“Vua Kungfu” của Thành Long, Lý Liên Kiệt:

Võ thuật cho khán giả phương Tây

Võ thuật cho khán giả phương Tây
TP - Trả lời phỏng vấn trước ngày khởi chiếu Vua Kungfu (The Forbidden Kingdom), Lý Liên Kiệt vẫn sâu sắc còn Thành Long thẳng thắn. Phim khởi chiếu tại Hà Nội từ 25/4.
Võ thuật cho khán giả phương Tây ảnh 1
Cảnh phim “Vua Kungfu””

Lý do khiến hai anh nhận đóng Vua Kungfu?

Thành Long: Nếu tôi là đạo diễn, tôi sẽ không bao giờ quay một phim thế này ở Trung Quốc. Cốt truyện của nó khá kỳ quái và không phù hợp với văn hóa Trung Quốc. Nhưng các hãng phim Mỹ lại nghĩ sẽ thú vị khi trộn mỗi thứ một ít, cả Giờ cao điểm, Trưa Thượng Hải.

Lý Liên Kiệt: Tôi nhận kịch bản đơn giản vì thấy nó hài hước. Người Trung Quốc thường hơi nghiêm túc quá trong các bộ phim, luôn đòi hỏi nó phải có ý nghĩa gì đó. Đôi khi phim chỉ nên mang tính giải trí thuần túy. Vua Kungfu là một phim để bạn dẫn con cái mình vào rạp xem, mang theo một hộp bắp rang bơ lớn, xem các cao thủ võ lâm giải cứu Tôn Ngộ Không. Tạm quên những chuyện ý nghĩa giáo dục, văn hóa đi. Cuộc sống đã quá đủ áp lực.

Trong các phim lớn gần đây của điện ảnh Trung Quốc đều có nhiều người chết, cốt truyện bi thảm. Ở phương Tây, cho dù một bộ phim có buồn đến đâu thì cuối cùng cũng có một kết cục có hậu, đầy hi vọng vào cuộc sống; còn chúng ta đã quá quen với những bộ phim mang ký ức đau buồn, mệt mỏi. Vậy nên tôi muốn làm một bộ phim có hậu.

Thế còn mối quan hệ của hai anh?

Thành Long: Từ 15 năm trước tôi và Lý Liên Kiệt đã muốn làm chung một bộ phim. Tôi thậm chí đã viết cả kịch bản. Nhưng vì lý do thủ tục - cả hai hãng phim đại diện chúng tôi đều muốn nắm quyền phát hành nên dự án bị hủy bỏ. Tôi luôn mong muốn được cộng tác với một số đồng nghiệp như Lý Liên Kiệt, Dustin Hoffman, Robert De Niro trước khi nghỉ hưu.

Lý Liên Kiệt: Cuối cùng chúng tôi cũng có cơ hội diễn chung với nhau. Tôi gặp Thành Long lần đầu tiên khi mới 17 tuổi. Khi ấy tôi đang trong trường quay ở Mỹ thì có người kêu lên “Thành Long đến này, Thành Long đến!” Ai cũng phấn khích. Tôi đã xem Xà hình điêu thủ và Túy Quyền của anh ấy. Khi ấy ai ai cũng học kungfu từ các phim này. Đến trẻ con cũng mê võ.

"Tôi thích phim nào của mình nhất ư? Tôi không bao giờ quan tâm đến câu hỏi này. Điều quan trọng nhất là làm việc hết mình trong lúc diễn. Khi phim đóng máy, hãy để nó trở thành quá khứ.

Tất cả, dù là vui hay buồn cũng đều chỉ là kí ức. Hãy tiến về phía trước và tận hưởng cuộc sống". 

Các anh nói gì về bộ ba trong mơ “Tam giác thép”: Thành Long, Lý Liên Kiệt, Viên Hòa Bình?

Thành Long: Đây có lẽ là phim thoải mái nhất mà tôi từng làm trong 47 năm sự nghiệp diễn viên. Thường khi tôi là diễn viên, tôi phải kiêm thêm việc của đạo diễn, đạo diễn võ thuật bởi đội diễn viên đóng thế đợi hướng dẫn của mình. Tôi chẳng bao giờ được nghỉ một giây – tập huấn võ thuật, học lời thoại, nghiên cứu cách diễn, thậm chí cả hướng dẫn bạn diễn đánh đấm ra sao…Rất mệt.

Nhưng làm với Viên Hòa Bình thì thật nhẹ nhàng. Chúng tôi từng hợp tác từ 20 năm trước, trong phim Sư phụ túy quyền, Xà hình điêu thủ. Khi biết đạo diễn võ thuật là ông ấy, tôi hoàn toàn yên tâm. Tôi để ông ấy lo liệu mọi việc và còn không muốn can dự vào. Tôi chỉ làm theo chỉ đạo của ông ấy. Tôi tin Bát sư phụ đã rất áp lực vì phải chỉ đạo từng động tác cho tôi và Lý Liên Kiệt.

Liên Kiệt: Ai cũng biết Viên Hòa Bình (Đạo diễn võ thuật phim Ma Trận) là nhà chỉ đạo diễn xuất võ thuật nổi tiếng nhất thế giới. Vậy nên tôi đã làm mọi cách để tiến cử ông. Với những dự án mang tính cá nhân như Hắc Nguyên Giáp, để chuyển tải ý đồ của mình, tôi phải chủ động hơn trong việc phát triển nội dung và phong cách võ thuật. Nhưng với Vua Kungfu, tôi không cần làm gì nhiều. Tôi tin Bát sư phụ và nhóm của ông sẽ làm bộ phim thành công nhất có thể.

Khó khăn lớn nhất của các anh khi làm phim này?

Thành Long: Vấn đề lớn nhất với tôi là phải hóa trang mặt. Suốt cả ngày tôi bức bí khó chịu. Mỗi ngày mất tới 7 tiếng trang điểm, 1 tiếng rưỡi tẩy trang. Thật là mất hết cả kiên nhẫn.

Tôi phải dậy từ 5 giờ sáng, gà gật trong khi mặt mình bị chuyên viên hóa trang đối xử như một cái bánh nướng. Nếu làm hỏng cái gì, họ lại tẩy tẩy xóa xóa và vẽ lại. Thật kinh khủng, cứ như là tra tấn ấy. Tôi thấy vô cùng khâm phục những diễn viên như John Travolta khi hóa trang từ đầu đến chân trong Người biến hình.

Vậy ai mới thực sự là Vua Kungfu?

Lý Liên Kiệt: Tôi luôn tâm niệm kẻ thù lớn nhất của mỗi người là chính mình. Ai có thể chiến thắng chính mình thì người đó là Vua Kungfu. Do điều kiện văn hóa và xã hội, chúng ta bắt mình phải cạnh tranh với nhau. Nhưng chẳng sao cả, miễn là bạn biết rõ điều mình muốn.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.