'Tôi giữ gìn vẻ đẹp' đến đâu rồi?

Lê Đình Nghiên - nghệ nhân cuối cùng của dòng tranh Hàng Trống Ảnh: Nguyễn Việt Thanh.
Lê Đình Nghiên - nghệ nhân cuối cùng của dòng tranh Hàng Trống Ảnh: Nguyễn Việt Thanh.
TP - “Tôi giữ gìn vẻ đẹp” đang cán đích - một dự án cộng đồng do Davines Việt Nam cùng các đối tác phối hợp tổ chức, hình thức là cuộc thi làm phim/chụp ảnh diễn ra từ 15/7 tới 31/10/2015 - mục đích tìm kiếm, chia sẻ, tôn vinh những người đang gìn giữ vẻ đẹp trong văn hóa, nghệ thuật, xã hội.

Ba bộ ảnh, video về ba câu chuyện gìn giữ vẻ đẹp được BTC tung ra từ những ngày đầu để khởi động chương trình. Bộ ảnh đầu tiên là của nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Thanh chụp Lê Đình Nghiên - nghệ nhân cuối cùng của dòng tranh Hàng Trống. Bộ ảnh thứ hai chụp gia đình nghệ nhân gốm Thanh - Nhạn ở làng gốm Hương Canh, nhiếp ảnh gia trẻ Maika Elan thực hiện. Và một phim ngắn về nhà thiết kế áo dài Trịnh Hoàng Diệu của đạo diễn Sơn Phạm. Ba tác phẩm, ba nhân vật, ba góc nhìn khác nhau nhưng có chung ý nghĩa chia sẻ, truyền cảm hứng và thúc đẩy cộng đồng quan tâm hơn nữa đến những câu chuyện, những con người gìn giữ vẻ đẹp.

Nguyễn Việt Thanh chia sẻ: “Chụp ảnh không khó nhưng để thực hiện bộ ảnh kể chuyện không đơn giản. Phải dành thời gian cho nhân vật, trở thành bạn của họ để cảm cái hồn của câu chuyện thì bộ ảnh mới sắc”. Anh cũng cho rằng nghệ thuật đến từ những nét đẹp bình dị nhất, chỉ cần mỗi người chịu khó để tâm là nắm bắt được vẻ đẹp đó.

Liên tục, các hoạt động được tổ chức để kích hoạt dự án. Đầu tiên là talkshow “Nghệ thuật kể chuyện bằng ngôn ngữ điện ảnh và nhiếp ảnh” tại Trung tâm Văn hóa Pháp thu hút trên 500 người, đặc biệt là bạn trẻ đam mê nghệ thuật. Nói như đạo diễn Đỗ Thanh Hải phát biểu: “Cuộc thi và những tác phẩm dự thi mang lại niềm tin cho những người làm nghệ thuật nói chung và bản thân tôi, rằng vẻ đẹp truyền thống và những giá trị tốt đẹp vẫn luôn hiện hữu”.

Một chuỗi workshop chuyên môn cũng được thực hiện, dành cho cộng đồng làm phim và nhiếp ảnh: “Ảnh đời sống và những câu chuyện viết bằng ánh sáng”; rồi “Phương pháp kể chuyện bằng điện ảnh, nhiếp ảnh”- đưa thông điệp Tôi giữ gìn vẻ đẹp tới gần hơn với bạn trẻ quan tâm tới văn hóa, nghệ thuật.

Sau chuỗi workshop, Multimedia Arena - một trong các đối tác của chương trình tiến hành Hành trình Photo Trip mang tên Một ngày sống cùng nhiếp ảnh. Hoạt động này không chỉ giúp bạn trẻ trau dồi kiến thức quay phim, chụp ảnh mà còn là dịp gặp gỡ, trò chuyện và sống cùng các câu chuyện đời, chuyện nghề các nghệ nhân. Những người tham gia từ đó hiểu hơn giá trị việc gìn giữ vẻ đẹp, từ đó lan tỏa thông điệp: Chính giới trẻ sẽ tiếp nối và gìn giữ giá trị truyền thống. Như họa sĩ Lê Thiết Cương, thành viên BGK đúc rút: “Đến lúc coi cái đẹp của nước Việt, văn hóa Việt, truyền thống Việt cũng là biên giới. Mất vẻ đẹp văn hóa là sự mất mát không thể sám hối, và cách gìn giữ vẻ đẹp bền vững nhất chính là cách gìn giữ của cộng đồng”.

Tôi giữ gìn vẻ đẹp, một cuộc thi ý nghĩa, đang tiến tới chặng cuối sau ba tháng hoạt động mạnh mẽ tại Hà Nội và TPHCM. Sau 15/10, tác phẩm được BGK lựa chọn sẽ được chia sẻ trên website của cuộc thi để công chúng bình chọn đến hết 31/10/2015. Kết quả công bố tuần đầu tháng 11/2015.

Những tác phẩm tốt nhất của cuộc thi sẽ được bày tại triển lãm Davines Art Series số 4. Thông tin chi tiết tại: Facebook: facebook.com/toigingiuvedep; Website: toigingiuvedep.vn;Youtube:youtube.toigingiuvedep.vn; Instagram: instagram.com/toigingiuvedep; Email: toigingiuvedep@gmail.com

MỚI - NÓNG