi và Tùng Dương đang làm CD "Hương Xưa" (đã thu xong phần nhạc) với dàn nhạc giao hưởng Quốc gia Việt Nam, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Lê Phi Phi, phối khí Trần Mạnh Hùng. Đây là một album chúng tôi bỏ nhiều công sức và đặt nhiều hy vọng.

Chương trình hoà nhạc Vọng Nguyệt 2011 là cuộc hội ngộ giữa Niels Lan Doky - Quốc Trung- Thanh Lam, nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam- Đan Mạch và chuyến thăm của hoàng gia Đan Mạch đã thành công rực rỡ tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Niels Lan Doky ca ngợi “Nữ hoàng nhạc nhẹ” hết lời: “Một trong những tài năng độc nhất vô nhị của Thanh Lam là cô có khả năng truyền tải tình cảm đặc biệt tới những người thậm chí không hiểu lời hát tiếng Việt”.

Hồng Diệu
huyendieucb2003@yahoo.com

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG