Tuấn Hưng: Tôi không phải tip đàn ông chung thủy

Tuấn Hưng: Tôi không phải tip đàn ông chung thủy
TP - Vậy chàng trai 32 tuổi, còn độc thân này sẽ giữ hạnh phúc gia đình tương lai bằng gì? Không còn quá trẻ để nói về sự nổi loạn, nhưng trong sự chín chắn, trầm tư vẫn nhận thấy tính bất cần và sôi nổi ở Tuấn Hưng.

Làm phụ nữ thật cực khổ

Thấy anh mãi không cưới vợ, lại có vô số scandal với những mỹ nhân, nhiều người đặt câu hỏi về giới tính của anh. Họ cho rằng những chuyện tình cảm của anh tung lên báo là để phủ lấp giới tính thật của anh, và đánh bóng tên tuổi?

Thế này nhé, hiện tại xung quanh tôi cuộc sống rất ổn định với những người bạn ở mọi giới tính. Tôi chưa nhận thấy sự khác biệt quá lớn ở họ, tôi chỉ sợ người xấu bụng chứ tôi không sợ giới tính nào, dù nó có khác biệt hay thực sự đặc biệt. Tôi đã có những cuộc tình quá ồn ào rồi, giờ là lúc tôi muốn được nhẹ nhàng, tĩnh lặng. Nhưng hình như số tôi không được như vậy, phải cháy bỏng với những tình giả, tình thật… Nhưng yêu những mỹ nhân để tránh mang tiếng về giới tính thì đó là chuyện tôi chưa từng nghĩ tới.

Vậy sao anh còn giả gái trong phim Cho một tình yêu. Anh không sợ sẽ làm méo mó đi hình ảnh một Tuấn Hưng được coi là nam tính nhất trong showbiz Việt?

Khi các bạn xem phim sẽ thấy vai diễn của tôi rất đơn giản, chỉ gây hài chút xíu, chứ không lạm dụng hình ảnh đó. Vai diễn chỉ có khoảng vài phút, nhưng bấy nhiêu đó thôi tôi cũng đủ thấy làm phụ nữ cực khổ đến mức nào. Tôi đã được trang bị đầy đủ “phụ kiện” như một cô gái, make up luôn, nhưng tôi vẫn phải chạy vào toilet ói mấy lần vì tự thấy mình... xấu quá! (cười)

Vậy khi được khen là nam tính, anh có hãnh diện không?

Không! Tôi thấy bình thường, có lẽ người ta thấy tôi có vẻ phong trần, da lại hơi ngăm đen, trang phục đơn giản, ăn nói thô tháp nên gọi tôi là nam tính thôi mà. Tôi không cố gắng để được khen như vậy.

 
Tuấn Hưng: Tôi không phải tip đàn ông chung thủy ảnh 1

Rất phiền khi bị mẹ làm mai mối

Mẹ anh thường xuyên làm mai để mong anh lập gia đình. Anh có thấy phiền phức không?

Phiền, rất phiền! Vì đó là những lúc tôi cảm thấy bị động nhất. Nếu phản ứng thì tôi và mẹ lại... chiến tranh lạnh. Nhưng mà chắc chắn tôi không dễ buông xuôi, chấp nhận cuộc tình mà tôi không yêu thương. Như vậy khổ lắm, lấy về còn khổ hơn.

Đàn ông hơn 30 tuổi, có đủ nhà lầu, xe hơi xịn, công ty và tiền tiêu không phải nghĩ, điều gì khiến anh còn chần chừ mà chưa cưới vợ đây?

Sự nghiệp là điều tôi yêu nhất, tôi yêu khán giả của tôi. Chưa có người phụ nữ nào ngoài mẹ làm tôi phải suy nghĩ nhiều. Tôi vẫn còn phải hát cho đời thêm thời gian nữa. Với lại tôi để ý cứ ca sĩ nam nào mà lấy vợ là xịt luôn nên tôi cũng hơi ngại! (cười)

Có bao giờ những người phụ nữ đẹp đến với anh trong chốc lát rồi ra đi nhanh chóng làm cho anh tổn thương và anh sợ tình yêu, mất niềm tin vào tình yêu?

Phụ nữ thời nay rất nhiều người khi cảm thấy không phù hợp hoặc khi đạt được điều họ muốn, họ có thể ra đi không thương tiếc.

 
Tuấn Hưng: Tôi không phải tip đàn ông chung thủy ảnh 2

Anh có thuộc tip đàn ông chung thủy không?

Lúc trước thì có, về sau này tôi không còn giữ được bản thân mình, và đôi khi tôi thấy mình là kẻ không chung thủy.

Vậy sau này nếu anh có gia đình, anh sẽ giữ hạnh phúc đó bằng cách nào? Bằng tiền hay bằng quyền lực?

Câu hỏi này thật khó, nhưng tôi sẽ cố gắng giữ gia đình của mình bằng những gì tôi có, bằng tình yêu của một người chồng, bằng sự hy sinh lo lắng của một người cha.

Album Vol.9 của anh sắp tới thể hiện anh là một người đàn ông thế nào đây?

Có thay đổi khá nhiều về loại nhạc, với nhiều ca khúc vui tươi hơn và hợp tác với nhiều ca sĩ mà tôi chưa từng hợp tác. Tôi đang hoàn tất phần hình ảnh của Vol 9, còn âm nhạc thì xong lâu rồi. Đợi bộ phim Cho một tình yêu phát sóng là tôi sẽ đưa tất cả những gì đã có trình cho khán giả.

A, càng ngày anh càng trẻ ra, đó là bí quyết gì?

Tôi không hề thấy mình trẻ, nên luôn cố gắng cười nhiều, vui vẻ với mọi người. Có thể khi bạn vui bạn sẽ trẻ hơn trong phong thái, chứ “sắc đẹp” thì đã bắt đầu cũ rồi.

Lương Trọng Nghĩa
Người đẹp

MỚI - NÓNG