Uyên Linh nhường Mai Hương ngôi thần tượng

Mỹ Linh hướng dẫn Mai Hương cho cuộc đọ sức cuối cùng. Ảnh: Minh Hiếu
Mỹ Linh hướng dẫn Mai Hương cho cuộc đọ sức cuối cùng. Ảnh: Minh Hiếu
TP - Hai thí sinh còn lại của Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2010 nói lời cuối trên trang web chính thức của cuộc thi. Trong đó, Uyên Linh cho rằng Mai Hương xứng đáng, và khuyên khán giả bầu chọn cho người sẽ cùng cô tranh tài tối 18-12.

>> Siu Black: Tôi đồng hành với khán giả

Mỹ Linh hướng dẫn Mai Hương cho cuộc đọ sức cuối cùng. Ảnh: Minh Hiếu
Mỹ Linh hướng dẫn Mai Hương cho cuộc đọ sức cuối cùng. Ảnh: Minh Hiếu.

Mỗi bài phỏng vấn thí sinh thực hiện ngày 16-12 đều có một câu cùng chủ đề. Với câu hỏi về “đối thủ” sắp tới, Mai Hương trả lời: “Ồ, đối với các thí sinh Idol thì chẳng có ai là đối thủ cả. Vì mọi người đều đã chiến thắng chính mình và được hưởng những lợi ích nhất định. Em nghĩ giành giải hay không chỉ có một sự khác biệt duy nhất là người đó sẽ có lợi thế hơn, có những bước đi trước trong hoạt động âm nhạc như ghi âm, làm album… Người còn lại phải bước nhanh hơn, nỗ lực nhiều hơn, thế thôi...”.

Câu hỏi dành cho Uyên Linh: “Em sẽ nói gì về thí sinh còn lại trong chương trình”. Trả lời: “Em Mai Hương nếu như đoạt ngôi vị Idol thì đó là cái kết đẹp dành cho chương trình và khán giả. Em ấy có đủ các tố chất cần thiết: Trẻ, xinh, hát hay… Ở tuổi của Hương, em chưa có được sự chuyên cần hay nỗ lực như em ấy, vẫn còn ham chơi, ăn với ngủ lắm. Nếu Hương là Idol thì em nghĩ đó là hình mẫu có thể gây được chuyển biến đối với các bạn trẻ.

Còn về sự khác nhau giữa người thắng và người thua trong đêm thi cuối cùng này thì, nói đùa một chút, chỉ đơn thuần là phần thưởng của BTC thôi. Tất cả những gì cần có cho sự nghiệp: fan, giới truyền thông, sự ghi nhận của công chúng thì Việt Nam Idol đã mang lại cho tụi em rồi”.

Mai Hương cũng bày tỏ: “Em cảm thấy rất tiếc cho chị Lều (Lều Phương Anh). So với các thí sinh khác, chị Lều là người rất đặc biệt từ giọng hát đến hình ảnh mình gây dựng. Em biết là vẫn có nhiều so sánh, đánh giá về giọng hát của chị, nhưng em nghĩ một người hát bằng cảm xúc và trải nghiệm như chị đáng quý hơn nhiều so với nhiều người chỉ biết hát bằng bản năng”.

Tâm sự của hai thí sinh nhận được vô số bình luận, suy diễn khán giả. Đến nỗi khán giả Athena thốt: “Ôi giời, mọi người cứ như là Tào Tháo ấy, suy diễn giỏi quá. Hãy cổ vũ bằng chính trái tim của mình. Đấy mới là âm nhạc đích thực”. Lều Phương Anh trước khi rời cuộc thi cũng gửi lời nhắn tới hai thí sinh còn lại, trong đó có câu: “Lều muốn nhắn nhủ Mai Hương rằng chị kỳ vọng vào em rất nhiều, hãy cố lên. Chị tin rằng em sẽ đạt được kỳ tích”.

Trong một video-clip khác cũng trên trang web của cuộc thi, phát biểu của Uyên Linh có đoạn: “Linh nghĩ ví dụ ra chợ mua hoa, bạn sẽ mua nụ hay mua một bông hoa đã quá nở rồi. Nếu là Linh, Linh sẽ chọn cái nụ để thời gian nó ở lại với mình lâu hơn, để mình có thể chứng kiến từng ngày bông hoa đó nở ra, và đến lúc đẹp nhất như thế nào. Nên Linh mong muốn Mai Hương sẽ là Thần tượng Âm nhạc 2010”.

Sau khi xem đoạn clip này, vài trong số hơn 38.000 người hâm mộ trên trang Facebook của Uyên Linh cho rằng cô như thế là thiếu tự tin. Mi Ngoan, một người hâm mộ Uyên Linh nhắn: “Chị Linh à, sau khi xem clip phỏng vấn của chị em thấy lo lắm. Chị phải là Việt Nam Idol 2010 vì chị hoàn toàn xứng đáng. Hoa với chả nụ gì, dù chị có U40 em cũng muốn chị là Việt Nam Idol 2010!” .

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG