Vì sao Quách Thành Danh và Dương Bửu Trung bị thầy “bỏ rơi”?

Vì sao Quách Thành Danh và Dương Bửu Trung bị thầy “bỏ rơi”?
TP - Rời hai ca sỹ - học trò cũ là Quách Thành Danh, Dương Bửu Trung, nhạc sỹ Vũ Quốc Bình lập tức có môn sinh mới: Triệu Phong và Kha Ly.
Vì sao Quách Thành Danh và Dương Bửu Trung bị thầy “bỏ rơi”? ảnh 1
Bìa đĩa của Kha Ly

Liệu ông thầy này còn có những quái chiêu như bìa đĩa mát mắt, tuyên bố ca sỹ của mình hát cho người đồng tính? Có thật Vũ Quốc Bình là bầu của những ca sỹ “thừa đam mê thiếu điều kiện”?

Sau sự ra đi của Dương Bửu Trung và Quách Thành Danh, anh có buồn?

Nói chính xác hơn người ra đi là Vũ Quốc Bình. Tôi giúp Quách Thành Danh vì em từng muốn bỏ nghề ca hát để làm nhân viên du lịch. Tôi thấy tiếc nên làm giúp Danh Vol 1 Tôi là tôi rồi bảo Danh cầm demo ấy qua Cty AK họ sẽ giúp em vì tôi không thích và cũng không giỏi kinh doanh.

Còn Dương Bửu Trung thì tôi áy náy bởi Vol 2 do Trung tự bỏ tiền thực hiện không thể phát hành. Trung lúc đó rất khó khăn nên tôi làm giúp Trung album Tôi tin tình yêu để phần nào giúp Trung lấy lại niềm tin.

Xong việc, nhẹ nhõm tôi đi, thế thôi. Tất nhiên phải buồn rồi, vì công sức bao người cuối cùng Danh chỉ dừng lại ở Tôi là tôi, còn Trung thì mất hút. Có lẽ do Vũ Quốc Bình kém tài. Đó là sự thật khá cay đắng.

Điều tốt nhất mà tôi có thể giúp họ trong một thời gian là sự tự tin. Dù sao với tôi, Danh và Trung vẫn là những đứa em.

Anh có thể nói gì về học trò mới: Triệu Phong và Kha Ly?

Kha Ly hiện là sinh viên khoa thanh nhạc Nhạc viện TP.HCM. Triệu Phong- sinh viên trường Sân khấu- Điện ảnh TP HCM. Cả hai có tố chất theo nghiệp ca hát nếu quyết tâm cộng thêm chút may mắn.

Trung tuần tháng 1/2007, Kha Ly sẽ phát hành album đầu tay Hỏi anh có buồn không, Triệu Phong cũng ra album Với em tôi không còn niềm tin. Album gồm 8 VCD, tặng 8 CD.

Hồi trước anh tuyên bố Dương Bửu Trung hát cho người đồng tính. Vậy, Triệu Phong và Kha Ly có ai hát cho người đồng tính hay không?

Mãi mãi tôi không thay đổi quan điểm. Âm nhạc là của mọi người, không phân biệt giới tính. Các ca khúc của Kha Ly và Triệu Phong viết về tình yêu- những cuộc tình không may mắn…

Thật sự tôi rất vui nếu có thêm một khán giả đồng cảm với các ca khúc do học trò tôi thể hiện, dù người đó thuộc giới tính, tầng lớp nào đi nữa. Nguyên tắc khi làm việc với học trò của tôi là niềm tin và sự can đảm.

Gần đây chuyện cơm không lành canh không ngọt giữa ca sỹ và ông  bầu thường xuyên diễn ra. Anh có sợ điều đó không?

Chẳng có gì phải sợ. Tôi rất dốt trong kinh doanh nên không dại gì kinh doanh. Mà không kinh doanh thì không tính toán lời lỗ để rồi lo sợ. Tôi làm hết sức mình để mong các ca sĩ trẻ thừa đam mê, thiếu điều kiện, có thể tự đứng vững trong môi trường âm nhạc đầy cạnh tranh.

Bình chưa bao giờ động viên ca sĩ trẻ bằng cách em cố gắng em sẽ thành sao. Tôi trang bị cho họ những gì tối thiểu để có thể tự bảo vệ mình. Tôi không thích ràng buộc nên không hề sợ mất mát. Hãy để ca sĩ tự lo liệu tương lai.

Vì sao Quách Thành Danh và Dương Bửu Trung bị thầy “bỏ rơi”? ảnh 2
Nhạc sĩ Vũ Quốc Bình: Tôi không "gay"!

Một số người nói anh là “gay”. Nếu vậy, anh có dám thừa nhận như tuyên bố của nhạc sỹ Thái Thịnh gần đây không?

Xem hình tôi (dù chụp bằng điện thoại) có “gay” không nhỉ? Thái Thịnh thì có thể “Yes” nhưng tôi thì “No”. Đi uống cafe, tán gẫu, bàn công việc với nữ ca sĩ  đâu có trở thành nữ nhạc sĩ.

Với giới đồng tính cũng thế thôi. Có lẽ tin đồn xuất phát từ những lần tôi từ chối cộng tác với một số nữ ca sĩ hay cố tình lẩn tránh những buổi tiệc có nhiều người đẹp...

Dương Bửu Trung và Quách Thành Danh có những bìa đĩa gây sốc cho báo giới và dư luận nói chung? Anh vẫn muốn gây chú ý cho ca sỹ của mình theo cách ấy?

Hoàn toàn không. Thời điểm Quách Thành Danh xuất hiện khác với bây giờ, Dương Bửu Trung thì tai nạn nghề nghiệp (bìa đĩa Tôi tin tình yêu bị phê phán là không rõ giới tính).

Bây giờ Bình thích gây sốc bằng âm nhạc hơn. Nhưng, mưu sự tại nhân,  thành sự tại... khán giả.

MỚI - NÓNG