Thanh Lan trong vắt oanh vàng

Ca sỹ Thanh Lan vẫn trẻ trung trên sân khấu.
Ca sỹ Thanh Lan vẫn trẻ trung trên sân khấu.
TP - Lần đầu tiên sau hơn 24 năm, ca sỹ Thanh Lan trở về hát tại Việt Nam và cô đã chọn Sài Gòn (Năm 1993 Thanh Lan từng làm liveshow trước khi sang Mỹ định cư) để ra mắt khán giả. 

Tối 29/7, toàn bộ khán phòng sân khấu hơn 700 chỗ tại khách sạn Equatorial (Quận 5- TPHCM) không còn một chỗ trống trước khi đêm nhạc Bang Bang- Khi xưa ta bé diễn ra. Lần đầu tiên sau hơn 24 năm, ca sỹ Thanh Lan trở về hát tại Việt Nam và cô đã chọn Sài Gòn (Năm 1993 Thanh Lan từng làm liveshow trước khi sang Mỹ định cư) để ra mắt khán giả. Không chỉ những người có tuổi, từng mê giọng hát oanh vàng một thuở mà còn cả những người trẻ, vốn chỉ nghe Thanh Lan qua băng đĩa và những câu chuyện về nữ danh ca một thời. 

Thanh Lan xuất hiện trên sân khấu trong trang phục đầm trắng, trẻ trung, nhí nhảnh như thời thiếu nữ. Khi cô mở màn với ca khúc quen thuộc Bang Bang- Khi xưa ta bé, cả khán phòng tràn ngập tiếng vỗ tay. Vẫn giọng hát trong vắt, nhí nhảnh như trẻ thơ của Thanh Lan trong ca khúc vui nhộn làm nên tên tuổi của Thanh Lan một thủa.

Những ca khúc nhạc Pháp lời Việt tái hiện lại: “Khi xưa đôi ta bé ta chơi- Đôi ta chơi bắn súng khơi khơi- Chơi công an đi bắt quân gian- Hiên ngang anh giơ súng ngay tim: Bang Bang….”. Nhiều khán giả hát theo, nhún nhảy theo cô. Có người thốt lên: “Đây chính là Thanh Lan ngày nào. Cô ấy vẫn xinh đẹp, không hề xuống sắc theo thời gian”. Thanh Lan hát, Thanh Lan nhảy, Thanh Lan trò chuyện cùng khán giả trẻ trung duyên dáng… Dường như thời gian không làm mất đi sức cuốn hút trên sân khấu của ca sỹ đã sắp bước vào tuổi 70.  

Sau bài mở màn, Thanh Lan tiếp tục thể hiện những ca khúc: Maman, Dòng sông tuổi nhỏ, Búp bê không tình yêu - Poupée de cire . Đặc biệt với Mẹ hiền yêu dấu (Maman Oh Maman) và La vie en rose do chính Thanh Lan viết lời Việt. Thanh Lan cho biết: “Hồi xưa tôi viết lời Việt cho ca khúc nhiều. Tôi viết vì thích chứ chẳng để tên làm gì, bây giờ khán giả không biết. Nhưng với ca khúc La Vie en rose tối nay, chắc khán giả sẽ không quên Thanh Lan đâu nhỉ?”.

Sau phần đầu sôi động với những ca khúc nhạc Pháp lời Việt, Thanh Lan giới thiệu khách mời đầu tiên là ca sỹ Tuấn Ngọc. Ca sĩ cho biết, Tuấn Ngọc là thần tượng một thời của cô, Thanh Lan đã cùng thần tượng song ca ca khúc tiếng Anh Oh! My love, My Darling. Tuấn Ngọc dí dỏm: “Hôm nay sân khấu này có ca sỹ Thanh Lan nổi tiếng với các ca khúc nhạc Pháp nên tôi phải hát tiếng Anh, mình phải biết mình đang ở đâu! Tôi sẽ hát ca khúc tiếng Anh là If you go away”.

Ca sỹ khách mời tiếp theo là Elvis Phương lại thể hiện những ca khúc nhạc Pháp lời Việt cùng với Thanh Lan. Gọi Thanh Lan với tên thân mật là Thanh, Elvis Phương kể, ngày xưa anh đã có một thời đồng hành cùng Thanh Lan trong ban nhạc Shortguns, chuyên hát những ca khúc trữ tình, nhạc Pháp lời Việt.

“Tôi về hát ở Việt Nam đã được 20 năm nhưng vẫn thấy có người nhắc tới ban nhạc Shortguns ngày đó. Rất nhiều người hỏi khi nào Thanh Lan sẽ về hát cùng với tôi như ngày nào. Và hôm nay Thanh Lan đã về rồi đây.” Elvis Phương nói. Đôi song ca của Shortguns tái hiện các ca khúc Capri c’est fini - Lời chia xa, Mal.

Chương trình có những giây phút lắng đọng khi Thanh Lan xin khán giả chút thời gian để cô tưởng niệm về một nhạc sỹ đã gắn bó với sự nghiệp của cô vừa mới qua đời: Nhạc sỹ Vũ Đức Nghiêm. Thanh Lan kể: “Tôi vẫn nhớ mãi năm 1969, tôi đến thăm nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm tại Đà Lạt. Khi đó tôi là cô bé chưa nổi tiếng gì, nhưng nhạc sĩ quan tâm, hỏi han và tặng tôi bản nhạc Gọi người yêu dấu. Tôi đã thu âm ca khúc này và không ngờ được khán giả yêu mến. Xin quý vị cùng Thanh Lan dành vài giây để tưởng nhớ nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm”. Và ca khúc Gọi người yêu dấu được Thanh Lan cất lên để tưởng nhớ người nhạc sỹ vừa mới qua đời hôm 24/7 vì căn bệnh ung thư máu tại Mỹ….

Thanh Lan tiếp tục đêm nhạc đầu khi trở về Việt Nam bằng các ca khúc: Anh thì không - Toi Jamais, Căn nhà xinh trước khi kết thúc đêm nhạc bằng ca khúc quen thuộc Besame Mucho. Khán giả không cho Thanh Lan kết thúc chương trình nên hát thêm Em đẹp nhất đêm nay. Nữ ca sỹ cho biết, hơn 24 năm mới trở lại Việt Nam, cô mong muốn được đi khắp đất nước cảm ơn khán giả, những người đã say mê giọng hát của cô.

“Hồi 15,16 tuổi đi hát trong các đoàn học sinh, tôi không nghĩ có ngày nghề này nuôi sống mình và cả gia đình. Nhờ khán giả, Thanh Lan chọn nghề hát và đeo đuổi nó”. Để kết thúc chương trình, Thanh Lan đọc 2 bài thơ một tiếng Việt, một tiếng Pháp do chính cô sáng tác, như món quà tạm biệt khán giả Sài Gòn sau hơn 24 năm xa cách.

Đêm nhạc Bang bang - Khi xưa ta bé của Thanh Lan kéo dài ba giờ nhưng vẫn đầy lưu luyến. Cô hứa trở lại với người hâm mộ trong thời gian sớm nhất. Được biết toàn bộ doanh thu từ đêm nhạc được BTC đóng góp cho Quỹ từ thiện “Vòng tay nhân ái”. Ngoài ra Thanh Lan tặng riêng cho Quỹ một số tiền thu được từ việc bán các CD mới có chữ ký của chính nữ ca sỹ. Ngoài đêm diễn ra mắt khán giả Sài Gòn tối ngày 29/7, Thanh Lan tham gia trong các đêm nhạc của nhạc sỹ Vũ Thành An tại Quy Nhơn (Ngày 4/8), Quảng Ngãi (5/8), Đà Nẵng (6/8) và Hà Nội (19, 20/8). Một phần doanh số bán vé từ chương trình được trao tặng Quỹ từ thiện do nhạc sỹ Vũ Thành An thành lập tại Việt Nam. 

MỚI - NÓNG