Bảo tàng đầu tiên cho vua hề Charlot

Bảo tàng đầu tiên cho vua hề Charlot
Trên nền trang viên Corsier-sur-Vevey (Thụy Sĩ) - nơi Charlie Chaplin đã sống trong 24 năm cuối đời - sẽ xây dựng bảo tàng vinh danh thiên tài điện ảnh này. Dự án tốn khoảng 21 triệu euro, dự kiến hoàn thành cuối năm 2009.

Theo kiến trúc sư Philippe Melan - người phụ trách thiết kế bảo tàng tương lai, cuộc đời của Charlie Chaplin có nhiều khía cạnh khác nhau: một người đàn ông, một nhà nghệ sĩ và một sự nghiệp lớn. Bảo tàng sẽ cố gắng thể hiện cả ba khía cạnh đó.

Philippe Melan dự kiến giữ nguyên hiện trạng ngôi nhà như là phần tình cảm trong người đàn ông mang tên Charlie Chaplin.

Phần còn lại của trang viên và các công trình xây dựng mới sẽ dành để phản ánh người nghệ sĩ và sự nghiệp của vua hề Charlot.

Michael Chaplin - con trai của Charlie Chaplin, người đã ở trong trang viên cho đến năm 2006 - rất tự hào về việc công chúng sẽ khám phá nơi mà cha ông đã sống trong 24 năm cuối đời và nhất là về chiếc dương cầm mà Charlie Chaplin từng sử dụng.

Theo Tuổi Trẻ/EuroNews

MỚI - NÓNG