Tơ lòng

Tơ lòng
TP - Anh ấy ham thích xe cộ, và thường cùng bạn bè trong nhóm chơi xe máy bàn luận về xe máy cả ngày. Anh ấy cũng hay đi phượt và rủ tôi đi cùng nhưng tôi không thích lắm sự đi lại cũng như việc đi rừng núi có phần nguy hiểm. Gia đình hai bên cứ giục cưới, trong khi tôi nghĩ sở thích của anh ấy không hề phù hợp với cuộc sống gia đình? lienng…@

Rất nhiều sở thích cá nhân sẽ tự tiêu biến khi gánh nặng gia đình đè nặng lên đôi vai mảnh dẻ. Y hệt như người không còn đuôi trong khi khỉ yêu cái đuôi của mình biết mấy! Lạt mềm thì buộc chặt, vấn đề là bạn nên tự đánh giá xem mình có đủ khả năng chỉ thay đổi nét mặt một cái thì anh ấy phải bần thần không đã. Nếu chưa đủ làm thế thì… e hèm! Ngoài ra cũng nên nhớ, không phải lúc nào chồng cũng ở ngay trước mắt mình thì tốt đâu, nhé.

Ngày trước, khi yêu nhau, cô ấy tặng tôi khá nhiều hoa cỏ đồng nội rất dễ thương và tôi đã ép chúng vào trong một quyển sổ tay. Hôm nọ tôi bỗng thấy cuốn sổ nằm lăn lóc trong đống quần áo cũ rách đang chuẩn bị vứt đi. Hỏi thì bỗng nhiên cô ấy cáu, nói bao nhiêu việc cần thiết mà giờ này anh còn đi hỏi mấy thứ linh tinh đó à. Tôi buồn quá… hoadong_23@

Tơ lòng ảnh 1

Ai chẳng có lúc vô ý và nóng giận. Hic! Kể ra thì cũng hơi nhạy cảm, chia sẻ với anh. Nhưng buồn bã hay làm mình làm mẩy không giải quyết được vấn đề. Tốt nhất là cứ lẳng lặng lấy cuốn sổ ra khỏi đống giẻ rách và tiếp tục trân trọng, rồi cô ấy sẽ hiểu ra. Sông có lúc, người có khúc… á, nhầm. Lãng mạn là cần, cứng rắn là đủ! Bình thân đi anh.

Cô em gái em (đang học đại học, ở cùng vợ chồng em) thấy anh rể thích chụp ảnh thì rất nhiệt tình làm người mẫu. Cứ khi nào thấy anh nháy nháy là lập tức sắm sửa quần áo đi liền. Em thấy có cả những cái ảnh chụp em mình mặc yếm, điệu bộ lả lơi. Ngứa cả mắt nhưng bây giờ làm gì, nói gì đây… htnga5_...@

Tơ lòng ảnh 2

Kể ra cũng hơi nguy nhỉ. Nhưng nếu vẫn còn nhìn thấy ảnh nghĩa là không có chuyện gì cả. Tuy nhiên, cẩn thận không thừa, nên tính dần đến việc cho cô ấy vào ký túc xá cho thêm phần tự lập. Xa gần mà người mẫu vẫn không hiểu thì chị em nên đóng cửa bảo nhau trước đã, đừng vội lôi chồng vào rồi sau khó nhìn mặt nhau.

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG