Tiến Đoàn: Làm mọi điều, miễn là...

Tiến Đoàn: Làm mọi điều, miễn là...
TP - Nam vương thế giới 2008 Tiến Đoàn đã biến ước mơ tổ chức cuộc thi Mister Việt Nam của mình thành sự thật.

Từ một người mẫu trở thành nam vương, hẳn Tiến Đoàn là một người thông minh và có quyết tâm cho điều mình mong muốn?

Tôi không hẳn là một người quá thông minh, nhưng tôi có quyết tâm. Theo tôi, nếu có đam mê và quyết tâm thì thu được kết quả tốt là đương nhiên.

Vậy anh đã chấp nhận bỏ lại những gì sau lưng?

Nhiều năm tích lũy kiến thức, tập luyện hình thể và trau đồi kỹ năng biểu diễn là những gì tôi đã phải làm. Nếu có bạn nam nào đủ tự tin thể hiện mình với sự cố gắng như tôi thì chắc kết quả có thể còn cao hơn!

Tiến Đoàn: Làm mọi điều, miễn là... ảnh 1

Có vẻ sau khi trở thành nam vương, anh cũng không còn mặn mà lắm với nghề giáo?

Không hẳn, với mỗi nghề nghiệp tôi phải cư xử khác nhau. Thế giới showbiz, theo đúng nghĩa của từ “show”, là phải giới thiệu bản thân, khoe ra những gì mình có… tuy nhiên, thế giới của một giáo viên lại hoàn toàn khác, êm ái, thanh bình, không cần thiết phải bon chen hay khoe khoang. Chả có giáo viên nào lại đi nói với phóng viên rằng mỗi ngày mình dạy học bao nhiêu tiếng, nghiên cứu bao nhiêu giờ, làm việc mấy buổi… và tôi cũng vậy (Cười).

Những mối quan hệ của anh thay đổi như thế nào sau khi anh nổi tiếng?

Các mối quan hệ của tôi vẫn vậy thôi!

Sự may mắn là không thể thiếu với người muốn nổi tiếng, anh có thấy mình đã may mắn?

Tôi đồng ý với nhận định này của bạn.

Tiến Đoàn: Làm mọi điều, miễn là... ảnh 2

Ngoài sức hút không thể phủ nhận trên sàn catwalk, có vẻ người ta đang nghi ngờ về khả năng diễn xuất của anh...

Tôi không quá tự kiêu với những gì mình làm được và luôn trân trọng những đánh giá dù là nhỏ nhất, để có thể làm tốt hơn.

Sau ngôi vị nam vương anh đã thấy đủ? Với danh hiệu đó anh sẽ phát triển sự nghiệp của mình như thế nào?

Tôi đã được sự đồng ý của tổ chức Mister International để có được bản quyền tổ chức Mister Việt Nam 2010. Cuộc thi đã diễn ra sôi nổi nhằm tìm ra đại diện ưu tú nhất đại diện cho hình ảnh của đàn ông Việt Nam. Cá nhân tôi sẽ cùng tổng công ty may Nhà Bè (NBC) cũng như công ty giải trí Bắc Đẩu nỗ lực đào tạo người được giải nhất Mister Việt Nam 2010 để đưa đi dự thi Mister International 2011 tại Phillipines. Cũng may mắn là từ khi trở thành đại sứ thương hiệu Mattana – một nhãn hàng công sở có thiết kế từ Châu Âu của NBC, tôi đã có có hội làm được những điều mà mình chưa hề tưởng tượng đến từ trước đến nay.

Anh có phải là một người đủ cứng rắn để giữ cho sự nghiệp không bị ảnh hưởng bởi chuyện tình cảm?

Không đâu anh ạ, tôi yếu lòng lắm. Không đến mức “khóc chỉ vì có một cơn gió nhẹ lướt qua” nhưng tình cảm là cửa ải khó vượt nhất của tôi.

Tiến Đoàn: Làm mọi điều, miễn là... ảnh 3

Hoạt động trong ngành công nghiệp giải trí, anh có giữ được bình tĩnh trước những tin đồn về mình trên mặt báo?

Thời gian đầu rất khó chịu, nhưng lâu dần thì mình buộc phải làm quen với nó. Và bây giờ thì không còn cảm thấy gì nữa, vì đây là đặc trưng của nghề mà!

Một năm qua đi, người ta thường hay tổng kết lại mình đã làm được gì và bỏ lỡ điều gì. Anh có cảm thấy hài lòng với quãng đường mình đã đi?

Có thể tổ chức Mister Việt Nam 2010 đã là giấc mơ có thật của tôi rồi.

Tiến Đoàn: Làm mọi điều, miễn là... ảnh 4

Khi đã vạch ra một mục tiêu, chuyện được-mất là bình thường, quan trọng là giữ được nguyên tắc sống. Nguyên tắc sống của anh là gì?

Tôi sẽ làm tất cả mọi việc miễn là khi nhìn lại không hổ thẹn với chính mình.

Xin cảm ơn Tiến Đoàn, chúc anh một năm mới đạt được nhiều thành công hơn nữa!

Duy Nam
Ảnh: Cửu Long Studio
Nam Châm

Theo Viết
MỚI - NÓNG