Tường thuật của nghệ sĩ từ tâm dịch Đà Nẵng

Ca sĩ Quang Hào mang đồ bảo hộ tới 10 điểm chốt ở Đà Nẵng trong chiều 2/8
Ca sĩ Quang Hào mang đồ bảo hộ tới 10 điểm chốt ở Đà Nẵng trong chiều 2/8
Những ngày này, ca sĩ Trần Quang Hào - Giám đốc Nhà hát Trưng Vương đang là cầu nối tích cực giữa Đà Nẵng và các đồng nghiệp cũng như các nhà hảo tâm. Anh tình nguyện đứng ra kêu gọi các nguồn tài trợ, đi gom, nhận và chuyển hàng đến nơi cần. 

Vài ngày trước, Quang Hào cho hay những chuyến hàng về Đà Nẵng đã bắt đầu lâu hơn. Nếu trước đây chỉ mất 1 ngày thì giờ là 2. Hàng từ TPHCM phải trung chuyển qua Huế. Vừa lái xe chuyển hàng anh vừa tâm sự qua livestream Facebook: “Ai đang ở trung tâm thành phố, cùng nhau chống chọi, cố gắng đẩy lùi dịch bệnh sẽ hiểu tâm trạng của tôi lúc này. Rất lo lắng nhưng cũng rất bình tĩnh, nhẹ nhàng đón nhận những gì xấu nhất, tuy nhiên còn làm được gì sẽ làm hết cỡ”.

Gọi điện cho Quang Hào đúng lúc anh đang cùng một số anh em Nhà hát Trưng Vương bốc đồ bảo hộ lên xe để đem đến các điểm chốt trong thành phố, anh cho hay các điểm chốt này đặt ở nơi tiếp giáp giữa các quận cũng như ở các cửa ngõ Đà Nẵng. Với công tác đặc biệt lúc này của mình, Quang Hào có thể di chuyển giữa các quận nhưng cũng chỉ trong phạm vi thành phố. Có chuyến hàng từ nơi khác đến anh có thể ra cửa ngõ vào thành phố để nhận.

Ban đầu, Hào tính tạm nghỉ sau hai đợt kêu gọi ủng hộ Đà Nẵng, nhưng rồi không thể đừng trước những lời nhắn gửi từ quê nhà Quảng Nam. Các bác sĩ ở Đà Nẵng cũng đề nghị Hào hỗ trợ Quảng Nam, nên anh quyết phát động lần kêu gọi thứ ba. “Mỗi lần bước ra khỏi nhà cũng tâm lý, ngại”- Quang Hào thành thật. “Nhưng khi bước ra rồi thì chiến đấu thôi. Trong cộng đồng giờ không đáng ngại (dịch). Nhưng đến những nơi tâm dịch mình phải hạn chế tiếp xúc. Không sao, mình là bộ đội mà”!

Ngoài nhận và chuyển hàng, Quang Hào còn là “liên lạc viên” kịp thời chia sẻ với đội ngũ tuyến đầu. Anh biết được chỗ nào đang cần gì và xử lý ngay. Chẳng hạn: “Trung tâm cấp cứu 24/24 nhắn cần gấp 100 khẩu trang 95, tôi gọi một phát có ngay, trực tiếp mang qua luôn. Nhiều khi chờ viện trợ theo ngành dọc cũng phải 1-2 ngày. Mình ráng nhanh để tạo điều kiện cho y bác sĩ yên tâm làm việc. Nhanh trở lại cuộc sống bình thường, tốt cho mọi người trong đó có mình”.

Là đơn vị tổ chức nghệ thuật hàng đầu của thành phố, Nhà hát Trưng Vương phải hoãn nhiều sự kiện lớn từ nay đến cuối năm, kể cả dự định tổ chức Giọng hát hay Bolero Đà Nẵng mở rộng. Quang Hào cho hay việc hoãn hủy không gây thiệt hại về tài chính vì sau đợt sóng COVID trước, anh vẫn cảnh giác, chưa mạnh tay đầu tư gì. Tuy nhiên có một vấn đề: Nhà hát Trưng Vương là đơn vị tự chủ, nên nếu không có chương trình, doanh thu cũng không có, ảnh hưởng thu nhập của anh em. “Vấn đề lớn nhất bây giờ là sức khỏe, và mình phải góp sức để cuộc sống sớm trở lại an bình,” Quang Hào nói. “Cũng may thời tiết Đà Nẵng ôn hòa dễ chịu, thuận lợi cho việc đi cứu trợ.”. Anh chia sẻ lúc này mình yên tâm hơn vì dịch bệnh đang có vẻ nguôi bớt, các ca mắc đều trong diện cách ly.

Từng tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện nhưng đây là lần đầu Hào đứng ra phát động cứu trợ. “Cũng rất lo vì mình phải có trách nhiệm, làm sao chi tiết toàn bộ. Mỗi lần giao hàng xong xuôi về phải báo cáo mọi người ngay,” Hào bày tỏ. “Và mình làm một mình, không có hội hè gì. Nhờ vả ai cũng ngại vì dịch bệnh đang lan tràn. May có anh em Nhà hát hỗ trợ, từ lần thứ hai thì có một cậu xung phong đi cùng”.

Nhịp sống thành phố nhộn nhịp bậc nhất giờ đây chậm lại. Quang Hào miêu tả: “Trên đường từ nhà xuống cơ quan để nhận đồ, đường vắng tanh không bóng người, thật tội. Ở thành phố lúc này, mọi người sẽ có cảm giác buồn nhưng yên lòng lắm”. Anh cho biết nhu yếu phẩm không thiếu, người dân mua nhiều hơn nhưng đều trật tự xếp hàng.

Tường thuật của nghệ sĩ từ tâm dịch Đà Nẵng ảnh 1

Họa sĩ Lê Kinh Tài bên tấm biển chia sẻ với Đà Nẵng tại một nhà hàng ở TPHCM. Ảnh: FBNV

Ca sĩ Thái Thùy Linh dịp này cẩn thận đưa hai con lên Ba Vì để tránh dịch, nhưng cô vẫn một đầu cầu Hà Nội nhận quyên góp cho Đà Nẵng. Cô vừa chuyển cho Trần Quang Hào 1.000 khẩu trang N95 cùng 5.000 móc đeo khẩu trang, 300 chai dầu gội khô và 300 chai dưỡng da tay. Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân Đội cũng thông qua sinh viên cũ Quang Hào gửi tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Đà Nẵng 200 bộ đồ bảo hộ, 200 hộp khẩu trang, 200 bộ găng tay, 200 kính mắt và đồ thiết yếu khác.

Những người con Đà Nẵng ở xa cũng hướng về thành phố quê hương. Đó là nhà thiết kế Công Trí ủng hộ y bác sĩ Đà Nẵng 2.000 khẩu trang N95. Họa sĩ Lê Kinh Tài bán đấu giá tranh được 50 triệu gửi một nhóm làm từ thiện ở Đà Nẵng. Trên Facebook cá nhân, anh vừa chia sẻ ảnh chụp tại một nhà hàng món Quảng tại TPHCM tấm biển đề: “Ưu tiên giảm 20% đối với người Đà Nẵng trong mùa dịch này. Yêu Đà Nẵng”.

Mỹ Tâm mới đây nhắn gửi: “Dù tình thế có khó khăn nhưng mình vẫn có niềm tin mọi điều sẽ tốt đẹp, cả nước sẽ chung tay vượt qua những khó khăn này. Đà Nẵng và đất nước mình sẽ lại rực rỡ sớm thôi. Cố lên nào”. Một số người hâm mộ đoán cô vẫn âm thầm hỗ trợ thành phố quê hương chống dịch. Tháng 3 năm nay, cô cũng “bị” nghi “lén” ủng hộ một số khẩu trang và nước rửa tay cho Bệnh viện Nhiệt đới TPHCM. 

MỚI - NÓNG