Béo đâu phải cái tội!

Béo đâu phải cái tội!
"Minh cứ nghĩ hoài, chẳng lẽ mập là một cái tội ư? Chẳng lẽ lỡ bị thừa cân thì đành phải làm người thừa trong xã hội sao? Thế là Minh quyết định thi vào trường sân khấu", nghệ sĩ hài Minh Béo tâm sự.
Béo đâu phải cái tội! ảnh 1

Cách đây khá lâu gặp Minh Béo trong một quán cà phê quen thuộc, anh chàng đang ngồi nghêu ngao hát: “Nhiều đêm tôi ngồi ngắm trăng thấy bóng tôi còn... to hơn cột nhà!...”.

Hóa ra anh đang tập tành... sáng tác nhạc (thật ra Minh Béo viết lời, nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh phổ nhạc).

Mới đây biết được anh chàng này không chỉ hát chơi mà còn làm hẳn một album ca nhạc hài Nỗi lòng chàng béo để tỉ tê đủ chuyện về cái sự béo “hơn một tạ” của mình.

Ngày bé Minh luôn mang mặc cảm về chuyện dư cân, vừa ra đường đã bị lũ trẻ con hàng xóm ngắt nhéo, chọc ghẹo là đồ phì lũ. Đến trường phải ngồi cuối lớp để khỏi che các bạn.

Có lần xếp hàng mua vé xem phim thì bị mắng xối xả vì choán hết chỗ của người khác... Cứ thế, Minh càng lúc càng trở nên rụt rè, ít nói, sống khép kín trong cái vỏ ốc của mình gồm toàn các “bé bự” (chả là nhà Minh ai cũng “béo tốt” như thế nên ra đường khỏi sợ... lạc nhau).

Minh cứ nghĩ hoài, chẳng lẽ mập là một cái tội ư? Chẳng lẽ lỡ bị thừa cân thì đành phải làm người thừa trong xã hội sao? Thế là Minh quyết định thi vào trường sân khấu.

Ra trường, Minh bắt đầu mon men đi xin diễn vai quần chúng ở một đoàn nọ nhưng không được vì mấy “quần chúng” khác đều nhỏ gọn vừa phải, “quần chúng” này to quá sẽ choán hết không gian sân khấu!

Minh nghĩ cân nặng là “của” trời cho, mình không “quản lý” được thì phải tìm cách phát huy nó. Thế là Minh đi diễn hài với nghệ danh Minh Béo, thẳng thắn dùng thân hình “phì nhiêu” của mình để chọc cười khán giả.

Dần dần Minh lập nhóm đi diễn ở các tụ điểm ca nhạc, các sân khấu hài, quán cà phê, diễn hội nghị...

Thân hình béo ú tự nhiên trở thành “thương hiệu” của Minh. Khán giả ngày càng khoái cái duyên hài “nặng nề” mà chân chất, lành lành của anh qua các vai anh bán mì gõ, anh chàng nhổ lông vịt, bác bảo vệ cư xá, anh bán bánh giò khuya...

Có được chút thành công trong sự nghiệp, người bình thường vui một thì người mập như Minh vui mười. Đơn giản vì anh đang dần khẳng định được một điều mà anh luôn nghĩ: mập nhưng vẫn có ích!

Béo đâu phải cái tội! ảnh 2

Minh Béo vào vai một anh bán trái cây - Ảnh tư liệu

Năm 2002 Minh Béo quay lại trường để học đạo diễn. Vở nhạc kịch Thuê vợ hiện đang diễn thường xuyên trên sân khấu Phú Nhuận chính là tác phẩm tốt nghiệp của anh chàng đạo diễn “béo tốt” này.

Với tấm bằng thủ khoa đạo diễn, mới đây Minh Béo quyết định thành lập ban kịch mang chính tên của mình. Kiểu một diễn viên tự đứng ra lập nhóm, tìm kịch bản, dựng vở, chạy âm thanh ánh sáng, móc show biểu diễn, lo liệu thu chi này không mới vì đã từng tồn tại ở Sài Gòn mấy chục năm trước, nhưng lại rất lạ trong thời buổi “mạnh ai nấy lo... chạy sô” này.

Lập ban kịch, Minh Béo mong muốn thay hẳn các tiểu phẩm tấu hài thành những vở kịch ngắn từ 30-60 phút, xoay quanh các chủ đề đả phá tiêu cực, tham nhũng và tệ nạn mê tín dị đoan...

Từ đó anh vượt qua những vai “khờ khạo, ăn nhiều, tinh nghịch” đã định hình từ lâu để đem đến khán giả những gì tinh tế, ý nhị hơn trong cách diễn của mình. Anh còn ấp ủ dự định sẽ mở lớp dạy chuyên về hài kịch trong nay mai...

Minh Béo có một fan nữ rất cuồng nhiệt, mới 16 tuổi mà cứ nhắn tin nói lời... yêu đương tha thiết! Anh trả lời thế này: “Em mới 16 tuổi, còn bồng bột nên yêu anh Minh Béo, chứ đến năm 18 tuổi không chừng em sẽ yêu anh Lam Trường đó!”.

Nói vậy chứ Minh của sân khấu bây giờ đã tự tin lắm rồi, đã vứt đi cái mặc cảm để có thể làm chuyện này chuyện kia mà không sợ bị chọc ghẹo.

Và quan trọng hơn, Minh bây giờ đã có thể hồn nhiên hát trong album của mình rằng: “Tôi chẳng buồn làm chi, vì tôi thân béo nên sống vì mọi người, vì tôi có duyên nên gặp ai cũng cười!”.           

Theo Hoàng Oanh
Tuổi trẻ

MỚI - NÓNG