'Yêu' - muốn nặng hơn cũng chẳng được

Chi Pu và Gil Lê trong phim.
Chi Pu và Gil Lê trong phim.
TP - Chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đón nhận thêm một phim Việt non tay, ngây ngô dành cho teen, nhưng tôi khá bất ngờ vì Yêu không đến nỗi nào, diễn xuất của các diễn viên chính đủ cảm xúc để truyền cho người xem. Nhưng sau giây phút cảm động vì một chuyện tình đặc biệt, e rằng phim khó đọng lại gì.

Hóa ra kịch bản Yêu đã có sẵn chỗ dựa là Love of Siam - phim Thái Lan nổi tiếng mô tả tình yêu đồng tính nam cũng ở tuổi mới lớn. Việc chuyển thể kịch bản hẳn cũng khiến cho nhà làm phim đỡ phải động não nhiều. Về mặt PR (tiếp thị, quảng cáo), Yêu có thêm sự hỗ trợ từ mối quan hệ ngoài đời nổi tiếng gây tò mò giữa Chi Pu và Gil Lê - cặp đôi nữ được quan tâm nhất của showbiz Việt hiện nay. Fanpage chung của họ thu hút cũng hàng trăm nghìn người hâm mộ.

Đó là những lợi thế cho phim đầu tay của đạo diễn Việt Max ra đời. Anh cũng là gương mặt quen thuộc của các các cuộc thi nhảy trên truyền hình, là vũ công, biên đạo có tiếng từng đạo diễn vài MV nhạc dance. Nghe nói Yêu thành công về mặt bán vé, sau 3 ngày ra rạp đã thu về 12 tỷ đồng. Ngoài ra một thành công nữa của phim là nâng cao nhận thức xã hội về tình yêu đồng tính. Còn để bảo là một phim khiến người ta rung động sâu xa thì cũng… còn xa.

Sau Yêu, Việt Max có thể cân nhắc làm phim cho thiếu nhi. Phần đầu của phim về thời thơ ấu của hai cô bé khá hấp dẫn, đặc biệt diễn xuất nuột của Thanh Mỹ (vai Nhi hồi bé) trở thành điểm sáng của phim. Nhi và Tú trong phim thân nhau từ hồi tiểu học. Bẵng đi sau 10 năm họ gặp lại nhau và dần trở nên thân hơn nữa sau những biến cố gia đình của cả hai. Nhưng trong phim dường như không có 10 năm không gặp đó, mới gặp lại nhau mà có cảm giác hai cô “đầu mày cuối mắt” đã khăng khít lắm rồi. Có lẽ đạo diễn nên xử lý tinh tế hơn nữa để làm rõ hơn sự biến chuyển từ tình bạn thành tình yêu chăng.

Nhi là vai diễn nặng ký đầu tiên dành cho Chi Pu, nhưng ngoài những giây phút xuất thần với Gil Lê ra, Chi Pu tỏ ra khá hạn chế về biểu cảm. Như khi diễn cảnh người thân duy nhất ra đi vì bạo bệnh, cô chỉ việc ngồi phệt cho tóc xõa ra che hết mặt. Máy lại còn dừng lâu khiến người xem sốt cả ruột. Một cảnh gây sốt ruột nữa là khi hai cô suýt hôn nhau- cũng do biểu cảm nghèo nàn, gần như bị đơ. Sao không cho hai cô hôn má trước đã nhỉ…

Dù sao Yêu cũng là phim đầu tiên của điện ảnh Việt Nam chọn đồng tính nữ làm đề tài xuyên suốt và khai thác ở mức vừa đủ. Phim dừng lại ở những cảnh lãng mạn nhất phù hợp với đại trà khán giả. Đạo diễn Việt Max tâm sự với báo chí: “Tôi muốn truyền tải một thông điệp tình yêu nhẹ nhàng như hơi thở, các bạn thở để sống mỗi ngày như thế nào thì các bạn hãy yêu như thế”. Đúng là tình yêu mà nặng hơn chút nữa e sẽ quá sức người làm phim.

Xem phim thì thấy cặp nữ chính thật là đẹp đôi, tình cảm của họ thật là... tự nhiên. Tuy nhiên đến khi họ sắp hôn nhau, vài khán giả nữ ngồi dưới vẫn xuýt xoa: “Đừng, đừng!”. Có vẻ khán giả cũng lo thay cho những khó khăn mà hai cô gái phải đối mặt khi yêu nhau. Hóa ra những khó khăn đó cũng chẳng có gì là ghê gớm. Họ dễ dàng vượt qua chỉ nhờ lời nói của ông bố. Nhân vật mang tính quyết định này lại được xây dựng sơ sài nhất trong phim.

Khi động đến y tế, bối cảnh của phim cũng cực kỳ sơ sài. Theo kiểu của phim thì chỉ cần đặt một ông mặc blouse trắng vào bất cứ góc hành lang nào là thành bệnh viện. Tất nhiên chưa chi tiết, thiếu tinh tế còn có thể bắt gặp ở nhiều chỗ.

Yêu giống như phim được thửa riêng cho cặp diễn viên Chi Pu- Gil Lê. Hai người này có diễn xuất ăn ý một cách đặc biệt, có vẻ như họ chỉ việc bê mối quan hệ thân thiết sẵn có vào phim. Mới đây phim ngắn Cô gái trên tầng thượng do Chi Pu sản xuất và thủ vai chính được giải Cánh Diều Vàng. Chi Pu cũng khẳng định làm phim là con đường dài cô sẽ theo đuổi.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.