Tin tốt mùa lễ hội và Oscar

Tin tốt mùa lễ hội và Oscar
TP - Quanh chuyện ấn “Sắc mệnh chi bảo” hay còn gọi là ấn Hoàng thành, may mà các nhà khoa học lịch sử cốt cán đã kịp tỏ chính kiến mạnh mẽ rằng không nên khai ấn cũng không nên tổ chức phát ấn. Vì chưa xác định được chân giá trị của nó, và cũng muốn tránh vết xe đổ của ấn đền Trần.

Hà Thành địa linh- nơi “mỗi mét vuông đều là di tích”, thử tưởng tượng mảnh gỗ quí mấy trăm năm tuổi  đào được ở Hoàng thành này, được phủ những giá trị tâm linh độc nhất vô nhị rồi ban cho toàn thiên hạ, thì có khi cả nước đổ về xin ấn chứ không chỉ cả miền Bắc như đền Trần. Vỡ trận như chơi.

Có người nói miễn định giá được ấn Hoàng thành chứ công tác tổ chức (phát ấn) tốt thì vẫn không sao. Lâu nay niềm tin vào các lễ hội đã phôi pha, càng lễ hội nổi tiếng càng phôi pha, cho nên tốt nhất không thả gà ra đuổi. Yếu thì đừng ra gió. Cái mà chúng ta cần bây giờ là nhồi thêm văn hóa, lý tính, thậm chí tri thức vào các lễ hội. Chứ không phải là vẽ ra các dự án tâm linh để thu lợi, khuếch trương hội làng thành hội quốc gia, hoặc tạo điều kiện để bạo lực, hung hãn hoành hành.

Bộ truyện khiêu dâm “50 sắc thái của Grey” đến nay bán được hơn triệu bản, phát hành 52 quốc gia dù hiếm thấy cuốn sách nào dở đến thế. Những tưởng chuyển thể điện ảnh sẽ đỡ hơn, cuối cùng xơi 6 đề cử Mâm xôi vàng. Hãy để ý giải Mâm xôi vàng. Mỹ mỗi năm đầy phim dở nhưng bao giờ người ta cũng chọn được ứng viên “xứng tầm”. Ví dụ phim kinh phí hoặc doanh thu cao, phim nhiều ngôi sao, hoặc phim được khán giả chờ đợi... Không có các yếu tố này thì dở mấy cũng “không thèm chấp”.  Phim “50 sắc thái” doanh thu hơn 500 triệu đô, vinh dự ẵm toàn giải nặng ký của Mâm xôi- diễn viên nam nữ tệ nhất, phim tệ nhất, kịch bản tệ nhất, cặp đôi tệ nhất- cho thấy những người chấm quả có “mắt xanh”. Bài học về sự nông cạn dễ dãi cho ê-kíp làm phim. Nhưng rồi năm tới sẽ có tập tiếp theo. Làm như phần đầu chưa đủ dở.

Việc “50 sắc thái” thắng lớn Mâm xôi vàng năm nay- như đã nói, là hoàn toàn xứng đáng. Cũng như Leonardo Di Caprio (biệt hiệu “Vị hôn phu của hành tinh” từ khi đóng Titanic)  thắng giải Oscar. Những chuyện tưởng như đương nhiên. Thế mà vẫn gây hồi hộp, rằng nhỡ người chấm kém vô tư, kém sáng suốt thì sao, cả chuyện may rủi nữa. Cũng như việc khai ấn, phát ấn tràn lan ở Hoàng thành thời điểm này là vô lý nhưng biết đâu đấy, sự đời khôn lường. Cho nên vừa theo dõi vừa hồi hộp lắm, và cuối cùng thì thở phào, coi như tin tốt đầu năm.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.