Phương Mỹ Chi: Cô bé 'nghìn đô' hay 'miếng mồi' dư luận?

Phương Mỹ Chi: Cô bé 'nghìn đô' hay 'miếng mồi' dư luận?
TP - Mức cat-xê của Phương Mỹ Chi được một báo mạng tiết lộ: Hát trong event là 5.000 đô, để có bản quyền kinh doanh ca khúc “Quê em mùa nước lũ” của Mỹ Chi, một công ty chuyên nhạc chuông phải trả 170 triệu đồng.

> Sự thật về ngôi nhà 'đại gia tặng Phương Mỹ Chi'
> Gia đình Phương Mỹ Chi đính chính những tin đồn

Chẳng biết thông tin về mức thù lao này xác thực đến đâu nhưng bỗng dưng cô bé thành “miếng mồi” để dư luận bàn tán. Không ít người thương cảm Mỹ Chi đã trở thành “công cụ” kiếm tiền của gia đình.

Có kẻ lại khuyến khích: Cứ kiếm đi con, thời vàng son cũng qua mau như thời chứng khoán, bất động sản. Nổi tiếng, sướng thì có sướng nhưng đến cả bố mẹ “ngôi sao nhí” cũng phải thốt lên: “Chúng tôi sợ rồi”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.