Việt Nam trong tim ca sĩ Christophe

Christophe trên sông Mê Kông
Christophe trên sông Mê Kông
TP - Christophe, ca sĩ thần tượng của dòng nhạc nhẹ Pháp những năm 60 thế kỷ 20. Nhiều người Việt - đặc biệt những học sinh theo trường dạy bằng tiếng Pháp như J.J Rousseau, Marie Curie… ở Sài Gòn cũ rất hâm mộ ông. Ông vừa là ca sĩ vừa sáng tác những ca khúc quyến rũ.  

Lời những bài hát của Christophe đơn giản nhưng chân thật như bay bay trên sóng nhạc êm đềm qua giọng hát của chính ông “Ta cầm tay nhau như đôi tình nhân …” (Cầm tay nhau),  “Aline ơi, em hãy về đi em / Anh vẽ khuôn mặt dịu dàng của em trên cát mịn để gọi em về với anh…(Aline). Bài hát của ông được dịch ra 10 thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt. Bài “Aline” của ông được Phạm Duy chuyển dịch và được Elvis Phương thể hiện song ngữ rất thành công, được báo Figaro ca ngợi ví như Johny Halliday Việt Nam.

Christophe rất yêu quý người châu Á. Ông từng tâm sự «“tôi lấy vợ có lẽ vì ông nhạc người Hoa tính cách rất hay”. Ông ấp ủ một chuyến đi Việt Nam, nhưng rồi chiến tranh. Và chỉ khi đã có tuổi ông mới đến và diễn được ở Việt Nam. Ông từng đi biểu diễn ở nhiều nước (Thụy Sĩ, Bỉ, Liban…) và có 9 albums (9 thứ tiếng được dịch) bán được hơn 6 triệu bản.

Christophe dự định làm một album ở Việt Nam. Việt Nam là một trong 10 nước đã yêu và chuyển dịch một số bài hát nổi tiếng của ông. Ông từng tâm sự với một người bạn «“Việt Nam là một đất nước mà tôi khâm phục từ lâu, tôi muốn có một chuyến lưu diễn ở đó”. Giấc mơ của ông thành hiện thực. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm nối lại quan hệ ngoại giao Pháp - Việt, ông được mời tham dự và họp báo ở Việt Nam vào tháng 4 năm 2013. Ông nhiệt tình nhận lời và lên đường. Chuyến đi đã để lại cho ông một kỷ niệm đẹp. Báo Figaro đã viết với cái tít “Việt Nam trong trái tim Christophe”. Ông đã cầm cây đàn ghi ta hát cho trẻ em Việt Nam khi đi thăm một số nơi. Ông biểu diễn cùng ca sĩ Mỹ Linh bài “Ta cầm tay nhau”.

Christophe tên thật là Daniel Bellacqua sinh năm 1945, ở thành phố ngoại ô Paris. Với tuổi 74, ông vẫn tham gia trình diễn cùng bạn bè trong những sự kiện giúp trẻ em ung thư, tàn tật, giúp cho nghiên cứu y tế… Rất tiếc dịch Covid-19 đang hoành hành trên thế giới đã cướp đi giọng hát vàng của Pháp. Tổng thống Pháp ngậm ngùi chia sẻ, sự ra đi của Christophe là một tổn thất lớn trong tâm hồn âm nhạc Pháp.

Chia tay Christophe, báo Pháp đã tải video lần đầu tiên phát hành về chuyến đi của Christophe ở Việt Nam (https://www.youtube.com/watch?v=XmKwJgr0tps). Ông đã hát về Hồ Chí Minh và biểu diễn cho thiếu nhi.

Xin thắp nén hương cho Christophe. Ông ra đi nhưng những bài hát của ông đã thành bất tử.

Việt Nam trong tim ca sĩ Christophe ảnh 1 Quảng cáo live Concert của Christophe ở Việt Nam năm 2013
MỚI - NÓNG