Trà My Angel: Yêu là không đánh đổi

Trà My Angel: Yêu là không đánh đổi
TPO - Ngoại hình hấp dẫn, giọng hát đẹp, nhưng Trà My vẫn chỉ là cô ca sĩ thường thường không nổi trội. Vì không cố gắng hay vì "không có chuyện, khó nổi tiếng"...

Lên sân khấu từ khi còn rất trẻ, có lý do gì khiến My lúc nào cũng e dè?

Có lẽ tính My như thế, có rất nhiều người luôn hỏi câu hỏi này. Đôi lúc còn thấy mình hơi tẻ nhạt, nhưng cha mẹ sinh ra đã thế thì biết làm thế nào (cười).

Hay vì My chẳng cần nổi tiếng vì đã có người yêu giàu có?

Đã là ca sĩ, ai chẳng mơ có ngày mình hát trên sân khấu mà ở dưới khán giả muốn "phát điên" vì mình. Nhưng không phải ai cũng làm được điều đó, vì không chỉ là nỗ lực bản thân, mà còn phụ thuộc vào môi trường, vào xã hội và nhiều điều khác nữa.

Người yêu giàu có, hay chồng giàu có, thì anh ấy có thể mang cả gia tài chuyển tên cho bạn được đâu. Yêu là không đánh đổi. My nhìn nhu mỳ thế này thôi, nhưng không phải thuộc tuýp phụ nữ sống tầm gửi (cười). Và hiện nay, My vẫn đang được nghề nuôi sống, chứ chưa phải xin tiền mẹ.

Trà My Angel: Yêu là không đánh đổi ảnh 1

Phát hành ba album rồi, My có thấy lãng phí không khi cứ mỗi năm làm một đĩa nhạc mà... chẳng để làm gì?

Có thể, mục đích của mỗi người là khác nhau. Ai cũng muốn kiếm nhiều tiền, muốn đĩa của mình phát hành sẽ bán được thật nhiều. Nhưng ở Việt Nam, hầu như không có ca sĩ nào ra album mà có lời, hòa vốn đã là may lắm rồi. Bởi vậy, các ca sĩ hầu như đều ra album chỉ để giữ tên tuổi với công chúng.

Với My, việc làm album trước đây đều do công ty quản lý hỗ trợ toàn bộ, My chỉ việc hát cho tốt thôi. Trà My Angel Vol3 vừa phát hành là sản phẩm âm nhạc đầu tiên đánh dấu sự độc lập của My khi không còn nằm trong công ty quản lý. My quan điểm, ra album trước hết là để cho mình, dành cho những người yêu thương giọng hát của mình, chứ không phải để đánh bóng hay cho vui. Mỗi bước đi trong nghề, nên có một sự đánh dấu. Mình không trân trọng giọng hát của mình, thì làm sao đòi người khác thừa nhận.

Trà My Angel: Yêu là không đánh đổi ảnh 2

Album Trà My Angel Vol 3 có gì đặc biệt? My chọn dòng Popdance có sợ bị so sánh với các ca sĩ khác?

Album gồm 8 ca khúc và 2 video clip tặng kèm. Với Vol.3, My đã có sự đổi mới trong việc chọn dòng nhạc Popdance. Đây là dòng nhạc thịnh hành trên thế giới, nếu nói bị ảnh hưởng ai đó thì My ảnh hưởng từ các giọng ca quốc tế chứ không bắt chước ca sĩ nào trong nước cả.

Các ca khúc trong album hầu hết là của những nhạc sĩ trẻ khá nổi tiếng hiện nay như Nguyễn Đức Cường, người từng hợp tác thành công với My hai ca khúc trong album Vol.2 (Em muốn Buồn vu vơ) thì ở Vol.3 này cũng viết tặng  hai ca khúc: Một lần nhìn anhGhi dấu tình yêu; ngoài ra còn là sáng tác của Lương Bằng Quang Bờ vai cho em, Mạnh Quân với Yêu thiết tha, Hồ Hoài Anh với Vì em tin, Lưu Thiên Hương với Tặng anh và Trần Trung Đức với Một, Nơi ta thuộc về nhau.

Trà My Angel: Yêu là không đánh đổi ảnh 3

Vol 2 “Em muốn" đã từng giành được giải “Album được khán giả yêu thích nhất” trong chương trình Album Vàng tháng 11-2009 và ca khúc chủ đề cũng tạo thành hit cho My, với vol3, My nghĩ ca khúc nào sẽ thành bài được đón nhận nhiều nhất?.

Ước gì bài nào mọi người cũng thích, (cười). Với vol 3, My hy vọng bài "Một lần nhìn anh" sẽ thành hit, kỷ niệm một thời mới yêu của một cô gái trẻ. My cũng tin rằng "gái có công thì chồng chẳng phụ", sự cố gắng của mình rồi cũng sẽ được khán giả đón nhận và trân trọng.

Cảm ơn My và chúc em thành công hơn nữa.

Cùng xem hai clip trong vol3 của Trà My: Một Lần Nhìn Anh và Vì Em Tin:

(Ca sĩ Trà My tặng độc giả báo Tiền Phong 10 CD vol 3 của cô, 10 album có chữ ký tặng của Trà My sẽ dành tặng cho 10 email sớm nhất gửi về địa chỉ tienphongonline@gmail.com)

Theo Viết
MỚI - NÓNG