Tuấn Khanh bất ngờ về kết quả Sao Mai Điểm hẹn!

HĐNT Sao Mai Điểm hẹn 2010 (từ trái qua: Hồ Hoài Anh, Mỹ Tâm, Tuấn Khanh)
HĐNT Sao Mai Điểm hẹn 2010 (từ trái qua: Hồ Hoài Anh, Mỹ Tâm, Tuấn Khanh)
TP - Tuấn Khanh - thành viên Hội đồng nghệ thuật (HĐNT) Sao Mai Điểm hẹn 2010 - cũng bất ngờ về cách trao giải Triển vọng năm nay.

>> Kết quả Sao Mai Điểm hẹn 2010: Chưa thuyết phục

HĐNT Sao Mai Điểm hẹn 2010 (từ trái qua: Hồ Hoài Anh, Mỹ Tâm, Tuấn Khanh)
HĐNT Sao Mai Điểm hẹn 2010 (từ trái qua: Hồ Hoài Anh, Mỹ Tâm, Tuấn Khanh).

Anh nghĩ sao về sự trao giải của Ban tổ chức (BTC) cho một thí sinh đã bị loại?

Tôi hoàn toàn không biết gì về lựa chọn và ứng cử của giải Triển vọng Sao Mai Điểm hẹn (SMĐH) và tôi nghĩ Mỹ Tâm cũng không biết. Khi kết quả đưa ra, Mỹ Tâm rất ngạc nhiên quay qua bên tôi hỏi: Ồ, thế là tới hai giải Triển vọng à.

Còn việc BTC có "hội đồng chuyên môn" riêng tự quyết định giải thưởng độc lập với HĐNT?

Tôi bất ngờ vì nếu có một giải Triển vọng thì trao cho Mỹ Như là xứng đáng. Theo tôi được biết thể lệ SMĐH trước giờ, có một giải được khán giả bình chọn nhiều nhất, thứ nhì là giải HĐNT bình chọn. Và thí sinh có lượng bình chọn gần kề người được bình chọn nhiều nhất thường nhận giải Triển vọng - giống như vé an ủi cho người được bình chọn rất cao nhưng rút cuộc không tìm thấy giá trị cuối cùng của mình.

Năm nay, không hiểu tiêu chí Triển vọng là gì và ai là người quyết định. Cả cách trao giải cũng vội vã. Ngay khi dứt chương trình, tôi quay sang một trong những thành viên BTC phía Nam là Cty Đông Tây, hỏi ai quyết định giải Triển vọng và ai chịu trách nhiệm đưa ra ứng viên. Hóa ra Đông Tây cũng không biết.

Nói một cách nào đó, HĐNT (được hiểu là Ban giám khảo (BGK)) giống như được thuê trong một vị trí của một gameshow, phần còn lại nhà tổ chức tự xoay chuyển, thì mình cũng chẳng biết phải làm thế nào khác.

Với cách trao giải mới này, xem ra việc BGK mất công loại thí sinh không có ý nghĩa gì?

Cái cách loại người chỉ có giá trị tăng thêm phần hấp dẫn của một gameshow thôi. Bản thân việc loại cũng dựa trên một căn cứ không vững vàng, như báo chí đã đưa liên tục suốt từ giai đoạn 1 đến bây giờ: Tắc nghẽn tin nhắn, nhắn tin không tới, rồi những thí sinh có số phiếu cao bất thường.

Phương thức là đưa ra cho chúng tôi lựa chọn trong số 3 người có số bình chọn thấp nhất, còn thấp như thế nào và người nào thấp hơn người nào, BGK không được biết. Sau đó mình sẽ lựa trong đó xem ai có triển vọng nhất để tiếp tục vớt. Rút cuộc càng ngày càng giống một gameshow.

Anh đánh giá thế nào về triển vọng của Hà Hoài Thu và Mỹ Như?

Không phải tôi mà hàng triệu khán giả đều có thể thấy Mỹ Như là giọng hát hết sức đặc biệt. Người mà tôi thích nhất trong chương trình này là Mỹ Như.

Nhưng Mỹ Như có hạn chế, ví dụ tuổi đời, cả việc cô ấy là người dân tộc nên khó đáp ứng được guồng quay showbiz bây giờ. Với phân tích như vậy, anh thấy triển vọng tương lai của Mỹ Như có bị ảnh hưởng?

Triển vọng hay không thì tôi không biết, nhưng tiêu chí của SMĐH là tìm được một giọng ca tốt, một con người có khả năng đáp ứng được yêu cầu của khán giả. Mỹ Như cũng như những người đoạt giải của SMĐH, đều phải cố gắng rất nhiều mới có thể trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp. Nhưng tính từ vòng 1 cho đến vòng cuối là cuộc lột xác đáng ngạc nhiên của Mỹ Như, cho thấy cô đủ khả năng phát triển trong tương lai.

Mỹ Như tại đêm thi cuối cùng
Mỹ Như tại đêm thi cuối cùng . Ảnh: Tuấn Nguyễn

Tôi có hỏi một chuyên gia tổ chức biểu diễn, anh chọn ai trong SMĐH, thì anh nói ngay: "Mỹ Như, với sự mộc mạc đó, cô ấy sẽ là Siu Black thứ hai. Và tiếng hát của cô cho thấy không có thời gian, độ tuổi. Còn sắc đẹp, tài năng sẽ thú vị ở một giai đoạn mà thôi".

Cũng là giải do khán giả trao nhưng Uyên Linh đình đám hơn Lương Viết Quang nhiều?

Người Việt vốn thích những câu chuyện và huyền thoại, ví dụ số người nghe đĩa Susan Boyle đếm trên đầu ngón tay, nhưng người ta thích câu chuyện đổi đời như vậy. Uyên Linh cũng rơi vào vùng trũng không gian huyền thoại của đời mình- là một người bị gạt ra khỏi chương trình và được người khác cho một tấm vé để đi vào, từ đó vượt lên trở thành ngôi sao rực sáng.

Trong lúc, người ta đang muốn tìm sự thay thế cho các ngôi sao trị vì trên bầu trời âm nhạc đã già cỗi và không có gì để nghe nữa, thì người ta tìm thấy một tia hy vọng. Việt Nam Idol gần như may mắn nhờ sự kiện này vượt lên vào giờ chót, chứ liên tục thời điểm ban đầu họ chịu nhiều tin đồn gây thiệt hại.

Có 2 nhóm khán giả: Đám đông có thói quen nghe thụ động, quen đợi món ăn quen để quyết định là thích. Nhóm thứ hai đi tìm cái mới, biết chọn lựa cho riêng mình và bao giờ cũng là thiểu số. Giữa không gian thi thố những bài hát đầy tính kỹ thuật, được gọi là hiện đại nhưng thiếu giai điệu và cảm xúc, thì Lương Viết Quang rơi vào một vùng trũng nhờ bài hát đơn giản, thể hiện nhẹ nhàng, gần gũi. Quang chạm đúng tâm lý đám đông kiểm soát số phiếu bình chọn và thành công.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG