Vợ của thi sĩ Nguyễn Bính qua đời

 Vợ của thi sĩ Nguyễn Bính qua đời
TPO - Bà Nguyễn Lục Hà (Nguyễn Hồng Châu) vợ của cố thi sĩ Nguyễn Bính đã từ trần ngày 22/10/2017, tại TPHCM sau cơn suy tim, hưởng thọ 97 tuổi.

Sinh thời, bà Nguyễn Lục Hà cho phóng viên biết bà nên duyên cùng thi sĩ Nguyễn Bính qua sự mai mối tổ chức của cố tổng bí thư Lê Duẩn. Đám cưới của họ được đặt thành câu đối trong chiến khu: “Tình dân tộc keo sơn Nguyễn Bính/ Thù xâm lăng lửa đỏ Hồng Châu”. Họ lấy nhau, mở một hiệu bán sách báo, rất đông anh em văn nghệ qua lại.

Nguyễn Bính đã mô tả người vợ của ông trong bài thơ “Trưa hè” viết năm 1956: “Lao trong lửa đạn bời bời/ Vợ tôi ôm chặt con tôi vào lòng/ Thương con lại nhớ tới chồng/ Lấy thân làm bức thành đồng che con”. Sau đám cưới hai năm, Nguyễn Bính tập kết ngược ra Bắc và qua đời vì bệnh tật. Hai mẹ con Hồng Châu, Hồng Cầu sống với nhau từ đó đến giờ. Cuối đời, bà vui với việc trông nom nhà lưu niệm thi sĩ Nguyễn Bính tại TPHCM.

 Vợ của thi sĩ Nguyễn Bính qua đời ảnh 1 Bà Hồng Châu và con gái Hồng Cầu tại nhà lưu niệm Nguyễn Bính năm 2015
 Vợ của thi sĩ Nguyễn Bính qua đời ảnh 2

Di cảo bài thơ Nguyễn Bính viết cho con gái Nguyễn Bính Hồng Cầu

Tang lễ cụ bà Nguyễn Hồng Châu diễn ra trong hai ngày 23 và 24/10/2017 tại Nhà Tang lễ Gò Vấp (đường số 11, phường 11, quận Gò Vấp, TP.HCM). Lễ di quan vào 8 giờ ngày 25/10/2017, an táng tại Nghĩa trang TP HCM ở huyện Củ Chi.

Báo Tiền Phong trân trọng chia buồn cùng con gái của thi sĩ Nguyễn Bính là nhà văn Nguyễn Bính Hồng Cầu và gia đình.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.